Khang vừa dứt lời, cô ta đã hôn chụt lên miệng anh khiến Ngân ứa máu. Thế nhưng, thay vì nhảy vào đánh ghen như những người phụ nữ khác, Ngân thản nhiên tươi cười bước vào cửa hàng đi ngay sau đôi gian phu dâm phụ kia
ảnh minh họa
Sau 1 năm yêu nhau, Ngân cuối cùng cũng cưới được Khang- chàng công tử hào hoa con nhà giàu. Mặc dù nhiều người khuyên cô không nên cố chấp lấy Khang vì anh có lịch sử tình trường vô cùng oanh liệt và nổi tiếng ăn chơi. Thế nhưng Ngân vẫn chấp nhận vì cô cho rằng mình có thể điều khiển được chú ngựa bất kham này bằng tình yêu chân thành.
Cưới xong, Ngân xin nghỉ việc ở nhà để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình, hơn nữa, nhà chồng giàu có cũng không yêu cầu con dâu phải đi làm kiếm tiền mà chỉ biết nội trợ bếp núc là được. Bố mẹ chồng cũng rất ưng cô con dâu vừa xinh đẹp vừa khéo léo nên chiều chuộng Ngân hơn con đẻ. Họ thường nói Khang cần 1 người vợ như Ngân để bỏ cái tính trẻ con ham chơi và trăng hoa của anh.
Mặc dù rất được lòng bố mẹ chồng nhưng vấn đề của Ngân lại nằm ở chính anh chồng mình. Vốn dĩ Ngân cứ nghĩ mỗi khi chồng đi làm về có sẵn những bữa cơm ngon canh ngọt, có vợ yêu chiều là anh sẽ cảm thấy hạnh phúc và yêu thương vợ. Nào ngờ, cưới được 1 tháng thì Khang đã không còn muốn đụng đến vợ với lý do công việc bận rộn khiến anh mệt mỏi nên không còn cảm hứng trong chuyện chăn gối.
Nhưng từ thái độ của chồng, Ngân hiểu được có vẻ như bây giờ cô không ăn diện phấn son như lúc còn yêu nên chồng anh dăm bửa nửa tháng đã chán tận cổ. Huống hồ, Khang lại là 1 chàng “soái ca” nhà giàu, lúc nào xung quanh cũng có ít nhất là vài 3 cô gái chân dài chạy theo, về nhà nhìn thấy vợ lúi húi trong bếp anh chán cũng là điều dễ hiểu.
Mới cưới 1 tháng, còn là vợ chồng son nhưng Ngân đã mất ngủ mấy đêm chờ chồng. Hôm đó, Ngân ngồi ở phòng khách đợi anh đến 2 giờ đêm thì Khang lò dò về. Vừa bật đèn lên anh giật mình:
-Sao em còn chưa ngủ?? Ngồi đây làm gì??
Ngân vẫn ngồi im tại chỗ và mỉm cười:
-Em đợi anh.
Khang nghe thế thì chạy lại ôm vợ xoa dịu:
-Thôi ngủ đi, lần sau không phải đợi anh nữa.
-Hôm nay, em nghe 1 người bạn của anh nói anh có bồ??
Khang tái xanh mặt 1 hồi:
-Vớ vẩn, em nói cái gì thế?? Anh chỉ yêu mình em, chúng ta vừa cưới nhau được hơn tháng đã có đứa bịa chuyện phá vỡ hạnh phúc gia đình à?? Đứa nào?? Em nói anh nghe anh sẽ băm nó ra trăm mảnh.
Thấy chồng khẳng định chắc như đinh đóng cột, Ngân cũng bớt nghi ngờ:
-Anh còn yêu em không??
-Đương nhiên là anh yêu vợ rồi, em đừng hỏi mấy câu ngốc nghếch như vậy nữa.
Đêm đó, 2 vợ chồng ôm nhau ngủ. Thế nhưng, chỉ 2 ngày sau, khi Ngân đang chạy xe máy đi rút tiền, khi ngang qua công ty của chồng, cô thấy Khang lái xe hơi ra ngoài trong giờ làm việc và bên cạnh là 1 cô gái trẻ trung, sexy. Sau đó họ đóng cửa xe khiến Ngân không nhìn thấy hành động bên trong. Cô sợ hãi nhưng vẫn muốn tin vào sự trong sạch của chồng mình nên liền đi theo để đảm bảo chắc chắn giữa 2 người đó không có chuyện gì.
Tuy nhiên, chiếc xe của Khang dừng lại ngay trước 1 showroom ô tô, anh chạy sang mở cửa cho cô gái kia bước xuống, sau đó cô ta ưỡn ẹo ôm eo Khang trước mặt rất nhiều người. Lúc đó thì Ngân đã gần như chết lặng, nhưng cô vẫn cố giữ lấy bình tĩnh tiếp tục theo dõi. Cô gái kia cất giọng nhão nhoẹt:
-Em thích chiếc màu đỏ này, anh mua cho em nhé.
-Ok, chỉ cần em thích , ngay cả sao trên trời anh cũng hái xuống.
Khang vừa dứt lời, cô ta đã hôn chụt lên miệng anh khiến Ngân ứa máu. Thế nhưng, thay vì nhảy vào đánh ghen như những người phụ nữ khác, Ngân thản nhiên tươi cười bước vào cửa hàng đi ngay sau đôi gian phu dâm phụ kia, cô cất giọng lớn:
-Cho tôi xem chiếc xe đắt nhất ở đây.
Người nhân viên chưa kịp trả lời thì Khang nghe âm thanh quen thuộc đã giật nảy mình quay lại. Thấy vợ ngay đằng sau, Khang run lẩy bẩy:
-Ơ..vợ..sao sao em lại..ở đây??
Cô bồ kia chính là nhân viên cấp dưới của Khang, cũng đã từng đi dự đám cưới anh nên đã biết mặt vợ sếp, thấy Ngân cô ta rụt tay lại và cúi gằm mặt. Ngân không trả lời chồng cô vội giải thích:
-Anh..với cô ấy đang đi khảo sát ..thị..trường.
Ngân bật cười:
-Tôi nhớ công ty nhà mình là bất động sản cơ mà, từ bao giờ lại phải khảo sát thị trường ô tô?? À mà thôi, tôi đã gọi bố mẹ tới rồi, họ sẽ đến ngay bây giờ để nói chuyện với anh đấy.
Vừa lúc đó bố mẹ Khang kéo nhau đến showroom, thấy con dâu kể lể thói trăng hoa của chồng lại tái phát, và bằng chứng hôm nay cô đã bắt được tại trận. Mẹ Khang liền mắng chửi con trai và ả bồ sa sả rồi chỉ vào mặt con:
-Từ hôm nay đuổi việc con hồ ly chuyên đi quyến rũ chồng người khác này cho tao, còn thằng Khang, nếu mày dám lăng nhăng bỏ bê vợ ở nhà 1 lần nữa, toàn bộ tài sản bố mẹ sẽ giao hết cho con dâu, cái công ty đó chúng tôi cũng sẽ thu lại luôn . Anh nên nhớ an cư mới lạc nghiệp, nếu không có nền tảng là 1 gia đình hạnh phúc, quan tâm chia sẻ động viên lẫn nhau thì anh chẳng thể gây dựng được sự nghiệp gì hết. Có người vợ tốt không biết giữ thì cuộc đời anh sẽ không ra gì đâu.
Nghe vậy cả Khang và ả bồ đều run rẩy quỳ xuống lạy lụp cầu xin bố mẹ và vợ bỏ qua. Sau đó Khang thề thốt sẽ không bao giờ tái phạm, còn Ngân cũng quyết định đi làm trở lại không còn phụ thuộc vào nhà chồng, bởi vì cô nghĩ 1 trong những cách giữ chồng là người phụ nữ phải biết tự lập và có chỗ đứng riêng cho mình.
Theo blogtamsu