Vừa lên sóng bộ phim đã bị 'ném đá tập thể' vì kịch bản, diễn xuất gượng gạo, tạo hình kém hấp dẫn.
Không phải drama nào cũng nhận được chú ý từ lúc tuyển chọn diễn viên cho đến khi lên sóng như Cô dâu Thủy thần. Thế nhưng bộ phim lại khiến người xem thất vọng ngay từ tập 1. Hầu hết các ý kiến bình luận đều cho rằng kịch bản phim "phá nát" mọi điểm hấp dẫn của nguyên tác truyện tranh, diễn xuất của cặp diễn viên chính "không yêu vào đâu được".
Bộ phim mở màn với cảnh Thủy thần Habaek (Nam Joo Hyuk) xuất hiện giữa Thủy cung với dáng bộ cực kỳ "sang chảnh". Chàng khoác trên mình bộ đồ vảy rồng dát vàng, tóc xanh ombre thời thượng, không quên trang điểm mắt khói eyeliner dày. Vây quanh Thủy thần là dàn kẻ hầu người hạ đông đúc, sẵn sàng chăm sóc Habaek "đến tận chân răng".
Có vẻ sung túc là thế nhưng thật ra Thủy cung đang gặp hạn vì thần pháp của Habaek ngày càng yếu đi. Để củng cố ngôi vương ở Thủy quốc, vị thần đẹp trai phải xuống hạ giới tìm hòn đá quý. Đây cũng là điểm mở đầu cho cuộc phiêu lưu "khó đỡ ".
Habaek ở Thủy cung chưng diện lộng lẫy như nữ hoàng, rớt xuống hạ giới lại phải chịu cảnh "không mảnh vải che thân". May mắn cho khán giả là chàng Thủy thần đã "chia tay" với kiểu tóc dài thướt tha cùng lớp makeup dày cộp.
Habaek rơi xuống đúng lúc Soah (Shin Se Kyung) đang hớn hở đào nhẫn kim cương cất giấu đã lâu để đi trả nợ. Cú rơi làm nữ chính bất tỉnh nhân sự. Lợi dụng lúc Soah đang ngất xỉu, Babaek "chôm" áo mới mua của cô nàng mặc tạm. May cho chàng Thủy thần sớm tương ngộ người hầu nên mới có áo vest sành điệu để che thân.
Ngày hôm sau, Thủy thần lại tiếp tục đụng mặt Soah trong rừng. Cả 2 bị lợn rừng đuổi "trối chết", phải trốn cùng nhau trong một chiếc xe cũ bỏ hoang.
Nằm cạnh trai đẹp trong tình thế hoảng loạn nhưng Shin Se Kyung vẫn giữ nguyên khuôn mặt "không cảm xúc". Diễn xuất của cô nàng vẫn "đơ bền vững" từ teaser lên phim.
Anh chàng Thủy thần không khá khẩm hơn với biểu cảm cứng đờ trên mặt, ngay cả khi ôm trọn người đẹp trong vòng tay. Nam Joo Hyuk còn bị chê giọng nói khó nghe, thiếu truyền cảm.
Chính vì diễn xuất thiếu "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính mà cảnh phim cực "tình" này không nhận được hưởng ứng.
Cuối cùng "sân khấu diễn xuất" lại nhường cho… con lợn rừng. Khán giả bộ phim còn nhận xét chú lợn rừng thể hiện tròn vai hơn cả các diễn viên chuyên nghiệp.
Trên đường về, Thủy thần giải thích cho Soah về "quy chế" Thần tiên và nô tì. Hóa ra cô nàng chẳng phải cô dâu được đính ước gì mà là nô tì của Habaek. Tổ tiên Soah vì mắc nợ mà chấp nhận khế ước con cháu ngàn đời làm nô bộc cho Thủy thần.
Mặc cho Thủy thần thao thao bất tuyệt về "sứ mệnh nô tì", Soah đều bỏ ngoài tai.
Tức mình, Habaek tiến sát lại gần đặt lên môi người đẹp một nụ hôn "đặc ân của thần", nụ hôn nhằm đánh thức thân phận nô bộc của nữ chính.
Vậy là ngay tập 1, cặp đôi chính đã có nụ hôn lãng mạn dưới cơn mưa cánh hoa anh đào. Chỉ khổ cho anh chàng hầu cận Thủy thần, đã làm "người thừa" rồi còn phải ngại ngùng chứng kiến trai xinh gái đẹp hôn nhau.
Rating tập 1 Cô dâu Thủy thần đạt 3,6%, phản ứng của khán giả đều khá tiêu cực. Nhiều người còn gọi đây là "Real phiên bản truyền hình" (Real là phim điện ảnh mới của Kim Soo Hyun, bị đánh giá là "bộ phim dở nhất lịch sử"). Trước đó, Cô dâu Thủy thần được kỳ vọng sẽ xuất sắc ngang với Goblin.
Theo VNE