Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Đêm tân hôn tai hại khi con dâu nghe lời mẹ chồng

Tìm hiểu nhau hơn 2 tháng thì Liên và Huy quyết định tổ chức đám cưới, nói đến đây chắc hẳn ai cũng ngạc nhiên vì người ta yêu nhau 3, 4 năm mới cưới.

Chứ Huy và Liên mới có 2 tháng thì quá vội vàng, vậy nhưng sự thật thì Liên và Huy không có thời gian yêu đương như nhiều cặp đội khác mà hai người tiến đến hôn nhân là do mai mối của mẹ Huy. Thú thật về phần Huy thì khi nghe mẹ mình nói phải cưới cô bán trà đá đầu ngõ mà anh ngán ngẩm vô cùng. Vì dù sao hình mẫu của anh cũng phải là xinh như hoa hậu này nọ. Chứ đằng này Liên chỉ là cô bán trà đá thì quá khập khiễng với anh.

– Con trai mẹ rõ ràng đẹp trai, phong độ ngời ngời. Thế mà mẹ lại đi ép con cưới cô bạn trà đá….như vậy thì con còn mặt mũi nào ra đường chứ. Xấu hổ lắm.

– Mày mà cũng biết xấu hổ á? Mày xem bằng tuổi mày mà chúng nó có vợ con cả rồi. Năm nay cũng đã 30 tuổi, cứ mơ mộng mấy cô hoa hậu thì ế là đúng, mày trở về hiện tại giúp mẹ đi. Cả năm trời mày có đưa được cô nào về ra mắt đâu. Thế nên lần này mày phải cưới vợ theo ý nguyện của mẹ.

– Mẹ muốn con cưới vợ…con đồng ý. Nhưng mẹ không thể tìm cho con cô nào khá hơn tý sao…chứ cô bán trà đá thì…

– Bán trà đá thì đã làm sao? Nó giản dị thôi…chứ trang điểm lên thì khối gái phố phải xách dép nhé. Con Liên ngoan lại đảm đang…mày mà không cưới nó thì tiếc cả đời.

Đêm tân hôn tai hại khi con dâu nghe lời mẹ chồng

( ảnh minh họa )

Thế là không còn cách nào khác nên Huy đành phải làm đám cưới với Liên. Tất nhiên là anh không hào hứng gì, bằng chứng là hôm đó dù mọi người khen vợ chồng Huy và Liên đẹp đôi nhưng riêng Huy thì thấy cô vợ không xứng đáng với mình. Để trêu tức vợ, hôm đó khi khách khứa về hết thì Huy thỏ thẻ với Liên.

– Dù sao bây giờ chúng ta đã là vợ chồng nên anh cũng không muốn giấu em làm gì. Thật ra…..anh bị gay….vậy nên chúng ta không thể làm chuyện ấy được.

– G…ay á?

– Đúng vậy, anh chỉ thích đàn ông thôi…không thích phụ nữ. Trước đây anh cũng định thú nhận với em….nhưng lại không có cơ hội. Đáng lẽ ra em cũng phải biết anh bị gay chứ? Vì em đã thấy ai chuẩn men mà 30 tuổi mới lấy vợ không. Em cứ chịu khó làm vợ anh 1 năm….đến lúc đó anh sẽ cho em một khoản tiền. Còn giờ thì em ngủ dưới đất đi nhé…anh ngủ giường quen rồi nên sẽ không nhường đâu.

Nghe lời chồng nói mà Liên đau khổ lắm, thế là cô lao xuống phòng khóc lóc rồi xin ngủ chung với mẹ chồng.

– Đêm tân hôn không lên phòng ngủ với chồng mà đòi xuống đây ngủ là sao?

– Anh ấy bắt con nằm dưới đất mẹ ạ….Chồng con….chồng con ….anh ấy bị gay…Anh ấy nói chỉ thích đàn ông thôi không thích phụ nữ.

Nghe con dâu nói câu đó thì bà mẹ chồng chỉ cười tủm tỉm vì bà biết con trai mình đang giở trờ để trốn tránh nghĩa vụ tân hôn đây mà. Bà ôm lấy con dâu rồi đặt vào tay con dâu lọ nước màu trắng.

– Con nói thằng Huy bị gay hả? Vậy thì cứ yên tâm….mẹ có thuốc trị gay gia truyền đây rồi. Con chỉ cần bôi thứ nước nào vào quần lót rồi lên phòng đè ngửa thằng Huy ra mà tân hôn. Nó không chủ động thì con chủ động…Đảm bảo kiểu gì sau đêm nay thằng Huy không đòi thêm mới lạ đấy.

Đêm tân hôn tai hại khi con dâu nghe lời mẹ chồng

( ảnh minh họa )

Liên cầm lấy hộp thuốc của mẹ chồng rồi hí hửng làm theo…sau 10 phút run cầm cập thì Liên đánh liều bước vào cởi hết quần áo chỉ mặc mỗi quần lót rồi đè ngửa chồng ra…

– Em…em làm cái gì thế hả? Anh nói bị gay rồi mà….không có cảm giác ấy đâu.

Liên mặc kệ chồng nói vẫn ôm hôn, rồi thậm chí cô lấy tay chồng đặt vào “vùng kín” của mình theo lời mẹ chồng nói. Quả thật lúc đó thì bỗng nhiên Huy nhìn Liên rồi thảng thốt…

– Em bạo dạn thế?

– Nhưng anh bị gay….

– Thôi anh không cần diễn trò nữa…Anh bị gay mà “cái đó” của anh thế kia à? Có gay thì làm 1 nháy hết gáy….anh cứ nằm im đi…em chủ động cho

Và thế là đêm đó Huy và Liên có một đêm tân hôn lãng mạn đáng nhớ. Còn về phần Liên thì cô không biết thứ thuốc mà mẹ chồng đưa cho mình là gì nhưng hiệu quả thật sự.

Theo An Vy /Phunuwes

Related Posts: