'Nguyệt công tử' Lâm Canh Tân luôn xấu hổ khi phải đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ.
Lâm Canh Tân là nam diễn viên có nhiều tin đồn tình cảm, thậm chí bị gọi là "play boy", "thay người yêu như thay áo". Tuy nhiên, khi đóng phim, Lâm Canh Tân lại tỏ ra rất ngượng ngùng khi phải thể hiện những màn thân mật, tình tứ với các bạn diễn nữ, nhất là cảnh hôn.
Trong cảnh hôn gần nhất của Sở Kiều truyện, "Nguyệt công tử" Lâm Canh Tân chủ động ôm Triệu Lệ Dĩnh và đặt lên môi nàng một nụ hôn. Khán giả ngay lập tức để ý thấy biểu cảm của nam diễn viên trông khá cứng, thiếu tự nhiên, tai đỏ bừng vì xấu hổ.
Trong cảnh quay gần, Lâm Canh Tân khiến khán giả buồn cười vì biểu cảm hơi gượng, mắt và môi nhắm chặt, vành tai anh chàng đỏ bừng, khác hẳn vẻ bình tĩnh của Triệu Lệ Dĩnh.
Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng tiết lộ, Lâm Canh Tân rất dễ xấu hổ. Khi xem lại cảnh hôn giữa Sở Kiều và Vũ Văn Nguyệt, nữ diễn viên thấy chưa hài lòng nên muốn thực hiện lại lần nữa, tuy nhiên khi quay đầu thì không thấy bóng dáng Lâm Canh Tân đâu. Nhân viên đoàn phim cho hay anh chàng đã ôm mặt chạy về phòng nghỉ, mặt đỏ tưng bừng.
Cảnh nụ hôn đầu trên giường của cặp đôi Tinh Nguyệt, tai Lâm Canh Tân đỏ đến không thể đỏ hơn.
Trong hậu trường, khi diễn tập cùng Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân liên tục bật cười mỗi khi đến gần cô.
Không chỉ trong Sở Kiều truyện, cảnh hôn trong các bộ phim khác của Lâm Canh Tân cũng bị chê thiếu cảm xúc.
Hôn mỹ nữ xứ Hàn Yoon Ah trong Chiến thần Triệu Tử Long, Lâm Canh Tân có biểu cảm được cho là khá "miễn cưỡng". Nụ hôn của cả hai là kiểu đặc trưng trong phim thần tượng, 2 diễn viên chỉ chạm môi nhẹ nhàng và giữ nguyên tư thế.
Được Giang Nhất Yến chủ động ôm hôn trong Kiếm của Tam thiếu gia, Lâm Canh Tân cả người cứng đờ, cố mím chặt môi.
Nụ hôn trong For a few bullets cũng do đàn chị Trương Tĩnh Sơ chủ động, Lâm Canh Tân thiếu tự nhiên đến mức khiến khán giả bật cười.
Không chỉ gượng gạo khi đóng cảnh hôn, Lâm Canh Tân khi đối mặt với cảnh giường chiếu cũng xấu hổ, bối rối không kém, dù chưa hề phải làm gì quá mức táo bạo.
Vành tai của Nguyệt công tử liên tục "phát sốt" mỗi khi có cảnh đụng chạm với bạn diễn nữ.
Khi đạo diễn hướng dẫn diễn cảnh trên giường, Lâm Canh Tân cũng xấu hổ không thôi.
Đạo diễn đích thân thị phạm khiến anh chàng sợ đến mức nằm im không dám động đậy.
Diễn tập cảnh cài trâm lên tóc Sở Kiều, Nguyệt công tử tay run lẩy bẩy. Với anh chàng, những cảnh tình cảm có khi còn đáng sợ hơn cảnh đánh đấm.
Theo VNE