Khi đó người phục vụ kia nhìn vào đứa bé và giật mình khi thấy người nó mẩn đỏ hết cả. Mặc dù cô nói rằng con mình chỉ bị sốt phát ban nhưng tất cả nhân viên nhà hàng đều sợ hãi tránh xa.
ảnh minh họa
Quả báo – thường đến rất nhanh mà người ta không hề hay biết. Đó là câu chuyện về 1 cửa hàng bán thức ăn nhanh, vì ở trung tâm thành phố nên kinh doanh rất thuận lợi, phát đạt.
1 hôm nọ, cũng như nhiều ngày khác, khách khứa ra vào quán tấp nập, chật kín các bàn ăn. Khi đó có 1 người phụ nữ khổ sở tay bế đứa bé chừng 3,4 tuổi bước vào. Cô vội vã nói với khuôn mặt đáng thương:
-Làm ơn bán cho tôi 1 chai nước suối.
Tuy nhiên nhân viên đang bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp quán, còn khách hàng thì không ai để ý đến mẹ con cô. Hơn nữa, trong cửa hàng đồ ăn nhanh chỉ toàn là các loại nước ngọt mà đứa bé không thể uống được. Người mẹ nhìn dáo dác xung quanh, cuối cùng cô cũng phát hiện ra 1 bình nước lọc ở góc quán khuất rất sâu bên trong, cô vui mừng vì cuối cùng cũng có nước cho con uống. Vì vậy, cô tìm đến 1 người phục vụ và nói:
-Có thể cho tôi 1 ly nước lọc được không??
Người phục vụ nói lớn:
-Cốc đâu??
Người mẹ ngạc nhiên rồi trả lời:
-Xin lỗi, tôi không mang theo cốc.
Người phục vụ nhanh chóng đáp:
-Thế thì thôi, không cho được.
Cô ôm con nài nỉ:
-Tôi xin cậu, có thể dùng cốc của quán được không?? Chỉ 1 ly nước thôi, tôi sẽ trả tiền mà.
Thấy người kia làm lơ, cô tiếp tục van xin:
-Tôi xin cậu, con tôi thực sự rất cần nước để uống thuốc.
Khi đó người phục vụ kia nhìn vào đứa bé và giật mình khi thấy người nó mẩn đỏ hết cả. Mặc dù cô nói rằng con mình chỉ bị sốt phát ban nhưng tất cả nhân viên nhà hàng đều sợ hãi tránh xa. Anh ta nói
-Thôi thôi, chị mang con chị đi đi, chị đừng để đứa bé bệnh tật ám cửa hàng chúng tôi nữa, nhanh đi không thì khách khứa sợ chạy mất dép hết bây giờ.
Giọng người mẹ run run:
-Làm ơn mà, tôi xin các cô các cậu, cho con tôi 1 ly nước.
Lần này, người phục vụ mặc kệ mẹ con cô, không buồn đáp lại nữa, anh quay đi phục vụ 1 người khách hàng khác. May mắn thay, khi đó có 1 người giáo viên đi vào, thấy cảnh tượng đó anh ta liền gọi 1 ly cô ca rồi đổ luôn xuống chiếc xô gần đó và lấy cốc rót 1 ly nước lọc đưa cho cô gái đang bế con. Người mẹ lập tức cho con uống thuốc và cảm ơn thầy giáo rối rít.
Ngay sau đó, 1 đám học trò và giáo viên trong trường kéo vào rất đông, thì ra hôm nay trường học khai giảng, thầy trò trong trường kéo nhau đến quán này ăn liên hoan. Nhưng khi những người khác vừa bước vào, người thầy giáo ban nãy liền nói:
-Chúng ta đi quán khác thôi.
rồi anh chỉ vào người phụ nữ bế con bên cạnh kể lại câu chuyện vừa xảy ra và tuyên bố:
-Mặc dù quán này ở gần trường mình, thế nhưng từ giờ thầy trò ta sẽ không bao giờ đến quán này ăn nữa. Ngày mai thầy sẽ kêu gọi cả trường tẩy chay luôn.
Nghe vậy, những người khác đều đồng thanh nói:
-Đúng thế. Tẩy chay.
Trước hành động đó của thầy giáo, cả đám nhân viên trong quán sững sờ nhưng chúng nói với nhau:
-Ôi dào, không có mấy người đó thì chúng ta cũng đông khách lắm rồi, chả việc gì phải sợ.
Không ngờ sau khi thầy giáo tung tin cho cả trường, cả phụ huynh học sinh lẫn các trường gần đây và tất cả những ai biết được câu chuyện kia đều không đến quán này 1 lần nào nữa.
Dần dần quán trở nên vắng khách trong khi những cửa hàng bên cạnh ngày 1 phát triển. Bởi thế cuối cùng ông chủ quán đành phải đóng cửa, nhân viên thất nghiệp hàng loạt. Khi dọn dẹp cửa hàng, ai cũng thở dài “không ngờ chỉ vì 1 ly nước mà làm lụi tàn cả 1 nhà hàng đang làm ăn phát đạt”.
Mặc dù nhiều người nói khó tin, nhưng sự thật vẫn có những chuyện tương tự như vậy. Bởi thế, trong cuộc sống, có thể cảm thông và chia sẻ với người khác cũng là mang đến sự may mắn niềm vui cho chính bản thân mình và ngược lại, khinh thường người khác thì bản thân mình cũng không thể nhận lại sự tôn trọng.
Theo blogtamsu