Thứ Tư, 19 tháng 7, 2017

Lần đầu ra mắt nhà người yêu thấy cảnh tượng này

Yêu nhau hơn 1 năm, tình cảm đã chín muồi Đại quyết định đưa Loan về nhà ra mắt bố mẹ vì bản thân gia đình anh cũng giục và anh cũng muốn tạo niềm tin tưởng cho bạn gái.

Có đưa về ra mắt thì cô ấy mới tin mình yêu họ thật lòng và đã tính tới chuyện lâu dài, chứ yêu mà để đấy thôi thì ai tin có khi các cô ấy nghĩ mình chỉ chơi bời không thôi ấy.

Đại đã thông báo trước với bố mẹ về lần đưa người yêu về và bố mẹ anh vui vẻ lắm bảo con trai ở nhà đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, hôm ấy cả bố mẹ Đại và 2 em của anh đều ở nhà cả để xem mặt con dâu với chị dâu tương lai. Đại tin chắc bố mẹ mình sẽ ưng Loan ngay thôi vì em là cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, lại khéo ăn nói đặc biệt là tài nấu nướng không chê vào đâu được.

– Em ơi 2 ngày nữa về ra mắt bố mẹ anh nhé.

– Hả về ra mắt ấy hả? Sao về gấp thế, nhà anh có chuyện gì à, vừa hôm trước nói tháng sau mà nên em mới cho con bạn vay tiền giờ chẳng còn nhiều tiền để mua quà cho các bác với 2 em ở nhà.

– Thôi quà cáp cái gì chứ, em còn đi học mới chỉ làm thêm lấy đâu ra nhiều tiền. Đi làm mấy năm như anh đây mà về nhà cũng chưa bao giờ bố mẹ bắt phải quà cáp nữa là. Ông bà toàn bảo để dành sau này mà cưới vợ.

Lần đầu ra mắt nhà người yêu thấy cảnh tượng này

Thôi quà cáp cái gì chứ, em còn đi học mới chỉ làm thêm lấy đâu ra nhiều tiền. (Ảnh minh họa)

Người yêu nói thế nhưng Loan vẫn vào siêu thị mua một ít đồ làm quà cho gia đình bạn trai dù sao cũng là lần đầu ra mắt cho đỡ ngại, tránh mất thiện cảm với bố mẹ anh. Gần tới nhà không hiểu sao chân Loan cứ díu lại, còn chừng 20m đi bộ sau khi xuống ô tô nữa thôi mà Loan cảm giác không thể bước nổi vì lo lắng:

– Nhà có ai không hay chỉ có bố mẹ anh thôi vậy? Sao em cứ thấy lo lo.

– Chỉ có bố mẹ anh thôi em ạ, khi nãy anh gọi điện bố mẹ nói thế mà. Ra mắt bạn gái chứ có phải ra mắt vợ mới cưới đâu mà kéo cả làng cả tổng đến hả em?

– Chả hiểu sao em cứ bất an.

– Thôi đưa tay đây anh nắm cho đỡ run nào. Y như gái về nhà chồng ấy.

– Cái anh này, chỉ giỏi đùa cợt thôi.

Được bạn trai nắm tay dắt về Loan thấy đỡ run hẳn. Nhưng rồi ngay khi bước qua cánh cổng nhà Đại thì Loan chết đứng khi có tiếng trẻ con hét lên: “Anh Đại về rồi bác Hà ơi, lại còn dắt tay 1 chị nữa, chị ấy bị mù hay sao ấy” – đó là đứa cháu họ sống cạnh nhà Đại. Loan chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng nhao nhao của bao nhiêu người từ trong nhà vọng ra và sau đó là cảnh tượng chẳng khác nào đàn ong vỡ tổ:

– Đâu đâu, xem nào… Bạn thằng Đại hả… sao con gái con đứa lớn thế này mà về nhà bạn trai lại nhõng nhẽo bắt dắt tay thế kia là sao? Hay sợ người ta bắt cóc hả? Làng này bắt cóc chưa về tới nơi đâu nhé, mà người ta cũng chỉ bắt cóc trẻ con thôi…

– Nhìn mặt cũng được đấy nhưng mà vừa lùn vừa bé thế kia sau này đẻ đái thế nào. Thằng Đại nhà mình cao to vạm vỡ thế kia cơ mà thiếu gì gái theo…

– Lần đầu về ra mắt nhà người yêu mà tay xách giỏ quà béo tẹo thế kia là không ổn rồi, ki bo phải biết…

Ôi thôi Loan cứ gọi là hoa mắt ù tai trước tất cả những bình luận của họ hàng nhà Đại. Phải đợi tới khi mẹ Đại xuất hiện kéo tất cả vào bên trong thì Loan mới bắt đầu dám thở:

– Mẹ, sao mẹ lại mời hết cô dì chú bác tới thế này, lúc sáng mẹ nói chỉ có nhà mình thôi mà.

– Thì mẹ có dám mời ai đâu, chỉ là hôm qua đi cắt rau lợn gặp thím Thái mẹ kể chuyện nay con đưa bạn gái về chơi thôi. Ai ngờ sáng nay sau khi con gọi điện về thì mọi người ùn ùn kéo đến chơi bảo muốn xem mặt cháu dâu. Cũng là mọi người quý nên mới đến thế mà, thôi 2 đứa vào nhà đi, các cô các dì chuẩn bị cơm nước đâu vào đấy rồi.

Loan rụt rè bước vào trước hàng chục đôi mắt của họ hàng nhà người yêu đang đổ dồn vào nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngồi ăn cơm mà cô cứ như đang bị hỏi cung ấy:

– Cháu có biết cấy ruộng không? Nhà bác Hà đây là làm nhiều ruộng lắm đấy, 2 mẫu liền cơ…

– Dạ, nhà cháu cũng làm ruộng nhưng chỉ cấy 2 sào lấy thóc ăn thôi nên mẹ cháu cũng không bắt cháu ra đồng ạ.

– Ối dồi lúc hỏi thì đứa nào chả nói biết làm nhưng cưới về thì còn lâu các bà dâu mới chịu động tay nhé. Tôi còn lạ gì nữa…

– Mà em là em chả ưng cái kiểu cứ ngồi ì 1 chỗ thế kia đâu. Ra mắt thì phải gây được thiện cảm, chí ít cũng phải gắp hết lần hết lượt cho các thím các dì rồi mình mới ăn sao thì ăn chứ.

– Ờ mà cái kiểu cấy hái không biết, học trường ấy giờ có mà thất nghiệp cả đống, lương chả đủ ăn… em thấy chả ưa được. Thằng Đại nhà mình đẹp trai thế thiếu gì gái tử tế nó theo mà phải bám lấy con bé kém đủ mọi bề này…

Lần đầu ra mắt nhà người yêu thấy cảnh tượng này

Ảnh minh họa

Loan nghe mà nản hẳn. Bố mẹ bạn trai còn chưa lên tiếng mà cô gì chú bác nhà Đại đã ngồi phán xét như đúng rồi thế này. Chiều ấy mẹ Đại có ý giữ Loan ở lại nhưng cô nói thứ 2 phải lên trường nên xin đi luôn mặc dù cô đang trong thời gian thực tập có phải tới trường đâu.

Vừa lên ô tô Loan đã tuyên bố thẳng thừng với bạn trai:

– Anh phải xin phép cả họ nhà anh đồng ý rồi hãy yêu em nhé, nhưng mà xem ra 1 đứa như em không thể nào bước qua được cửa ải các thím các dì nhà anh rồi. Bọn mình dừng lại là tốt nhất anh ạ, em biết sức mình có hạn…

– Em bình tĩnh, chuyện hôm nay chính anh cũng bất ngờ mà. Để hôm nào anh đưa em về lại, mẹ hứa chắc lần sau sẽ giữ bí mật không có ai cả. Anh cưới vợ chứ có phải họ hàng nhà anh cưới vợ đâu. Lúc lên xe mẹ đã ghé tai anh bảo mẹ rất ưng em rồi, bố thì mẹ quyết gì bố nghe theo hết ấy mà. Thế nhé, anh xin lỗi…

Đại cứ rối rít xin lỗi khiến Loan cũng thấy tội, lỗi có phải do anh đâu. Nhưng mà nếu cứ tiếp tục chuyện tình yêu này và đi tới hôn nhân thì Loan biết đối mặt với họ hàng nhà Đại kiểu gì mỗi lần 2 người về quê đây. Thực sự là Loan thấy khó xử vô cùng khi chỉ còn 2 tháng nữa là cô ra trường, mà Đại đã tính ra trường là cưới luôn rồi cô xin việc sau cũng được. Giờ đầu óc Loan cứ rối hết cả lên, biết làm thế nào bây giờ?

Theo Minh Minh/ Phununews

Related Posts: