Thứ Năm, 6 tháng 7, 2017

Về nhà, vợ thấy dây phơi toàn quần áo lạ và sự thật

 Qua những gì cô kể trong câu chuyện "Chồng đón ngay tình trẻ thế chân khi vợ về quê sinh con", tôi nghĩ hạnh phúc gia đình của cô khó lòng giữ nổi, khi mà chồng cô đã chung sống với bồ trẻ ngay trong căn phòng thuê trọ của vợ chồng cô.

Về nhà, vợ thấy dây phơi toàn quần áo lạ và sự thật

Ảnh minh họa: Internet

Thường người đàn ông thiếu bản lĩnh khi vợ bầu to, sinh nở, nuôi con mọn sẽ tìm mối quan hệ ngoài lưồng ở bên ngoài ngôi nhà của mình. Họ sẽ cặp bồ, hẹn hò với bồ ở nhà nghỉ, ở khách sạn hoặc một nơi kín đáo nào đó chứ không ngang nhiên đưa gái về ăn, ở cùng nhau trong nhà như chồng cô đã làm.

Như vậy là chồng cô đã nuôi mưu này từ lâu, chỉ chờ có dịp là đón bồ về thế chân cô thôi! Vì vậy cô nên tỉnh táo để hiểu cho thật đúng sự việc này mà có quyết định cho hợp tình, hợp lí.

Nếu cô thấy một mình không đủ tự tin, không đủ nghị lực để giải quyết cùng chồng thì cô có thể tìm đến sự trợ giúp của bố mẹ, của bạn bè đồng nghiệp. Còn nếu cô vẫn muốn giữ chồng cho mình, giữ cha cho con gái thì cô cũng nên yêu cầu anh ta hoàn toàn chấm dứt mối quan hệ với nhân tình. Cô phải can đảm, dứt khoát và khôn khéo mới mong dành phần thắng về mình. Làm gì cũng nên suy nghĩ, cân nhắc trước sau cho kĩ cô nhé. Dù sao tôi cũng mong chuyện tốt đẹp sẽ đến với tổ ấm bé nhỏ của cô. 

Theo TienPhong

Related Posts:

  • Đàn ông ngoại tình, phụ nữ quản được không?Đàn ông một khi đã ngoại tình thì phụ nữ có quản được hết không? Tốt nhất, phụ nữ nên quản chính bản thân mình, để tinh thần được thư thái. Một khi đàn ông đã ngoại tình thì không phải dạng vừa đâu. “Đàn ông biết nghe lời, kh… Read More
  • Tôi 30 tuổi, vẫn ế và thấy mình vẫn ổn! Tôi chỉ biết, tôi đã 30 tuổi và vẫn đang rất tự do. Sự tự do ở tuổi 30 giúp tôi làm được rất nhiều thứ, đám bạn thân có chồng, có bồ phải gào thét mong muốn được như tôi. Ba mươi tuổi. Tôi vẫn ế. Đó là sự thật mà không phải … Read More
  • ‘Không ai thiếu ai trên đời mà không sống nổi cả’ Không ai thiếu ai trong cuộc đời mà không sống nổi cả, em và anh cũng không ngoại lệ. Em sẽ đi con đường của em và sẽ sống tốt hơn, yêu bản thân mình nhiều hơn. Anh! Hai năm qua chúng ta đã từng vui vẻ, hạnh phúc biết bao cũ… Read More
  • Uất ức vì bị cả gia đình chồng đổ tội ăn cắp Tôi chịu hết nổi rồi, từ hôm đó đến giờ, tôi ở nhờ nhà bạn và nhớ con vô cùng, cũng thương chồng nhưng tôi không thể về lại ngôi nhà đó. Chào mọi người, đây là lần đầu tiên tôi viết ra những dòng chia sẻ này với hi vọng sẽ n… Read More
  • Đứa con bất hạnh trong cuộc hôn nhân ‘giả tạo’ của bố mẹ Bố mẹ đều là những người thành đạt, nhiều tiền. Bề ngoài, họ cố tỏ ra là một gia đình hạnh phúc, nhưng bên trong, hai từ hạnh phúc đó đã vỡ vụn theo những đồng tiền… Đó là câu chuyện mà thám tử Lương Hiền Duy, Giám đốc công … Read More