Chủ Nhật, 30 tháng 7, 2017

Đêm tân hôn tắt lịm vì phát hiện ra lý do vợ đồng ý lấy mình

Tưởng rằng mình may mắn khi cưới được vợ xinh đẹp như hoa hậu. Cũng vì bản thân anh chỉ là một gã công nhân không hơn không kém. Trước nay, bất cứ lúc nào anh cũng cố gắng vì gia đình mình ở quê.

Bố mẹ anh đều làm nông, mọi thứ đều cố gắng anh cố gắng làm thật tốt để có thể có được cuộc sống tốt hơn cho gia đình mình.

Sự chăm chỉ của anh cũng được đền đáp, dù là công nhân nhưng anh cũng có một chức vụ hơn một chút là quản lý ở đó. Thu nhập của anh khá cao, tuy chỉ là lao động chân tay. Anh từng học rất khá, vì nhà nghèo mà phải bỏ lại ước mơ đi học đại học như bao người.

Thậm chí việc quen với 1 ai đó để yêu thương và kết hôn thậm chí anh cũng không muốn và sẵn sàng. Bởi cái nghèo khiến anh sợ người ta chê bai anh nhiều hơn. Anh càng ngày càng không đủ tự tin để yêu thương 1 ai đó khi bản thân anh vẫn chưa có đủ khả năng để chăm sóc thì làm sao mà có thể chăm sóc cho người khác được.

Chờ đợi mỏi mòn, anh cũng có được cơ hội có được một cuộc sống cho riêng mình. Anh có mức thu nhập ổn định nên cũng muốn có một người ở bên để san sẻ buồn vui. Anh không thể nào cứ sống mãi độc thân được. Đúng cái thời gian đó thì anh gặp cô, một người con gái xét về vẻ ngoài thì chắc chắn không ai xinh đẹp hơn rồi. Cô xinh như hoa hậu vậy chứ chẳng đùa. Người thì cao ráo lại còn được thêm cả nước da trắng ngần.

Với anh, cô là quá tuyệt nhưng khá xa với mình quá. Dù vậy nhưng anh cô nhân vẫn mạnh dạn tiến đến. Thật không ngờ quen biết được chừng 1 tháng anh ngỏ lời thì cô gật đầu thật. Bất ngờ hơn đúng cái thời điểm đó thì cô lại giục anh cưới vội cưới vã.

Anh thì cũng có tuổi rồi, nhiều người hỏi về chuyện gia đình. Đặc biệt bố mẹ anh càng nóng lòng mong ngóng con dâu cùng với cháu. Anh thật sự không thể nào tin được rằng, mình có cơ hội cưới 1 người con gái xinh đẹp đến thế.

Đêm tân hôn tắt lịm vì phát hiện ra lý do vợ đồng ý lấy mình

(Ảnh minh họa)

Ngày cưới diễn ra, ai cũng khen vợ anh đẹp. Đến bản thân anh cũng hãnh diện về điều đó vô cùng. Anh tự hào vì mình có được 1 người vợ xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn nữa. Anh cũng tưởng rằng vợ chồng anh sẽ có một đêm tân hôn ngọt ngào như anh mong đợi. Vậy nhưng thật khó tin rằng, vợ anh chẳng khiến anh vui vẻ đêm tân hôn. Đêm tân hôn ấy chẳng ngọt ngào như mong đợi mà lập tức tan biến tắt lịm ngay lập tức khi mà tay anh chạm đúng “chỗ ấy” của vợ.

Vừa chạm vào thấy man mát nơi đũng quần vợ, anh sờ ra bên cạnh hóa ra 1 cái que trong túi quần vợ lập tức anh cầm ra kiểm tra. Lúc này anh mới hiểu tại sao một thằng công nhân như mình lại lấy được vợ xinh như hoa hậu. Đó chính là một chiếc que thử thai đã hiện rõ hai vạch. Anh tím tái mặt lại nghiến chặt răng hỏi vợ mình:

– Em giải thích đi, thế này là thế nào?

– Anh đợi em giải thích làm gì nữa, không phải quá rõ ràng rồi sao?

– Nhưng anh muốn em nói cho anh biết.

– Anh không hiểu sao? Nếu em mà không bị đại gia bỏ thì không bao giờ anh có cửa đâu. Em từng phá thai rồi giờ mà phá nữa thì sẽ không thể có con được nên anh thay thế thôi mà.

– Em đem anh ra làm kẻ đổ vỏ sao?

– Nực cười, chứ anh nghĩ 1 thằng công nhân nghèo kiết xác như anh thì lấy đâu ra tư cách để làm chồng tôi?

– Ra khỏi đây, cút ra khỏi đây ngay.

– Đang đêm tân hôn ấy chồng ạ, chúng ta là vợ chồng cơ mà.

– Cô điên rồi, tôi không chấp nhận cô nữa. Đi đi trước khi tôi nổi nóng.

– Được thôi, đi thì đi chứ tôi sợ gì, không có anh vẫn có khối kẻ bám theo tôi mà thôi.

Cô vợ mới cưới bước đi bỏ ra khỏi nhà. Anh vẫn đứng đơ người ra đó như 1 khúc gỗ không hơn không kém. Bản thân anh thật sự không thể nào tin được rằng lại có ngày mình phải chịu cái cảnh tượng như thế này. Anh đau đớn vô cùng, người đàn ông nghèo như anh thì không đáng có được hạnh phúc sao. Thế nên có lẽ cần dành nhiều thời gian để tìm hiểu kĩ hơn về 1 người nào đó trước khi quyết định cưới họ về làm vợ. Kể cả là đàn ông hay phụ nữ thì cũng cần phải đắn đo, suy nghĩ kĩ càng chứ đừng vội vàng hấp tấp như anh để chuốc khổ cả đời

Theo Phununews

Related Posts: