Con quỷ đó đang ngồi kế bên anh và còn lấy khăn lau mặt, anh ta thì nhắm mắt không nói gì ( sau này tui biết là ổng không biết là nó đang lau mặt , cứ tưởng là tui, hèn chi ổng nói chuyện cứ uh…uh không trả lời ) tui tiến lại gần, cái mặt một đống. Mấy ông anh lớn thì cũng bê đê , tui kêu.
– Con đĩ chó, mày ra đây cho tao, ra ngoài tao nói chuyện với mày.
-Tao với mày có việc gì nói, tao thấy bạn tao mệt nên tao lau mặt thôi, mày bớt lại đi, ghen tuông thế Tuấn nó chán mày bây giờ ( anh ta thấy to tiếng nên mở mắt ra và hết hồn khi tui đang đứng , con quỷ đó ngồi kế bên ). Anh liền đứng dậy đi qua cạnh tui, .
– Mẹ mày , mày ra đây, bữa nay tao đánh mày không đẹp không ăn tiền ( máu lên rồi ) ).
– Mày ngon ( các con này có người bảo kê hết nhé, với lại nó nghĩ tui không dám đánh vì Tuấn không dám kêu người đánh giùm hoặc là khi nó có người bảo kê. Tuấn sẽ không để tui đánh được nó ) rồi một anh lớn lên tiếng :
– Thôi bỏ đi em, có thể nể mặt anh không.
– Em rất nể anh, nên em sẽ không làm ầm ở đây. Em và nó sẽ ra ngoài giải quyết , anh thương em thì anh đặt trường hợp vào em đi anh sẽ hiểu , đau lắm anh à .
– Uhm , thôi em làm gì nó cũng được, nhưng đừng giận Tuấn nó không biết gì.
– Ok anh, em xử con này thôi.
Nó đi theo tui ra ngoài thật, các anh và Tuấn đi theo, tui gọi quản lý ra luôn ( tui muốn dùng sức ép của mọi người và muốn cho nó nghỉ việc ) . Tuấn nói :
– Tha cho nó một lần đi em, dù gì nó cũng chưa làm gì.
– Mẹ, anh đang xin cho con chó đó ah.
– Anh không xin, nhưng đừng đánh nhau được không em.
– Tao đánh nhau là vì mày, tại mày xỉn bê tha nên nó có cơ hội gần mày, mày không mở mắt lên nhìn nổi nên mới vậy. Tao đi 10 phút trong đó, nó ở với mày 10 phút , thì tao đánh nó đủ 10 phút.
– Em lại như thế sao ? Em muốn đánh sao thì tùy, anh không quan tâm nữa.
Nhiều bạn ngộ ghê, mình viết chuyện là có thật thì có sao nói vậy, mấy bạn nói mình nói chuyện giang hồ , con gái chửi thề kinh quá. Mình viết là hạn chế chửi rồi, mà mấy bạn sống thật xíu đi, đụng chuyện mới chửi chứ đâu phải hở cái là chửi quen mồm đâu mà mấy bạn làm kinh khủng thế . Hết cả hứng để viết rồi, các bạn có quyền không đọc , đọc và yêu thích thì xin cám ơn, không thì thôi, đừng buông lời cay đắng . Mấy bạn kì thật đấy , sau này mình cũng đã sửa đổi sau 7-8 năm sống cùng nhau. Các bạn bình luận nói này nói kia trông còn ghê gớm hơn mình xưng mày tao với chồng đấy.
– Các bạn nói mình ghen quá thể ??? Why?
Các bạn đặt trường hợp của mình nhé, khi có một con thích người yêu mình mà nó cứ tiếp cận , rồi lúc đầu nó còn chọc tức các bạn cộng thêm vì nó mà mém chia tay nhau . Các bạn cay cú nó không ? Mình nói từ đầu là mình ghen lắm, nhưng vì mình muốn dẫn dắt câu chuyện nội dung chính nên không có kể những lần vui chơi với bạn bè. Có lúc đi chơi bạn bè này kia giỡn hớt bồ mình ôm eo con khác mình cũng đâu có ghen, vì họ là bạn mà không có ý gì với nhau. Các bạn hiểu chưa ? Còn mấy bạn nói gặp mấy bạn là mấy bạn còn không chịu nổi thì xin thưa. Chồng mình chịu mình được 8 năm rồi ạ, vẫn ghen thế nhé.
– ỒN ÀO NHƯ CÁI CHỢ ĐẦU MỐI THẾ ?
Anh vừa nói xong câu không quan tâm, là tui dồn hết sức lực đạp vào con đó, nó té một cái rồi tui lao vào tấp nó không thương tiếc ( bao nhiêu uất ức lôi ra tra tấn lên người nó ) . Mấy người giữ xe ở bar ra đỡ nó, nó đi guốc cao 10 phân nên loạng choạng lắm, tui thì tháo guốc quất vào người nó tới tấp ( ah không lột đồ nó đâu , vì làm vậy chơi dơ lắm ). Oánh được rồi , mấy anh lớn ké tui ra.
.- Thôi đủ rồi em, được rồi , nó chừa.
– Đủ gì, em cảnh cáo nó xéo cái miệng , mà nó có nghe đâu . Nó can hem đi vệ sinh là nhào qua anh người ông Tuấn , bữa nay tao cho mày nghỉ làm luôn.
Tui thật sự thất vọng về Tuấn lắm các bạn ạ,, nó để tui đứng một mình giải quyết hết , nó đi đâu tui không biết luôn. Lúc tui đánh là muốn cho nó xem là tui oan ức tức giận biết bao nhiêu , ah tui vừa đánh vừa chửi nó tiếp nè:
– Tao nói mày rồi, mày thách thức tao hả con chó. Mày nghĩ mày là ai mà tao không dám đánh, ai bảo kê mày ? Mày kêu ra đây , mày ỉ ai chống lưng mày hả con chó . Tao không có gì hết , tao với ày mỗi đứa một mạng ( nó khóc , không nói được gì , không xi lỗi cũng không xin tha.
Rồi cái anh bảo kê nó cũng tới ( nói mọi người hiểu , bảo kê nó thì hàng tháng nó cho tiền và anh đó là bảo kê quán bar luôn nhé, vì khi có chuyện liên quan bar thì sẽ đứng ra dàn xếp hết )
– Ông kêu nó đứng dậy và bắt nó xin lỗi tui.
– Không cần đâu anh, đánh nó vậy là em không cần nói chuyện trái hay lỗi phải với nó nữa rồi .
Theo Afamily