Thứ Bảy, 8 tháng 7, 2017

Cô gái à, mạnh mẽ lên em nhé!

Dù cho cuộc sống này có tàn nhẫn với em, bạn bè em lạnh nhạt với em, người yêu em bỏ rơi em thì em hãy nhớ vẫn còn gia đình sẽ mãi bên em dù chuyện gì xảy ra nhé…

Ngày anh phản bội em, đi theo hạnh phúc mới anh có chút gì bận tâm về em không? Anh đi bỏ lại một người là em, đau khổ, cô đơn mỗi ngày. Em tự hỏi em đã làm gì sai, em đã làm gì để anh ra đi như vậy. Hay chính anh là kẻ giả dối ngay từ đầu, từ khi mối quan hệ của anh và em bắt đầu. Anh và cô ta quen nhau từ khi nào? Anh quen cô ta trong khi anh vẫn còn yêu em sao? Anh sao có thể lừa dối em đến bây giờ cơ chứ?

Em yêu anh, mãi yêu anh. Vậy mà cuộc sống này phụ em quá anh à, người em yêu bỏ em đi thật rồi. Anh đi với hạnh phúc mới của mình, đó lại chính là bạn của em. Anh sao có thể làm như vậy? Thế giới này biết bao nhiêu người sao anh lại với cô ta thành đôi. Anh đã không giữ nổi lời hứa của mình:”Rằng anh sẽ mãi yêu em đến cuối cuộc đời”.

Cô gái à, mạnh mẽ lên em nhé!

Em thật sự không hiểu, yêu em thôi đối với anh còn chưa đủ sao? Anh thật sự lăng nhăng đến thế sao? ” Cô đơn làm anh đến với cô ta”, đó có phải là thật. Hay chỉ đơn giản là bản chất của một thằng đàn ông xấu xa. Không lẽ em đã nhìn nhầm người. Chọn anh làm bến đỗ dù cho tất cả mọi người phản đối, em đã cố gồng mình, bỏ ngoài tai những điều người ta nói về anh, một lòng yêu anh. Vậy mà, đến giờ chính em lại là người bị lừa dối, bị bỏ rơi.

Em đau lắm anh à, đến giờ phút này em vẫn không muốn tin đó là sự thật. Em không thể chấp nhận được một người đàn ông em hết lòng tin tưởng có thể quay lưng mà đi như vậy. Anh thật sự tàn nhẫn đến vậy sao anh? Bao năm mình yêu nhau cũng không thể giữ chân anh ở lại với em sao?

Cô ta hơn em ở chỗ nào mà có thể khiến anh lừa dối em đến như vậy? Cô ta yêu anh nhiều hơn em yêu anh chứ, quan tâm anh nhiều hơn em đã từng quan tâm anh không? Anh yêu cô ta vì điều gì? Em muốn hỏi anh thật nhiều. Nhưng em nào có dũng khí đứng trước mặt anh mà nói gì nữa, giờ đây con tim em đã không còn cảm giác nữa anh à. Anh cho em một cú thật đau, tim em như vỡ thành nghìn mảnh.

Nhưng em sẽ không để anh thấy em mềm yếu như vậy đâu. Em sẽ vẫn cười, vẫn dõi theo anh mọi nơi. Em vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ nên em sẽ không cho phép mình gục gã vì một người như anh. Dù cả thế giới có quay lưng với em đi chăng nữa, em vẫn sẽ đứng dậy thôi anh à. Xin phép nhếch mép cười với anh nếu gặp trên đường anh nhé!

Theo PNO

Related Posts: