Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Tôi may mắn vì chồng không quan trọng trinh tiết

Khi đến với chồng, tôi không còn trinh nguyên, nhưng rất may vẫn được anh yêu thương hết lòng…

  Tôi may mắn vì chồng không quan trọng trinh tiết

ảnh minh họa

Tôi và chồng đến với nhau khi cả hai đã có một công việc khá ổn và sau khi đã trải qua những mối tình, vụn vỡ, đau thương. Chồng kể trước đây yêu một người con gái, muốn cưới nhưng gia đình không chấp nhận, nên dù sống với nhau gần 2 năm, hai người vẫn quyết định chia tay.

Còn tôi, cũng trải qua 2 mối tình, không đủ sâu sắc như chồng, nhưng tôi và người cũ cũng đi quá giới hạn của tình yêu. Khi cả hai cảm thấy không còn tiếp tục được, không còn sự tôn trọng và tình yêu thương dành cho nhau, chúng tôi chia tay nhau.

Rồi tôi gặp chồng, không có nhiều ấn tượng với anh, bởi anh chẳng có gì nổi bật, cả công việc và hình thức, mà tôi lại vốn ưa hình thức. Còn anh, có ấn tượng mạnh với tôi, anh dành sự quan tâm đến tôi rất nhiều và đó là lý do không yêu anh, nhưng tôi cũng mở lòng đón nhận tình cảm đó và rồi dần dần, tôi nhận thấy những điều tốt đẹp trong con người anh. Tôi yêu anh lúc nào không hay.

Khi tình yêu đủ chín, tôi và anh đi đến hôn nhân. Cuộc sống sau hôn nhân có những khi không như ý, nhưng chúng tôi đều biết thu xếp, vun vén và có cuộc sống khá ổn định. Chồng không bao giờ nhắc đến chuyện tôi không còn vẹn nguyên khi đến bên anh. Cũng không bao giờ anh nhắc đến chuyện tình cũ của tôi và của anh trước mặt hai vợ chồng, tôi nhận được sự tôn trọng từ chồng và cũng dành cho anh sự tôn trọng tuyệt đối.

Có lần tôi hỏi chồng, anh có buồn khi lấy vợ không còn trinh nguyên không, anh nói "Anh cũng có còn trinh nguyên gì đâu mà đòi hỏi ở vợ mình". Câu nói của anh làm tôi xúc động rơi nước mắt.

Vậy mà đã có những lúc tôi từng nghĩ, chẳng người đàn ông nào chấp nhận khi biết tôi không còn trinh nguyên, tôi thật may mắn vì chồng tôi lại chấp nhận và không bao giờ đánh giá tư cách của vợ mình qua màng trinh

Theo Phununews

Related Posts: