Bộ phim chuyển thể từ truyện dài cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh đã tái hiện đời sống học đường đầy hoài niệm của thập niên 90.
1. Nguyên tác Nguyễn Nhật Ánh
Các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh được nhiều thế hệ học trò yêu thích vì lối kể chuyện dí dỏm, nội dung gần gũi nhưng cũng nên thơ. Trước Cô gái đến từ hôm qua, một bộ phim chuyển thể nữa cũng đã gặt hái thành công vang dội là Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Nhờ "chất liệu" gốc đã đủ hấp dẫn nên Cô gái đến từ hôm qua được "bảo chứng" về mặt nội dung. Bộ phim có cách kể chuyện nhẹ nhàng, đáng yêu và không kém phần hài hước.
Phim kể về anh chàng Thư, còn gọi là Thư Thẩn, yêu đơn phương cô bạn xinh xắn học cùng lớp Việt An. Với "quân sư quạt mo" là cậu bạn thân Hải Gầy, Thư bày ra đủ trò từ trẻ con đến sến sẩm để cưa đổ Việt An. Cùng với đó là những ký ức dội về từ thuở ấu thơ, khi Thư còn thân thiết với cô bạn hàng xóm tên Tiểu Li.
2. Cặp diễn viên nhí
"Ngôi sao" của bộ phim không phải là Ngô Kiến Huy hay Miu Lê mà là cặp diễn viên nhí đóng vai 2 nhân vật chính lúc còn nhỏ. Bé Minh Khang và bé Hà Mi khiến người xem bất ngờ vì diễn xuất quá đỗi tự nhiên, đáng yêu. Ngay cả những phân cảnh khó như tức giận, buồn bã, thay đổi tâm trạng cũng được thể hiện rất "ngọt" và dễ thương. Có thể nói những đoạn ký ức hồi tưởng chính là điểm sáng nhất của bộ phim nhờ 2 diễn viên nhí tài năng.
3. Không gian đầy hoài niệm
Bộ phim đã tái hiện thành công không khí học đường năm 1977 bằng tạo hình nhân vật, sắp đặt bối cảnh và âm nhạc. Người xem thuộc thế hệ 8x dễ dàng bắt gặp bóng dáng của chính mình trong những khung hình trên phim. Đời sống giới trẻ thập niên 90s hiện lên bằng các chương trình ca nhạc đặc trưng, những bộ phim đang hot thời bấy giờ.
Những kỷ niệm tươi đẹp thưở cắp sách đến trường được dựng lên qua loạt chi tiết đầy hoài niệm. Người xem được nhìn thấy tà áo dài trắng cổ điển, đôi sandal cao su "huyền thoại", bức thư tay, quà vặt hộc bàn hay những cánh phượng ép trong vở trắng. Chính những chi tiết nhỏ này làm nên không khí thanh xuân đầy ắp thương nhớ cho bộ phim.
4. Nhạc phim
Nếu có một yếu tố xứng đáng với lời tán thưởng nhất của Cô gái đến từ hôm qua thì đó hẳn là âm nhạc. Bộ phim sử dụng kết hợp những bài hit thập niên 90s cùng các sáng tác mới của sao Vpop đình đám. Điểm chung là đề tài tình yêu, thanh xuân học đường, giai điệu vui tươi xen lẫn một chút nỗi buồn tuổi mới lớn.
Thưởng thức bộ phim, người xem được kéo về quá khứ khi Làn sóng xanh, Quà tặng âm nhạcđang phủ sóng rộng rãi với những ca khúc như Tình thơ, Tình thôi xót xa, Phượng hồng,… 2 sáng tác dành riêng cho phim là Cô gái ngày hôm qua và Ngồi hát đỡ buồn đều gây bão vì ca từ hay, giai điệu bắt tai.
Theo VNE