Thứ Bảy, 1 tháng 7, 2017

Có bầu nhưng cặp với 2 người cùng lúc nên không biết của ai

Nhưng rồi chỉ có duy nhất 1 người xuất hiện sau tin nhắn của Hạnh, và nằm ngoài sức tưởng tượng của cô khi người đàn ông đó không phải là…

  Có bầu nhưng cặp với 2 người cùng lúc nên không biết của ai

ảnh minh họa

Hoàn cảnh gia đình éo le, bố mẹ ly thân từ khi Hạnh mới 2 tuổi, 2 năm sau mẹ lấy chồng và cô sống cùng với bà ngoại. Thi thoảng mẹ mới về thăm Hạnh còn từ đó không bao giờ bố về thăm cô 1 lần nào nữa.

Người chồng thứ 2 và gia đình nhà chồng của mẹ Hạnh khá khó tính. Mỗi lần bà về thăm con gái đều bị họ nghi ngờ là mang tiền cho con và mẹ nên sau đó bà cũng hạn chế dần. Và khi Hạnh 10 tuổi thì chẳng thấy mẹ về thăm mình lần nào nữa.

Một mình bà ngoại mò cua bắt tép nuôi Hạnh. Học xong cấp 2 vì nhà nghèo và lúc này tuổi bà đã cao nên Hạnh quyết định nghỉ học để làm thuê cho người trong làng kiếm tiền phụ bà. Năm Hạnh 18 tuổi, bà qua đời sau 1 trận ốm nặng. Đám tang bà xong cô quyết định theo mấy người bạn cùng làm lên thành phố làm thuê kiếm tiền.

Cũng từ đây cuộc đời cô gái quê xinh xắn bước vào cuộc sống mưu sinh nơi thị thành và phải đánh đổi bằng quá nhiều nước mắt. Mới lên thành phố còn bỡ ngỡ, Hạnh được người chị họ của đứa bạn đi cùng giới thiệu cho mấy đứa vào làm ở quán cà phê. Việc nhà lương cao nên đứa nào cũng ham. Để rồi đúng 2 tháng sau đó, Hạnh bị khách lừa vào nhà nghỉ. Cô đau đớn tột cùng khi biết cái quán cà phê đó thực chất là ổ mại dâm trá hình.

Có bầu nhưng cặp với 2 người cùng lúc nên không biết của ai

Ảnh minh họa

Mấy người bạn của Hạnh vẫn ở lại và trượt dài theo con đường đó vì kiếm tiền dễ nhưng Hạnh kiên quyết dứt bỏ dù cho cô đã mất đời con gái ở đây. Hạnh xin làm tạp vụ cho 1 công ty tư nhân. Và rồi vì ngoại hình xinh đẹp, ăn nói có duyên nên cô được chị quản lý nhân sự của công ty chú ý và xếp cho làm ở vị trí lễ tân.

Và cũng chính trong thời gian làm lễ tân ở đây Hạnh đã gặp Hùng – nhân viên của công ty cùng quê với Hạnh nhưng đã có nhà thành phố. Thời gian đầu anh quan tâm tới cô như người em đồng hương, để rồi 3 tháng sau thì chính thức ngỏ lời yêu với cô. Hạnh không dám nhận lời vì cô mặc cảm chuyện mình đã mất đi sự trong trắng kia rồi.

Cô chỉ coi anh là người anh trai và tâm sự với Hùng mọi chuyện trong quá khứ. Ai ngờ anh ôm chặt cô vào lòng: “Mọi chuyện trước đây của em anh không để ý, chỉ cần biết hiện tại anh yêu em và thương em thật lòng”. Hạnh cứ nghĩ cuộc đời đã không quá bất công với mình, cuối cùng thì đã có người yêu thương cô thực sự, và rồi Hạnh đã đồng ý làm người yêu của anh.

Nhưng cuộc đời đúng là quá bi đát cho Hạnh. Yêu nhau nửa năm, thậm chí đã tính tới chuyện cưới xin thì cô phát hiện Hùng đã có gia đình chứ không phải là chưa lập gia đình như anh ta đã nói với cô. Hạnh gọi điện cho bạn trai để hỏi cho ra nhẽ thì Hùng chối bay chối biến, thậm chí cả công ty cũng không ai biết anh ta đã có gia đình.

