Người đời thường gán ghép câu nói: “Hồng nhan bạc mệnh”. Nhiều khi câu nói ấy đúng, nhưng cũng có những khi nó chẳng đúng chút nào.
Chỉ vì nếu như không vì tiền, không vì lựa chọn sai lầm của mình thì có thể cô đã không rơi vào cái hoàn cảnh thảm thương này.
Cô sinh ra trong gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Những cô gái quê thường thật thà là thế. Vậy nhưng, với vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Tự bản thân cũng nhận thức rõ được điều ấy nên cô vô cùng tự tin và chắc chắn luôn suy nghĩ rằng mình sẽ đổi đời nhờ nhan sắc.
Nhiều người nghe nói đến đây chắc hẳn nghĩ cô là cô gái thực dụng. Cũng đúng thôi, nếu người ta rơi vào cái hoàn cảnh của cô. Sống trong một gia đình mà ngay cả cơm cũng chẳng đủ để ăn no chứ đừng nói đến ăn ngon mặc đẹp thì người ta sẽ hiểu. Từ nhỏ, cô ý thức được việc cần phải làm việc thì mới có tiền để nuôi sống bản thân.
Nhà đông con, bố mẹ không thể nào quan tâm được tất cả. Vì lẽ đó từ nhỏ cô đã sống trong cảnh thiếu thốn tình thương. 16 tuổi, cô rời bỏ quê hương lên thành phố để lập nghiệp. Có vẻ ngoài xinh xắn nên cô cũng thoải mái tươi cười và cũng nhanh chóng có được một công việc ưng ý là làm việc trong 1 quán café nhỏ. Công việc không quá vất vả cũng có được thu nhập tương đối ổn định đủ để cô có thể lo được cho bản thân mình.
Một thời gian sau, thấy người ta khuyên cô nên đi thi hoa khôi thành phố. Năm đó cô 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cô thi hoa khôi rồi may mắn lọt top 10. Cũng từ đó cô được nhiều chàng trai để ý hơn. Trong số đó thì có rất nhiều người nước ngoài. Cô cảm thấy mình may mắn khi được lựa chọn.
(Ảnh minh họa)
Cuối cùng cô quyết định ở bên một người đàn ông hơn mình gần 10 tuổi. Anh ta là chàng trai Tây chính hiệu. Cô quyết tâm làm vợ chàng trai này. Bởi vì cô tin rằng chỉ có lấy trai Tây mới có thể đổi đời được. Vì thế nên cô đã gật đầu đồng ý làm người yêu của anh ta. Chỉ sau gần 3 tháng yêu nhau họ đã quyết định kết hôn.
Mọi thứ diễn ra nhanh chóng quá khiến đến tận cái giờ phút này cô vẫn chưa thể nào tin nổi rằng mình đã trở thành vợ người ta và trải qua một cái đêm tân hôn kinh hoàng đến thế. Cả đời này cô cũng không thể nào quên được cái đêm tân hôn ác mộng đó. Đêm tân hôn của cô hoa khôi kiên quyết lấy bằng được chồng Tây để đổi đời, nào ngờ thê thảm đến độ phải nhập viện khâu đến 5 mũi sau 9 hiệp mới chịu dừng của ông chồng cuồng “chuyện ấy”.
Trong cái lúc anh chồng Tây của cô đè lên người cô đòi hỏi, cô tưởng đâu anh ta sẽ nhẹ nhàng nâng niu mình như người ta vẫn hay kể. Nhưng không, anh ta cuồng nhiệt như một con thú vồ mồi, anh tấn công cô bằng tất cả sức mạnh của mình. Dĩ nhiên cô không thể nào chiến thắng được người đàn ông vạm vỡ đó. Cô cắn răng, nước mắt lăn dài trên má rồi cam chịu.
Tưởng đâu 1 hiệp xong xuôi cô có thể yên bình đi ngủ. Nhưng tất cả ác mộng ấy chưa hề kết thúc. Người chồng Tây tiếp tục chiến đấu đến 9 hiệp mới chịu dừng. Thậm chí cô còn không nhớ nổi mình đã trải qua cái đêm tân hôn kinh hoàng đó như thế nào. Cô chỉ nhớ được rằng, khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Nghe bác sĩ lắc đầu ngán ngẩm: “Không biết tân hôn kiểu gì mà cô kia phải khâu đến 5 mũi”.
Nằm đó, cô chẳng muốn tỉnh dậy nữa. Tưởng đâu cưới được chồng Tây là có cơ hội đổi đời. Thế nhưng thế này thì còn đổi đời ở đâu nữa. Cuộc sống của cô những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây? Chẳng nhẽ ngay sáng hôm sau cô lại bỏ trốn. Đây được xem như một bài học dành cho tất cả mọi người con gái. Đừng đổ lỗi cho hồng nhan bạc mệnh mà là do lựa chọn của chính bản thân mình. Sau lần này, đừng mơ mộng chuyện lấy chồng Tây để có cơ hội đổi đời nữa kẻo sẽ phải nhận kết cục cay đắng như cô hoa khôi ấy.
Song Ngư/Theo thể thao xã hội