Một đám khoảng 5 tên kéo ra giữa phòng người đàn bà tóc tém đạp vào đầu cô
Bố láo này… mất dạy này tao đánh cho mày chừa. Mỗi lần chửi thề My lại bị cả bọn lao vào đáng túi bụi. Mặt cô sưng húp người ngợm gỉ máu, cô không kêu dù đau đến chết đi được nhưng lòng tự trọng của một chiến sĩ không cho phép.
À con này lỳ à…mẹ mày nữa để tao xem mày lỳ đến đâu.
Thôi…
Mấy chị dừng lại đi… chị ta không chịu nổi đâu
Một cô gái nhỏ xíu với gương mặt khả ái lên tiếng. Chẳng biết cô ta là ai một lời nói của cô bé thôi khiến cả bọn dừng tay mà về chỗ.
My thầm cảm ơn cô bé cô cố lết người về cuối phòng trong khó nhọc , cô gái nhỏ ấy đến bên cô đưa tay lau vết máu trên trán rồi cười nhẹ. Em biết chị là ai rồi nháy mắt với cô
Sau trận đánh chào sân và được cô bé kia giúp dường như mọi người trong phòng càng ghét My hơn. Tại sao à đơn giản thôi ngay sáng hôm sau khi điểm danh người Trung quản giáo đã thấy vết thương trên người cô và làm ầm lên mọi người trong phòng nhận phạt vì đánh người.
Haizzzz cậu làm thế chị sao sống yên được đây
Chị…em không như vậy tụi nó đánh chị chết . Nhìn người My cậu không khỏi xót xa, phải nói ngay từ khi trong trường Trung đã ngưỡng mộ cô một người con gái mạnh mẽ xinh đẹp lúc ấy cậu còn định sẽ tỏ tình với My nhưng nghe tin cô ấy với thầy Phong là một đôi nên đành thôi. Giờ đây nhìn cô trong bộ dạng này cậu đau lòng lắm .
À Trung này cô nhóc kia tên gì… mà sao lại ở đây
-À chị quen Trang à, khổ thân 18 tuổi đã vào đây rồi là con của trùm ma túy buôn bán ma túy và vũ khí trái phép đó chị, nhỏ người mà ghê lắm không ai dám động vào nó đâu
Trung đi xa trong lúc đó My thừ người ra suy nghĩ. Mình có quen cô bé sao???
-này, chị mà không làm lát con Kim nó lại gây sự đấy
Trang sao em giúp chị, mình thật sự quen nhau sao
Trang hơi ngạc nhiên nhưng rồi tươi cười :
Đúng là cảnh sát có khác điều tra nhanh quá biết cả tên em rồi, có thời gian sẽ nói chị nghe . Giờ lao động đi nếu không muốn có chuyện
My lao động , cô thực sự bối rối cô bé này là ai biết cả thân phận của cô chắc không thể hạng thường được
-Hoàng My có người gặp
My bước tới phòng chờ hôm nay là chủ nhật không biết ai đến gặp mình đây
Chị…
My mở to đôi mắt… không tin được từ khi cô vào đây chỉ có Phong hàng tuần tới thăm cô Linh ngước lên hai mắt cô đỏ hoe
Chị xin lỗi…thực sự xin lỗi em
My cười nhưng chị cô nói chuyện nhỏ nhẹ với cô mà lòng cảm thấy ấm áp . Cô không còn bị chị ruồng bỏ như trước nữa vui quá, ba ơi chị không ghét con đúng không
-Ba khỏe không chị, chắc ba giận em lắm
Ba khỏe… ông bây giờ sang mỹ ở với chú út rồi để cho ba yên tĩnh một thời gian chị nghĩ ba sẽ nguôi thôi
-My cười hôm nay là ngày cô hạnh phúc nhất sau hơn 20 năm tuổi thơ không có sự yêu thương cuối cùng chị cô đã nói xin lỗi đã trở về như trước kia yêu thương như hồi mẹ chưa bỏ rơi. Hạnh phúc bất ngờ nhưng giá như không phải nói câu đó trong tù thì tốt biết mấy
-À chị em biết chị và ba đang làm gì
Dừng lại đi
Linh đứng phắt dậy ánh mắt cô lạnh đi
-Em đừng tham gia vào công ty cải tạo tốt đi chị sẽ tìm cách đưa em ra ngoài sớm nhất
My im lặng chị cô lại giận nữa rồi
Trở lại phòng giam cô ngồi co ro một góc mặc cho mọi ánh mắt nhìn cô
Hội con Kim thấy đống đồ chị cô gửi vào sáng mắt lên
Ô xem ra nhà con này cũng giàu đấy tụi mày , toàn đồ xịn kìa.
Này… giàu quá không có việc gì đi giết người chơi à con đĩ.
Im lặng…
Tao biết rồi chắc bố mẹ con này mải kiếm tiền không dậy dỗ nó đây mà haha , này bọn mày ăn đi. Vừa nói con Kim vừa vứt đồ ăn của My cho bọn trong hội
My đứng phắt dậy cô không ngán bọn nó chỉ là cô không muốn gây chuyện nhưng mà hình như My càng hiền chúng nó càng được đà chèn ép
Chỉ tay thẳng mặt con Kim cô nói. Bỏ đồ ăn của tao xuống và đm mày tốt nhất đừng động đến gia đình tao
My cười khẩy dù gì trong trường cảnh sát cô cũng là sinh viên ưu tú võ thuộc hạng nhất lớp
Com Kim bị cô đạp một phát vào bụng nằm rạp luôn
Cả bọn xông vào đánh nhau chỉ có Trang là đứng khoanh tay một góc nhìn chúng nó. Con bé cứ đứng đó mỉm cười
Khá lắm chị của em
Một hồi đánh nhau cả hai bên đều thương nặng từ đằng sau trong lúc đánh có một con nhỏ lùi sâu ra sau nó lấy vật gì đó trong túi và chạy lại phía My
Chị My cẩn thận Trang hét lên
Quay người lại
Hự… My gục xuống không kịp nữa rồi
Máu… mắt cô nhòa đi chỉ còn loáng thoáng thấy hình bóng của Trang chạy đến bên cô My không kịp né cô bị cả mũi kéo đâm vào bụng máu chảy thành vũng. Trong đầu cô Phong xuất hiện. Cô nhớ anh quá
Quản giáo có người bị đâm cán bộ cứu chị ấy đi cán bộ. Trang gào lên cô gái nhỏ đã từng đánh từng hại bao nhiêu người nhưng khi nhìn thấy chị người cô ngưỡng mộ người đầu tiên cười với cô hôm đó làm tim Trang nhói lên…
Theo Afamily