Đêm ấy Hùng lại dùng lời lẽ ngon ngọt để trấn an Hạnh và 2 người lại vào nhà nghỉ, lúc ấy Hạnh vẫn tin Hùng. Để rồi chiều tối ngày hôm sau cô chết ngất khi thấy chính vợ Hùng đã gọi điện cho Hạnh và cảnh báo cô. “Chị đi công tác nước ngoài sắp về rồi, đừng tưởng chị không biết gì về chuyện của em với chồng chị. Tất cả hãy chấm dứt trước khi chị về nước nhé, không thì hậu quả thế nào em tự chịu”.

Hạnh ngã quỵ, cô đã bị anh ta lừa tới phút trót. Dại dột ngu si quá tin tưởng vào gã đồng hương đểu cáng để giờ cô phải nhận cái kết đau đớn thế này đây. Đêm ấy Hạnh đã tới quán bar 1 mình và uống rất nhiều rượu. Cô chỉ nhớ láng máng có 1 người đàn ông tới nói chuyện với mình để rồi sau đó chẳng còn nhớ gì nữa.

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy Hạnh thấy mình đang trên giường nhà nghỉ. Cùng với tin nhắn trong điện thoại: “Anh để lại cho em 10 triệu, chúc em buổi sáng vui vẻ. Có gì cứ gọi cho anh nhé”. Từ số điện thoại cô nhận ra anh ta chính là gã đàn ông làm ở quán cà phê đối diện công ty cô, thỉnh thoảng vẫn hay tới nói chuyện với Hạnh mỗi lần cô ngồi đợi Hùng ở đó.

Hạnh chán trường, cô hận chính bản thân mình. Chẳng còn thiết làm việc nữa Hạnh bỏ về quê chơi với người chị bên ngoại, nhưng ở nhà lâu thì người chị ấy lại cứ hỏi nên Hạnh đành phải lên thành phố tìm việc làm mới. Để rồi cuối tháng đó Hạnh bất ngờ phát hiện mình có bầu. Nhưng oái oăm thay cô ngủ với 2 người đàn ông chỉ cách nhau có 1 ngày thì giờ biết cái thai là của ai??

Hạnh biết Hùng không có hạnh phúc với người vợ hiện tại và đang ta đang muốn ly hôn để cưới Hạnh, chính anh ta gọi điện nói với cô như thế sau khi cô bị vợ anh ta đe dọa. Còn người đàn ông làm quản lý ở quán cà phê chẳng đã nhắn tin “có gì cứ gọi điện cho anh nhé” còn gì. Biết đâu đứa con này sẽ là cầu nối cho 1 hạnh phúc sắp nảy sinh giữa cô và 1 trong 2 người đàn ông đó.

Vì thế Hạnh quyết định nhắn tin cho cả 2 tới bệnh viện để xem 1 trong 2 người có chịu nhận con mình không sau khi dùng phương pháp chọc ối để xét nghiệm ADN. Nhưng rồi chỉ có duy nhất 1 người xuất hiện sau tin nhắn của Hạnh, và nằm ngoài sức tưởng tượng của cô khi người đàn ông đó không phải là 1 trong 2 người đã lên giường với cô.

Người đàn ông xuất hiện trước mặt Hạnh chính là ông chủ quán cà phê trước cổng công ty:

- Anh… anh đến đây làm gì??

- Anh đến để nhận trách nhiệm với em và cái thai trong bụng em, Nghĩa (tên người quản lý quán cà phê) đã nói cho anh biết em gọi điện. Đêm đó là anh ngủ với em nhưng lúc về lại lấy số của Nghĩa nhắn cho em.

- Thế sao anh lại muốn nhận trách nhiệm với tôi??

Hạnh choáng váng trước những gì anh ta nói. Vài lần cô thấy anh ta cứ nhìn trộm mình khi vào quán cà phê nhưng thú thực cô không nghĩ anh ta lại thích mình. Giờ có người đàn ông tới nhận trách nhiệm với cô và cái thai nhưng thú thật Hạnh lại sợ, cô không dám liều vì sợ lại gặp 1 gã sở khanh như Hùng 1 lần nữa. Cô hoang mang lắm, giờ phải làm sao??

Theo blogtamsu

Related Posts: