Chủ Nhật, 9 tháng 7, 2017

Hai chị em – Phần 5

Gọi anh thôi em ông ta quàng vai tôi…hôm nay anh có việc rất quan trọng lên quan đến công việc của anh em phải giúp anh đấy vị khách đó sắp đến rồi

Vâng anh (chữ anh tôi nói bé)

Tôi ngồi và thấy ở đây con gái mà uống rượi ác quá…hic…em uống chút gì đi…thôi cháu không uống đâu…

Ông ta cứ tiến tới lại gần tôi

Thấy chị em nói em chưa có người yêu

Vâng

Anh rất thích cô gái như em em bao nhiêu tuổi nhỉ

18 ạ

Quá đẹp (anh ta cười nham hiểm)

Chú có thể ngồi dịch ra chút được không…lại gọi chú rồi…ông ta cứ dí sát vào tôi…bất chợt anh ta nhìn giò

Tôi cúi đầu xuống ông ta đứng dậy

Chào cậu Chiến cậu đúng giờ quá

Giọng nói quen quá tôi ngẩng mặt lên là anh ta, tôi vội quay mặt đi

Hai chị em – Phần 5

Cậu có thể cho dự án…

Khoan đã, anh ta đi sát vào mặt tôi

Cô gái này quen quá (anh ta cố tình như không quen tôi) ai chà cậu Chiến thiếu gì hot girl đâu

Tôi nắm chặt tay mình và cố bình tĩnh chị đã nhờ không được làm hỏng việc

A cậu Chiến tôi nói nhỏ việc này (cô ta còn trinh đấy 100% nếu cậu đồng ý tôi tặng cô ta cho cậu dù tôi rất khổ với cái xã hội hiện nay gái còn rất hiếm cậu hiểu chứ ông ta nháy mắt anh ta)

Nghe xong tôi đứng dậy…ông ta kéo tay tôi đứng lại cô đi đâu

Cháu đi về đây

Chị cô bán cô cho tôi và tôi thanh toán rồi

Không đâu tôi không tin

Còn anh ta nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ

Tôi phải hỏi lại chị

Hỏi gì nữa cô đứng đay (ông ta định dơ tay tát tôi)

Anh ta đỡ tay

Ấy ai lại làm thế với phụ nữ tôi không thích chút nào

À vâng cậu Chiến không thích rồi

Tôi khóc…ông ta quát mau ngồi xuống (cuộc đời chưa bao giờ thấy thảm hại thế này)

Được rồi đưa tôi kí…và ông cho cô gái này về

Tôi nhìn anh ta (anh ta nháy mắt)

Vâng cậu Chiến đồng ý dự án này là được

Anh ta kí xong và nói : tôi không thích ai đánh phụ nữ chút nào ông cút đi trước khi tôi nổi điên

À vâng tôi đi luôn đây

Anh ta bước xuống và các cô gái ở quán bar hò hét gọi tên anh ta…tôi xin phép tôi về trước

Tôi chạy đi vừa khóc vừa tủi nhục (tại sao mình lại thế này chị ơi không phải sự thật đúng chứ)

Bỗng có bàn tay tóm lấy tôi

Cô đi đâu (là anh ta)

Tôi đi về anh nói tôi có thể về còn gì

Tôi đổi ý rồi đi theo tôi

Đi đâu

Nghe thấy cô là gái đồng trinh nên tôi đổi ý rồi

Anh cũng là đồ khốn kiếp buông tay tôi ra

…….

Anh ta kéo tôi 1 mạch đi và tôi hét lên

Tôi không còn đồng trinh như anh nghĩ đâu, ở quê tôi có người yêu rồi…

Anh ta quay lại nhìn thẳng vào tôi

Tôi cười gượng…vậy bây giờ anh có thể để tôi đi được chứ

Anh ta không trả lời và vẫn kéo tôi đi

Tôi giật được tay anh ta và chạy…đúng lúc xe buýt tới…tôi lao như tên bắn chạy 1 mạch lên xe buýt…phù thế là ổn…tôi quay lại thấy anh ta vẫn đứng đó không thèm đuổi theo tôi nữa…xe buýt đi được 1 đoạn (lúc đó đang trên cầu) thì phanh lại…

Có trạm dừng ở giữa cầu sao nhỉ…mọi người xôn xao ngó ra…

Chú lái xe thì lắp bắp…ai ở trên xe này quen mấy người đó thì xuống xe đi

Ngó ra tôi thấy 1 đám người mặc đồ đen trên người đều có hình xăm…tôi nghĩ ai đắc tội với mấy người này rồi…

Một tên hô to : cô nào tên Thu xin bước xuống đây

Tôi có nghe nhầm không (mình thì quen éo gì bọn này)

Mọi người bắt đầu hỏi ai tên Thu thì xuống đi, tôi quay sang không có ai đứng lên cả trên xe có mỗi tôi tên Thu, tôi ngậm ngùi đi xuống mà người vẫn run…

Chào cô chúng tôi được lệnh đón cô

Các chú có nhầm người không?

Mời cô lên xe (không nghe tau hỏi à nhầm người không)

Tôi bước lên xe mà không dám hỏi nhưng trông họ rất đáng sợ

Chúng ta đi đâu vậy mấy chú

Họ đèo tôi đến 1 khách sạn sang trọng, mời cô xuống xe, tôi xuống xe và bước vào nhà hàng không có ai cả

Bỗng giật mình vì câu nói

Cô sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi trừ khi tôi buông tha cô trước (giọng anh ta)

Tôi nhìn anh ta rồi quay đi luôn

Cô đi đâu vậy

Đi về tôi không có thời gian chơi trò ú tìm với anh

Này chưa có ai dám từ chối tôi đâu đấy

Vì họ tham tiền còn tôi thì không!

Này ai cứu cô lúc nãy hả

À rất cảm ơn anh, quên chưa cảm ơn

Anh ta chạy kéo tay tôi, cô ăn gì chưa ăn đã (bụng tôi đúng là đói thật)

Tôi quay lại và ngồi xuống bàn

Cô năm nay bao nhiêu

18

Cô lên đây làm gì

Như anh thấy tôi đi làm

Có học đại học không? (bất chợt nhớ tới lần trước ở mộ tôi có nói chuyện muốn đi học nhưng không có điều kiện)

Tôi không (tôi cúi xuống)

Cô kém tuổi tôi đấy phải xưng anh em hiểu không?

Anh quen mấy người lúc nãy à, nhà giàu như anh tại sao chơi với mấy người đó

Tôi không chơi

Vậy chắc anh thuê

Tôi cũng không thuê

Vậy là cái gì

Là họ làm cho tôi (lúc này tôi đang nhai thịt mà không dám nuốt, giờ mới nhớ ra là anh ta xăm kín lưng)

Theo Afamily

Related Posts: