Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện “ảnh nóng” trong điện thoại chồng

Vợ em dùng điện thoại của em thì thấy ảnh nhạy cảm của chị. Em đành kể hết sự thật với vợ…

Vợ đòi ly hôn vì phát hiện “ảnh nóng” trong điện thoại chồng

Em năm nay 30 tuổi, vợ em 28 tuổi. Hiện em đang công tác xa nhà, khoảng 2 tháng mới về nhà một lần.

Ở chỗ em làm có 1 chị hơn em 2 tuổi, chưa chồng. Vì cùng tổ nên 2 chị em khá thân thiết với nhau trong công việc. Một lần cả tổ liên hoan, chị uống say nên em đưa chị về nhà. Ngồi sau xe, chị ôm chặt lấy em, em hơi chột dạ nhưng cũng vẫn để yên vì sợ chị ngã.

Về nhà, em nhận được tin nhắn của chị chúc ngủ ngon. Em cũng nhắn chúc lại. Sau đó chị gửi cho em tấm ảnh chụp ngực của chị. Em nói thôi chị nghỉ đi, rồi em đi ngủ. Hôm sau đến cơ quan em cũng ngại và tránh mặt chị, vì em không có tình cảm đặc biệt gì với chị.

Vài ngày sau, em được nghỉ phép về nhà. Vợ em dùng điện thoại của em thì thấy ảnh nhạy cảm của chị. Em đành kể hết sự thật với vợ. Vì sự việc này mà giờ tình cảm của vợ chồng em không thể như trước nữa. Em còn yêu vợ nhiều lắm, nhưng vợ em không tin em và liên tục đòi li dị. Giờ em phải làm sao đây?./.

Theo VOV

Related Posts:

  • Nếu anh không phải một giấc mơNếu cuộc đời không gọi anh là một giấc mơ Thì có lẽ bao nhiêu hững hờ cũng không làm em đau đến như thế Khi trái tim cứ ngang bướng đợi chờ một điều không thể Và lý trí lại nói cần phải quên. Dẫu cuộc đời không dành cho em m… Read More
  • Lời hứa của một TomboyHừ, chị sao có thể nghĩ tôi là less!? Chỉ có loại điên như vậy chị mới nghĩ vậy thôi. Chị còn không biết ư? Bây giờ tomboy chính là “loại hiếm” được phái nữ “săn lùng” rất nhiều. Họ yêu phong cách mới mẻ và đầy cá tính đó. Họ… Read More
  • Giấc mộng đêm hèBầu trời như mặt biển phẳng lặng, không một gợn mây. Cả không gian được bao trùm bởi ánh nắng chói chang, nóng nực và hanh khô. Nhưng chắc ai cũng biết, dù hè có nóng hay khó chịu đến mức nào thì cũng vẫn là thiên đường của l… Read More
  • Tiếng hát cho ngày maiĐiểm cuối cùng trên con đường học vấn của mình, Phương đã chọn mảnh đất Quy Nhơn, một thành phố được người đời xưng tụng là nơi địa linh nhân kiệt, đất võ trời văn, nơi bắt nguồn của những hồn thơ bay bổng lãng mạn. Cho đến … Read More
  • Không thể sống bên vợ dù là người đàn ông đảmTôi không thích nhậu nhẹt, cũng chưa bao giờ đi làm rồi biệt tăm không về nhà trước 6h tối chứ đừng nói 7h, công việc của tôi rất nhẹ nhàng, lại không tốn thời gian nên phần lớn dành thời gian ở nhà. Tôi cũng chẳng cờ bạc, k… Read More