Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

Lấy nhau 8 năm không có con, vợ chồng đi khám thì bác sĩ tuyên bố chồng vô sinh

Chuyện tình của anh chị nếu được viết chắc cũng có thể viết hẳn thành một cuốn tiểu thuyết dài chương. Anh chị quen rồi kết hôn với nhau trong suốt thời gian dài.

Yêu nhau 4 năm, quãng thời gian ấy tưởng chừng như không thể nào vượt qua được mặc cảm gia đình, mặc cảm xã hội. Thế nhưng cuối cùng họ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Gia đình anh nghèo lắm, ở quê dưới anh còn cả một đàn em cần được chăm sóc, lo lắng. Bố mẹ anh ở quê đã có tuổi nào có làm việc được nhiều nữa nên chỉ có mình anh là kiếm ra tiền cố gắng dành dụm mà chu cấp cho các em.

Cuộc sống sinh viên của anh chẳng êm đềm như những người khác khi anh chật vật làm hết việc này đến việc kia để trang trải chi phí cho bản thân học tập và các em ở nhà. Cứ thế thời gian trôi đi, anh quen với chị, chị là con gái nhà giàu chứ đừng nói là một tiểu thư đài các. Anh chị đến với nhau khi tất cả mọi người đều phán xét rằng anh là người thực dụng, lợi dụng người con gái ấy mà thôi. Chỉ có mình chị hiểu, yêu nhau suốt bằng đó lâu anh chưa từng nhận một đồng nào từ chị cả vì lòng tự trọng.

Đấu tranh với gia đình chị, anh gần như kiệt quệ. Dù là thế nào, khó khăn đến mấy thì tình yêu của chị cũng khiến anh có lòng tin, có niềm tin muốn ở bên chị hơn. Sau bao nhiêu năm dài đằng đẵng cuối cùng bố mẹ chị cũng đành phải chiều lòng cô con gái duy nhất khi chị nhất định chỉ cưới 1 mình anh làm chồng.

Thế rồi anh chị cũng kết hôn, nên duyên vợ chồng anh càng tự nhủ bản thân phải thật yêu thương chị nhiều hơn. Anh phải cố gắng thật nhiều để bù đắp cho chị suốt quãng thời gian sau này. Bố mẹ chị mua tặng vợ chồng trẻ 1 căn chung cư đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống của anh chị không quá chật vật. Chị là người phụ nữ chu toàn về mọi mặt. Mỗi lần về quê anh chị đều đưa riêng tiền cho bố mẹ anh, cho các em anh học hành đầy đủ. Anh mang ơn chị đến suốt đời này thì đúng hơn.

Lấy nhau 8 năm không có con, vợ chồng đi khám thì bác sĩ tuyên bố chồng vô sinh

(Ảnh minh họa)

Tưởng rằng hạnh phúc sẽ có ngày mỉm cười với anh chị. Vậy mà đời này nhẫn tâm quá khi để anh chị phải chịu cái cảnh đau thương đến thế. 8 năm trôi qua, 8 năm dài đằng đẵng đến vậy mà anh chị vẫn không có con. Anh chị đau buồn lắm, nhìn chị khóc nhiều đêm anh xót thương chị đến vô hạn. Hôm đó, sau bao nhiêu đấu tranh chị quyết định cùng anh đi khám tổng quát. Kết quả là anh vô sinh. Anh đau đớn nhìn chị không thốt nên lời. Về đến nhà, anh năn nỉ chị:

– Mình ly hôn đi em nhé.

– Không, em không ly hôn đâu.

– Nhưng anh vô sinh rồi, 8 năm cưới nhau rồi thêm những năm tháng yêu nhau chưa khi nào anh cho em được một cuộc sống hạnh phúc cả. Đến giờ cả việc có con được làm mẹ cũng không.

– Anh nói linh tinh gì vậy? ở bên anh là em hạnh phúc rồi.

– Nhưng anh không thể để em đánh đổi nhiều thứ vì anh đến vậy được.

– Đừng ngốc thế, không có con thì mình nuôi con nuôi. Em sẽ đi cắt buồng trứng rồi nói với bố mẹ em rằng mình vô sinh, như thế bố mẹ sẽ không trách anh nữa.

– Cả đời này anh nợ em vợ ạ.

Anh ôm lấy vợ khóc nấc lên như 1 đứa trẻ ở cái tuổi đã ngoài 30. Tình yêu này khiến anh đau lòng quá. Nếu có kiếp sau anh thật sự được mong làm chồng của chị, anh sẽ phấn đấu nhiều hơn, hoàn hảo hơn để đến với chị. Chăm sóc chị cả đời này. Vì anh biết trên đời này tìm đâu ra một người phụ nữ thứ 2 như chị nữa.

Trên đời này vẫn còn có những tình yêu hi sinh bằng cả hạnh phúc của mình như thế. Hóa ra đôi khi chỉ cần ở bên nhau là quá đủ cho một cuộc hôn nhân rồi. Hạnh phúc ấy được xây dựng bằng tình yêu mãnh liệt và chân thành. Chắc chắn rằng anh chị sẽ mãi hạnh phúc như thế về sau cho dù không có lấy một đứa con chung, thế nhưng mọi thứ vẫn vẹn toàn.

Theo Song Ngư/Phununews