Chủ Nhật, 2 tháng 7, 2017

Lao trong đêm về “làm tý” với người yêu, nhưng ngó qua khe cửa thấy em nằm ngủ khỏa thân

Nhìn thấy người yêu khỏa thân tim Đức đập liên hồi. Anh muốn xông vào chiếm trọn lấy cô nhưng khi thấy thứ đen đen đó lòi ra thì Đức cong đít chạy thẳng.

Dạo gần đây Đức mới tán được 1 cô em nai tơ hiền lành trông mặt mũi sáng sủa lắm đã vậy còn ăn mặc rất giản dị khác hẳn với mấy cô em hở trên hở dưới anh đã từng quen. Trong giới ăn chơi ít ai không biết đến Đức, có nhiều cô gái biết anh ham chơi, thậm chí đi bay xong chỉ ngủ 1 lần qua đường rồi bỏ nhưng vẫn có đâm đầu vào, có lẽ là do vẻ nam tính, lạnh lùng đó cuốn hút.

Từ ngày quen Hiền, Đức ngoan hẳn, anh suốt ngày chăm sóc chiều chuồng cô bồ mới khiến mọi người cũng thấy ngạc nhiên. Hiền cũng rất tự hào về bạn trai, gặp bạn bè cô hay đưa anh ra khoe:

– Người yêu mới của tao này nhìn đẹp trai không?

– Anh này chịu chơi không mày?

– Có, nhưng hai đứa đang vờn nhau, tao chưa cho hắn xơ múi gì cả.

– Mày được đấy.

Lao trong đêm về “làm tý” với người yêu, nhưng ngó qua khe cửa thấy em nằm ngủ khỏa thân

(Ảnh minh họa)

Đằng sau vẻ hiền lành thụy mị như nữ sinh của Hiền là 1 con người khác nhưng Đức nào hay biết vì mỗi lần xuất hiện trước mặt anh cô người yêu lúc nào cũng như 1 con búp bê ngây ngô hỏi cái gì cũng không biết. Nhìn Hiền mảnh mai, mỏng manh Đức thật sự muốn bảo vệ, lâu lắm rồi anh mới có cảm giác này nên anh đầu tư thời gian cho mối tình này lắm.

Yêu nhau hơn 4 tháng Hiền vẫn chưa cho Đức đi quá giới hạn nên Đức càng săn đón. Í tai quen anh quá 1 tuần mà không tự nguyện lên giường cả riêng Hiền là trường hợp ngoại lệ. Càng yêu cô gái này Đức càng thấy thú vị vô cùng, thậm chí anh còn nghĩ đến việc xác định mối quan hệ lâu dài với nàng. Ngày nào 2 người họ cũng quấn quýt bên nhau, rồi ngày đẹp trời Đức phải vào Đà Nẵng công tác lúc đi 2 người bịn rịn lắm:

– Anh nhớ về sớm với em nhé.

– Em yên tâm, ở nhà ngoan về anh sẽ mua quà cho nha.

– Dạ, em yêu anh.

– Anh cũng vậy.

Bao nhiêu từ mùi mẫn cả hai đã dành hết cho nhau. Vào Đà Nẵng lần này Đức ngoan hơn mọi lần vì bận rộn công việc hơn nữa không muốn đắc tội với em người yêu, anh muốn thử yêu đàng hoàng 1 lần. Mỗi lần nhận được tin nhắn của Hiền anh rất vui. Đức nghĩ bụng mình phải làm nhanh để về với cô ấy mới được:

– Em nhớ anh quá.

– Anh cũng nhớ em, muốn được ôm anh ngủ.

– Được, nếu hôm nào anh về em sẽ cho anh ôm ngủ.

– Thật chứ, lỡ anh không chỉ ôm ngủ thì sao?

– Thì anh phải chịu trách nhiệm cả đời với em đấy.

– Em hứa đấy nhé 3 hôm nữa anh về, lúc đó không được nuốt lời với anh đâu đấy.

– Dạ.

Đức như mở cờ trong bụng nổi hứng lên anh đătk vé về luôn trong tối hôm đó. Vượt 800 km về để được bạn gái dâng hiến cũng đáng lắm chứ Đức về bất ngờ không cho Hiền biết. 11 giờ đêm anh đi taxi từ nội bài về trong lòng phấn khích vô cùng, nghĩ đến việc sắp được ‘khô máu’ với cô người yêu Đức lại tủm tỉm sướng điên lên.

Anh di chuyển nhanh đến chỗ trọ của bạn gái, đến nơi thấy cửa chốt trong nhưng có ánh đèn le lói hắt ra. Đức nín thở tìm khe cửa ngó vào thì đập vào mắt anh là hình ảnh người yêu đang khỏa than nằm bấm điện thoại.

Nhìn hình ảnh quyến rũ đó ai chẳng phấn khích, Đức rạo rực muốn gõ cửa xông vào chiếm trọn lấy cô nàng. Nhưng bất ngờ có bóng đen đen xuất hiện, Đức cố nhún chân lên để nhòm vào cho rõ, thì ôi thôi 1 anh chàng to cao đen hôi đang khỏa thân nhảy lên giường ôm lấy cô người yêu ngoan hiền của anh. Hai người quấn lấy nhau Hiền rên rỉ và làm tình điêu luyện chứ không hề nai tơ như anh nghĩ.

Đức sững sờ, anh muốn xông vào giết cả hai người nhưng rồi anh nhếch mép bỏ đi. Để tôi xem cô diễn kịch đến bao giờ, 3 hôm sau Hiền chạy đến chỗ Đức kêu nhớ nhung. Đức cười nhạt rồi kéo người yêu đến nhà nghỉ, trên đường Hiền tỏ ra e thẹn, Đức chỉ biết nhếch mép cười.

Vào đến nhà nghỉ anh bảo Hiền cởi đồ ra, anh vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc quay ra Hiền đã khỏa thân nằm chờ sẵn còn đồ quần áo Đức vẫn nguyên.

– Sao anh không cởi đồ ra luôn đi, lên đây em ôm cái nào em nhớ anh quá.

– Tôi nghĩ lại rồi thấy em nhơ nhớp quá nên anh không muốn cởi đồ cho phí công.

– Anh… anh dám nói em như vậy ư?

– Chuyện cô ngủ với thằng này thằng nọ tôi biết hết rồi, lần sau đưa trai về phòng ngủ thì tắt điện đi nhé, cả xóm trọ chiêm ngưỡng hết rồi đấy. Thật kinh tởm, tôi đã phí phạm vì thứ không đâu rồi, từ này thấy tôi và bạn tôi thì tránh ra nghìn dặm nhé, nếu không tôi không hứa sẽ làm gì cô đâu, con đĩ.

Đức tức giận bỏ về để Hiền ngồi trơ trọi ê chề trên giường 1 mình, đúng là vỏ quýt dày có bàn tay nhọn.

Theo Phunutoday

Related Posts: