Còn chị Lan là bác sĩ bên khoa sản, chị của nhỏ Trang và đây cũng chính là người tôi có ý định nhờ cậy về vấn đề thụ tinh nhân tạo)
Thôi dẹp dẹp hết luôn đi. Tôi mệt mỏi nằm xuống giường ngủ được 1 lát thì thấy có chuông cửa, ai tới mà bấm chuông kinh thế, tôi lê xác nặng nề lười nhát của tôi ra mở cửa, thì ra là anh gấu!
-Ủa ? Sao biết đường vòng qua nhà vậy? rồi anh tới đây làm gì? –Vừa hỏi tôi mở cửa cho anh vào nh
-Thì sáng nay đi làm anh có ghé qua đón cả nhà em đi ăn sáng rồi đưa họ ra bến xe về quê m
-Hả? anh nói gì? Anh thân thiết với gia đình em từ khi nào vậy?
-Anh có nói là em ngủ bên nhà anh không đó, anh có kể chuyện đêm qua em đi bar rồi say xỉn cho nhà em không vậy?
-Không ! anh chỉ nói đêm qua anh và em đi chơi với nhau xong rồi em về nhà anh ngủ thôi !
-Trời ơi ! anh nói cái kiểu gì mà y như em với anh đã……
-Đã yêu nhau à ! –Anh hỏi đùa giỡn
-Mệt ! thà anh nói là e đi bar say xỉn còn hơn ! đằng này anh nói vậy có phải gây hiểu lầm không? –Tôi lớn tiếng với anh
-Dường như em không thích người khác nghĩ em biết yêu hay sao vậy Duy? Anh hạ giọng
-Hay là không muốn người khác nghĩ em và anh đang bắt đầu tìm hiểu nhau
-Tìm hiểu cái gì ở đây?
-Chứ không phải mình sắp cưới rồi sao?
-Cưới cái đầu của anh ý ? Không có đâu nhé! Đừng có mơ . Dường như anh hơi khó chịu với câu nói đó của tôi,anh hơi nhíu mày ! anh lẳng sang chuyện khác
-Mà sao em lạ vậy, bộ đồ mặc từ hôm qua, em về nhà sao không tắm rửa thay đồ đi , má Mai nói em về từ lúc 2h mà, giờ đã gần 6h tối rồi em mới về đến nhà à? Em đi đâu nữa vậy?
-Em ngủ!
-Lại ngủ à? Em ngủ nhiều thế? Haha
-Anh im đi cấm cười nhé ! anh đến đây làm gì
-À thấy bảo có người bị bỏ rơi, phải ở nhà 1 mình cả tuần nên anh sang bầu bạn. Định cho đi ăn đi chơi đó mà!
-Anh hay nhể ! cái gì cũng biết!
-Anh mà ! à mà Duy nè ! sau này gọi anh là Khang nhé! Gọi Gấu nghe cứ như con nít , anh không thích cái biệt danh đó nữa
-À ! giờ già rồi, 32 rồi còn gì , em hiểu?
-Biết vậy thì tốt ! thế có đi ăn với anh không?
-Đi, em đói lắm rồi, sáng giờ em chưa ăn gì cả? anh chờ em lên phòng tắm cái đã nhé ! ok
-Ok em, nhanh nhé !
-Biết rồi m
Tôi chạy lên lầu, tắm táp ca hát xong, theo thường lệ tôi vẫn hay quấn khăn bước ra ngoài rồi mới thay đồ, vì nghĩ anh ấy ngồi dưới nhà đợi , nhưng không ngờ đã tấn công vào phòng tôi rồi, tôi bước ra gặp anh ngồi quay lưng lại, nghe tiếng mở cửa anh cũng vừa xoay người lại, tôi hoảng hồn thụt lùi lại tolet:
-Anh lên đây làm gì? Ra ngoài đi cho em thay đồ!
-Hahaa ! em ngại à! Ngày xưa lúc bé tí anh nhớ có nhiều lần em tắm trước mặt anh đấy nhé !kakaaaa
-Đồ điên ! anh ra chưa?
-Anh ra ngay đây, làm gì em nổi nóng thế
Tôi thay đồ xong anh lại gõ cửa, tôi mở cửa cho anh
-Em thay xong rồi à, mình đi thôi em
-Chưa…em còn trang điểm
-Ôi trời ! đúng là con gái ! nhanh nhanh nha! Anh đói!
-Ok mà, a ngồi đợi em đi ! khát nước thì xuống nhà lấy nước uống nhé ! hehee
-Anh uống hết cả chai nước rồi, em khỏi quan tâm anh ! (nói giọng đá xéo tôi đấy)
Tôi tô tô vẽ vẽ mất khoảng 30p anh thì đi đi lại lại trong phòng lấy cái này cái kia xem, anh thấy tấm ảnh gia đình tôi chụp cùng nội anh và anh (trong ảnh anh bế tôi khi ấy anh 10 tuổi tôi thì khoảng gần 2 tuổi , lúc đó ông ngoại tôi vẫn còn sống, từ ngày ba mẹ anh vượt biên ra nước ngoài, ông nội đi đâu đều dắt anh theo, anh về quê tôi chơi rất nhiều lần từ khi ba mẹ tôi chưa cưới nhau, rồi đến khi tôi sinh ra, lúc tôi 5-6 tháng tuổi anh cũng bế tôi, quê tôi cũng chính là quê bà nội của anh, mộ bà nội anh ngày ấy cũng gần nhà tôi nên ông anh hay về, trước về là thăm mộ vợ sau là thăm người bạn già ) anh cầm tấm ảnh lên nhìn hồi lâu rồi anh cườianh-chang-con-la-anh-cua
-Ngày xưa em đáng yêu lắm đó Duy!
-Thế bây giờ đáng ghét lắm à?
-Không , vẫn đáng yêu nhưng hơi đanh đá !
-Sax, tôi lại trề môi (haha)
Anh lại gần tôi ngồi mép giường , lấy điện thoại tôi nghịch, tôi cũng không để ý , thấy anh xem cái gì đó trong điện thoại, tôi cũng không nghi ngờ gì, bỗng thấy anh cười mỉm. tôi thấy lạ nên đòi anh trả điện thoại cho tôi.
Anh không trả, tôi làm dữ , nhảy ra khỏi ghế nắm lấy áo anh mà éo, anh thì nắm chặt điện thoại miệng luôn cười ! tôi mệt nên không giật nữa ! tôi hỏi
-Anh mới xem cái gì mà cười ? hả? nói mau
-Em mê trai à? Mê trai đẹp à?
-Trai nào, em là em không có mê trai đâu nhé, em chỉ mê tiền thôi ! ok
-Thế không mê trai đây là gì?
Anh đưa tôi xem cái clip tôi quay anh ngày anh đưa tôi về, ôi trời ơi, sao tôi quên cái clip đó mất tiêu vậy trời, khi về nhà tôi cũng chẳng mở ra xem lại mặt anh, tôi đỏ mặt !
Theo Afamily