Thứ Sáu, 7 tháng 7, 2017

Đôi đũa lệch – Phần 19

– Ai biết đâu , chắc thân quá, kệ bà đi con dâu hụt của bà mà.

– Uh , quan trọng là thằng Tuấn , còn má chồng mày tao cũng bó tay.

Tui chán nản nhưng ngồi cho tới cuối tiệc thì mọi người ra về hết thì còn mẹ con nó ở lại nói chuyện với ba mẹ chồng.

– Tuấn ngồi xuống chơi với dì Lan với ba mẹ. Ái ơi, con đi cắt đĩa trái cây với pha ít nước cam cho mọi người đi con, còn cu Pin theo dì Tư lên lầu ngủ.

– Dạ để con làm liền.

– Con quỷ đó , chị ơi em không uống đường đâu nha, em sợ mập lắm.

Tui không nói gì , đi làm theo lời của mẹ chồng, nhưng tui vẫn pha bình thường vẫn cho đường vào ly con quỷ đó, nó là gì mà tui phải nghe theo lời hả trời. Làm cho mày uống là may lắm rồi , còn chồng tui ngồi ghế đó bấm điện thoại , ai nói gì thì nói , làm gì làm chứ éo có biết đi theo vợ hay phụ vợ , tui làm xong bưng ra.

– Thưa mẹ con lên lầu, mẹ với dì cứ ngồi chơi.

– Uh con lên đi.

Tui muốn đi vì muốn chồng tui lên lầu theo, chứ ưa gì hai mẹ con nhà đó mà ngồi, tui ngồi mà nó nói sốc tui chắc tui không nhịn được là quất nó luôn quá, vậy mà tui vừa quay lưng qua mấy bước thì con đó sà qua ngồi kế chồng tui.

– Anh đang chơi cái gì vậy? Vui không.

Đôi đũa lệch – Phần 19

– Uh cũng được.

– Tải giùm em đi.

– Tên xxx em tự tải đi.

Tui đứng đó lườm anh, ra hiệu anh lên phòng rồi tự nhiên con quỷ đó nói lớn.

– Em với anh Tuấn là an hem mà chị, không có gì đâu chị đừng giận.

– Mẹ nó: kìa con, có gì đâu hem nó nói chuyện giỡn là bình thường , con suy nghĩ quá rồi đó.

– Mẹ chồng: Hở cái là ghen, chút chút cũng ghen, tao mà như mày là tao với ba mày li dị từ lâu rồi.

– Con không ghen gì cả , con chỉ kêu chồng con lên phòng mà tự nhiên nó la lên là sao? Nó gây sự chú ý hả.

– Mẹ chồng: Nó sợ mày giận chồng mày , nó sợ mày suy nghĩ nhiều biết chưa, nó muốn tốt cho hai đứa bay.

– Uh nó sợ lắm đó mẹ, nó muốn tốt lắm. Vậy mà lúc trước còn nhắn tin rủ chồng con đi café, vậy sao lúc có con nó không ngồi ngay từ đầu , canh con đi là nó sáp qua ngồi gần chồng con làm gì? Nó muốn gì? Hay là tình cũ không rủ cũng tới.

– Chồng tui quay qua nhìn tui giận dữ : Im liền , đi lên phòng.

– Không sao tui phải im, tui nói đúng , tại nó, nãy giờ anh thấy tui làm gì sai chưa ?

– Mẹ chồng: Đúng rồi mày đúng quá, tối ngày không đi làm thế rồi lo suy nghĩ được có nhiêu đây.

– Đúng rồi , tại con trai mẹ không cho con đi, chứ con đâu có thích ngồi nhà ngửa tay xài tiền chồng.

– Chồng tui: Tui kêu cô im đi, im liền , đi lên , lên nhanh.

Tui khóc quay qua nhìn anh, anh chồng tui đây sao? Anh nạt tui anh vì mẹ con nhà đó mà chửi tui, tui quyết tâm đi, tui lên phòng thì hai mẹ con nhà đó về , trước khi đi còn nói vậy nè.

– Tuấn ah, vợ con còn nhỏ nên nói chuyện cho nó hiểu , đừng động tay động chân, tội nó.

– Anh Tuấn em xin lỗi nếu làm vợ chồng anh gây nhau , em với mẹ không giận gì đâu, em hiểu anh mà.

– Xin lỗi nha bà Lan, chắc tâm tình nó không tốt, nó nghĩ thằng Tuấn và Xuyến còn thích nhau nên như vậy.

– Chồng tui: Dạ , không gì đâu bác , vợ chồng con nay gây mai lại huề liền.

Anh lên phòng , tui ngồi tựa lưng vào một góc khuất trong phòng, tui ngồi khóc, khóc cho những gì chịu đựng từ ngày sống ở nhà chồng, tui khóc một cách uất ức, nấc nghẹn từng cơn.

– Cô điên rồi hả? Có vậy thôi cũng ghen, rồi cãi tay đôi với mẹ trước mặt người khác.

– Tui không ghen, tui chỉ muốn kêu anh lên, tại sao nó ngồi gần anh, anh không biết né mà còn nói chuyện . Anh thừa biết nó thích anh thế nào mà đúng không?

Mẹ chồng tui mở cửa vào phòng nói: Rồi giờ mày muốn sao? Sinh nhật tao , khách tao mà mày làm tao bẽ mặt vậy đó, mày trả lời son sỏn với tao trước mặt người ta , người ta cười tao thúi đầu.

– Mà con nhà đó là gì mà mẹ không cho con nói , sao mẹ không nghĩ cho con gì hết, mẹ đi thân với họ, rồi đi ăn uống , nó thì cứ ve vãn ông Tuấn , rồi thêm người yêu cũ lấy gì con không ghen. Mẹ bị mẹ con nó che mắt rồi nên mẹ đâu có thấy được gì.

– Mày hay quá trứng mà đòi khôn hơn vịt, tao chơi với ai là quyền của tao, mày lấy bằng chứng gì nói con Xuyến với thằng Tuấn còn thích nhau.

– Con không có bằng chứng , nhưng con biết nếu con không giữ chồng thì một ngày nào đó sẽ mất, mất trắng . Mẹ là phụ nữ sao mẹ không hiểu con, mẹ không thong cảm cho con mà mẹ đi bệnh vực đi , rồi chửi con.

– Trời ơi là tròwi, tao ngày xứ mà biết mày mất dạy như vậy , thì mày có bầu tao cũng không thèm cưới , cưới về chọc tức tao .

– Đúng rồi mẹ, ngày hôm nay con cũng hối hận khi làm vợ chồng với anh ta, giờ con đi , mẹ cưới nó về cho chồng con đi. Còn anh, tui với anh chia tay, anh muốn đi với con nào thì đi tui không quan tâm , Pin sẽ là của tui.

Theo Afamily

Related Posts: