Tôi đứng dậy phủi tay vén tóc quay lại chỉ vào mặt anh ta
Anh theo dõi tôi đúng không?
Anh ta ngó ngang dọc
Cô bảo tôi á?
Không anh thì ai? (tôi nói to)
Cô đúng là kẻ điên thần kinh
Anh bảo ai???
Cậu chủ phu nhân đang đợi cậu ở ngoài kia (mẹ kế anh ta)
Tôi đứng im còn anh ta quay lại hẩy vai tôi
Tôi đi ra thấy có tiếng nói…tôi vội nấp đi (mà sao mày phải nấp nhỉ)
Sinh nhật con mà con bỏ đi …bố con rất ngại với mọi người (thì ra là con ông chủ oh my got)
Anh ta không trả lời
Đứng lại đấy con thật vô lễ, đừng thấy ta hiền mà coi thường
Bà biết gì không bà thôi kiểu giả tạo đấy đi, chờ đến ngày tôi lên thay bố tôi việc đầu tiên là tôi sẽ đuổi bà ra khỏi nhà và đánh sập tất cả các quán bar mà bà sở hữu vì thế mau sinh con cho bố tôi để có quyền tranh giành với tôi như thế thù vị hơn là bà ở đây nói với tôi vô nghĩavo-chet-dieng-khi-biet-chong-san-sang-ly-hon-voi-minh-de-duoc-thanh-doi-voi-nguoi-quen
Anh ta lên xe đóng cửa lại (thằng cha này quá mất dậy luôn thế mà còn mong ngóng xem mặt)
Tôi trở về nhà bố tôi đã ngủ…chị chưa về…tôi đi ra ngoài thấy chưa! Thấy chị về…có tiếng gọi Thu ơi (đùa chứ ngày gì gặp toàn oan hồn)
Tôi đi vào vẫn nghe tiếng…Thu ơi…tôi quay lại hỏi ai đấy? (gào to)
Là anh (tự dưng nhảy ra)…Tùng đây
Anh làm em giật mình sao hôm nay anh gọi thì thầm vậy?
Anh có chuyện muốn nói với em (Tùng là người luôn giúp đỡ tôi từ bé )
Thu này anh quen em được bao lâu rồi?
Kể từ lúc em nhận biết được năm 3 tuổi 15 năm rồi
Tôi vỗ vai
Ầy hôm nay anh sao thế?
Anh có thứ muốn tặng em
Gì vậy?
1 chiếc vòng tay (bằng bạc)
Èo hôm nay có việc gì thế mới bán được đất hay sao (tôi trêu)
Đúng thế (tôi giật mình) ….anh ta cười đùa thôi, có 1 chiếc vòng bạc thôi mà anh nghèo thật nhưng cái gì cần anh vẫn mua được m
Hì em đùa thôi (anh ta cúi xuống đeo lên tay tôi)
Em đeo đẹp lắm. Thu này em nhận lời làm người yêu anh nhé
Tôi giật mình vội bỏ chiếc vòng tay ra và nhét vào tay Tùng
Em xin lỗi đột ngột quá
Em có thể suy nghĩ m
Em chỉ coi anh như anh trai, xin lỗi anh
Tôi quay đi và thấy Tùng theo tôi lại quay mặt đi
Hic hôm nay sao xảy ra lắm chuyện thế nhỉ hết gặp thằng cha dở hơi , lại gặp người tỏ tình lúc đêm khuya thôi đi ngủ, ơ mà chưa thấy chị đâu
Tôi ra ngó thấy chị đang khóc chạy về phía tôi, chị sao thế?
Không sao em ngủ đi…
Chị khóc mà còn bảo không sao
Em vào nhà đi chị không vào nữa…chị lại quay ra hướng bờ biển…tôi định đuổi thì bố tôi gọi Thu lấy cho bố cốc nước
Rót nước cho bố xong tôi vội chạy đi tìm chị , tôi quay ra hướng bờ biển thì thấy chị đang dìu 1 người đàn ông…có vẻ như anh ta đang say…
Chị ai đây? Tôi nhận ra thằng cha lúc nãy
Sao chị lại đỡ anh ta
Anh ta say rồi chị thấy nằm ở ngoài bãi cát 1 mình
Nhưng đưa anh ta đi đâu được…vào chỗ chị kéo rèm vào, sáng bố đi làm sớm mà…
Đưa anh ta vào, thấy cả đêm chị tôi lo chăm sóc cho anh ta
Chị quen anh ta à?
Không chị không quen
Sao em thấy chị quan tâm anh ta thế? Anh ta là con ông chủ khách sạn đấy…
Sao em biết (chị tôi ngạc nhiên)
Thế mới giỏi thôi ngủ đi, em mệt lắm rồi
Sáng hôm sau bố tôi đi làm sớm, tôi tỉnh dậy thấy chị đang nấu ăn
Chị dậy sớm thế…oài cơm canh xong rồi
Để chị gọi anh ta dậy (tôi đi ra đáng răng rửa mặt )
Tôi thấy có tiếng như cãi nhau
Anh ăn đi em làm rồi đấy
Cô là ai sao tôi lại ở đây
Anh cứ ăn đi rồi em nói
Tôi không cần
Chị tôi cố đưa bát cháo để anh ta ăn
Anh ăn đi cho giải rượi
Tôi không ăn (vô tình anh ta hẩy tay chị làm đổ cháo) tôi điên tiết xông vào
Này nếu không có chị em tôi anh đa cảm mà chết ở ngoài kia từ hôm qua rồi hiểu chưa?
Anh ta rút ví và đưa cho chị tôi ít tiền (chị khóc)
Anh ta đi ra còn chị tôi đứng đó khóc
Tôi đuổi theo
Này cầm đống tiền này của anh đi cái chúng tôi cần là lời cảm ơn chứ không phải kiểu này đồ nhà giàu hợm hĩnh
Tôi ném đống tiền đó vào mặt anh ta
Tôi quay vào nhà chị tôi ôm mặt khóc
Sao chị hâm vậy có gì mà phải khóc
Chị im lặng không nói gì
1 tháng sau tôi đèo chị đi trên chiếc xe đạp
Này dạo này chị với con ông trưởng thôn thế nào rồi
Có gì đâu mà thế nào?
Dạo gần đây em thấy chị như người mất hồn vậy
Có sao đâu em toàn nghĩ đi đâu
Thật mà ăn không ăn , ngủ thì chằn chọc cả đêm
Lúc đi mò trai thì cứ nôn ọe
Thôi em đạp nhanh lên…chị ý lại ọe
Về tới nhà lúc ăn cơm
Chị lại chạy đi nôn ọe lúc ăn cơm chỉ có 3 người , tôi, chị và mẹ kế (bố tôi đi biển)
Con này ăn uống linh tinh xong rồi ngộ độc không biết chừng
Tôi chạy ra xem thế nào…thì thấy chị khóc
Chị ốm à?
Không chị mệt thôi
Cuộc sống vẫn tiếp diễn và khi chúng tôi đi mò trai chị luôn kêu mệt
Chị lên bờ đi em làm cho
Theo Afamily