Anh ta đi vào (giờ anh ta thật chững chạc không còn là cậu công tử ngày nào nữa rồi anh ta mặc bộ vest đen với khuôn mặt lạnh lùng không giống Chiến ngày xưa tôi biết nữa)
Anh về rồi à có cô gái đến muốn gặp anh nhưng mà không được vào nên em cho cô ta vào vì thấy hiền lành còn con nhỏ nữa
Vậy à…ai nhỉ?
Tôi bước ra từ trong, hai chúng tôi nhìn nhua dường như tôi lại xuất hiên quanh anh ta 1 lần nữa rồi
Anh ta vội quay đi
Tôi không quen người phụ nữ này đuổi cô ta ra khỏi nh
Tôi bế Bin đang ngủ
Tôi cần nói chuyện với anh
Người làm nhà anh ta kéo tôi ra
Cánh cửa đóng lại, anh ta đã thay đổi rồi Bin ơi, Bin vẫn ngủ say trong tay tôi, trời bắt đầu có cơn mưa, tôi vẫn bế Bin đứng trú mưa dưới 1 cái cây vì đoạn đường đi ra đến ngoài đường khá xa, bin à dì có cái tính mạnh mẽ nên mới nuôi con lớn thế này được đúng chứ? (trời đổ cơn mưa to) tôi lấy áo che cho Bin nhưng vẫn bị ướt tôi khóc…xin lỗi đã khiến con khổ thế này dì phải làm sao đây, bin mở mắt
Dì ơi, dì khóc
Không nước mưa đấy con
Dì đừng khóc con ngoan m
Ừ nước mưa mà con bin của dì ngoan lắm,tôi bế bin hôn và ôm thật chặt (vì bin dì có thể làm tất cả)
Có người đi từ trong ra (là cô Vân lúc nãy, cô ta ngồi trên xe ô tô di qua chúng tôi cô ta nói : tưởng họ hàng hoặc người quen tôi mới cho cô vào ai ngờ không quen biết mà nhận, người cô thật hoang tưởng cô nghĩ căn nhà này ai cũng bước vào à thật phiền phức, đúng là không thể trông mặt đoán người được)
Tôi không nói câu gì chì lấy tay bịt tai Bin (cô ta đi)
Dì à người đó là ai
Là 1 người phụ nữ xinh đẹp con ạ
Chúng ta ở đây làm gì ạ
Trú mưa chỉ 1 lát thôi con
Dì ơi con đói
Tạnh mưa dì đưa con đi ăn nhé
Có người đi ra :
Cậu chủ bảo cho 2 người chiếc ô và 1 ít tiền cầm lấy đi (tôi lặng lẽ bế bin, chị chuyển lời với anh ta tôi thật sự có điều muốn nói, 5p sau chị ta đi ra, cậu chủ nói không quen chỉ cho tiền làm phúc thôi trời mưa to cô cứ đứng trước cổng nhà tôi không hay đâu, cô đi đi
Tôi bế bin đi mà chỉ xin chiếc ô để che cho bin, còn tiền tôi không lấy, đem hôm đó tôi và bin ngủ ở 1 khách sạn rẻ tiền
Di biết tiếng họ à sao con không biết
Dì học ngoại ngữ m
Dì của con giỏi nhất
Bin đói rồi ăn đi, tôi mua mì nấu cho thằng bé
Cả đêm hôm đó hình ảnh anh ta lạnh nhạt cứ ám ảnh lấy tôi, sáng hôm sau tôi lại dắt bin đến và vẫn không gặp anh được, anh ta cứ như vậy 1 tuần rồi, tôi không còn khả năng trụ lại được tiền không còn nhiều
Hôm đó tôi và bin quyết định chờ tới đêm
Đúng anh ta, anh ta lái xe đi qua tôi và bin như không thấy, tôi bảo bin 2 dì cháu chơi trò trốn tìm nhé
Dì ơi con chán chơi rồi
Ngày nào cũng chơi trò này, ở đây họ nói con không hiểu. dì xin lỗi về ngủ nhé, tôi thấy xe anh ta quay lại. anh ta dừng xe lại mở cửa kính và ném xuống 1 ít tiền
Cầm lấy và đừng đến làm phiền tôi, trông cô thật thảm hại
Tôi có chuyện muốn nói
Anh ta vòng xe (tôi nói to và bịt tai Bin)
Tôi muốn ngủ với anh (anh ta dừng lại)
Cô có bị điên không (anh ta cười to) rồi vẫn phi xe vào. Bin à kế hoạch của dì thất bại rồi, phải làm thế nào nhỉ, dì mệt mỏi quá
Tay dì nóng lắm
Chắc do nắm tay Bin lâu đấy (tôi ngất ngay ở cổng) dì ơi dì mở mắt đi con không hư đâu con chơi trốn tìm với dì, đừng lo dì sẽ cố dậy (tôi muốn ngồi dậy mà không được mắt tôi nhắm lại)
Mở mắt dậy tôi gọi to tên Bin, bin ơi tôi đang truyền nước và giật ra, mình đang ở đâu thế này bin của tôi đâu rồi, tôi ngó xuống sân thấy anh ta đang bế bin và chơi dưới sân
Tôi lao xuống ôm bin, con không sao chứ (tôi ôm chặt bin, dì xin lỗi con, xin lỗi con dì không bao giờ thế nữa đâu)
Dì ơi con khó thở
Tôi thấy anh ta đã đi vào
Cậu chủ mời cô đi thay đồ
Tôi đi thay đồ và nắm tay bin đến gặp anh ta
Anh ta ngồi trên 1 chiếc ghế nó tựa như ngai vàng vậy (mặc 1 chiếc áo len màu trắng và quần bò rất giống dáng vẻ Chiến của ngày trước mà tôi biết) nhưng anh ta trống tay xuống cằm và nhìn tôi và bin với ánh mắt coi thường (không đúng anh ta đã thay đổi)
Tôi cho cô 5p và sau khi nói chuyện cô đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa
Tôi nói bin ra ngoài chơi cho dì nói chuyện
Cô nói nhanh đi
Bin nó là con anh
Anh ta cười (kiểu sạc sụa) rồi anh ta đứng dậy. tôi nói thật đấy nó là con của chị tôi và anh
Anh ta quay đi tôi nắm lấy quần anh ta Bin nó đúng là con anh thật mà nếu không tôi đã không vất vả sang tận đây.
Không ngờ sau 5 năm mà cô đã bị điên não đến mức này. Anh nghe tôi nói đã anh có nhớ 5 năm trước ở bãi biển anh say và chị tôi cứu anh không? Anh có nhớ đêm đó không?
Theo Afamily