Chị không thể phí hoài tuổi xuân của mình trôi qua trong đau khổ bẽ bàng vì những lần “chán cơm thèm phở” của anh.
Anh với chị kết hôn đã mười năm, có với nhau hai mặt con. Anh đẹp trai, thành đạt. Cuộc sống gia đình chị nhìn bề ngoài thật hạnh phúc nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết những đợt sóng ngầm dữ dội trong đó. Dù đã cố gắng nhưng cuối cùng chị cũng không còn đủ sức níu kéo nên lựa chọn buông tay.
Ngày anh lấy chị, ai cũng khen hai vợ chồng đẹp đôi, trai tài gái sắc. Anh chị sánh đôi bên nhau đầy hạnh phúc. Trải qua hai năm đại học yêu nhau, đi làm hai năm để ổn định kinh tế cả hai thuận lợi tiến tới hôn nhân. Những tưởng anh chị sẽ hạnh phúc viên mãn suốt một đời nhưng nào ngờ…
Nếu nói hôn nhân là kết tinh của tình yêu thì đối với gia đình chị điều đó chỉ đúng trong 5 năm đầu. Bước sang năm thứ 6, chị đang bụng mang dạ chửa bé thứ hai thì phát hiện anh ngoại tình. Anh cặp bồ với thư kí của mình ngay dưới mắt vợ. Chị quá tin tưởng anh nên hoàn toàn không ngờ đến những lần anh và thư kí đi công tác là những lần hò hẹn, trăng gió. Khi phát hiện, chị quá sốc mà sinh non. Cũng may hai mẹ con đều được cấp cứu kịp thời. Chị tự biện minh có lẽ do mình mang bầu, lại chăm con nhỏ thể lực yếu nên anh mới ra ngoài giải tỏa sinh lý để tha thứ cho chồng. Tuy nhiên lòng chị tan nát, đau khổ, mất mát cùng cực. Nghĩ đến hai con thơ dại, không nỡ nhìn cảnh con không có bố chị đành nén chịu nỗi đau bị phản bội. Chị yêu cầu anh cho thư kí nghỉ việc, chấm dứt hoàn toàn mọi mối quan hệ thì sẽ tha thứ cho anh. Anh tỏ ra ăn năn và làm theo lời chị. Chị cũng chú ý hơn trong việc chăm sóc bản thân và chu toàn cho gia đình, mong anh biết lỗi mà quay về với vợ con.
Khi pháhiện ra anh ngoại tinh chị quá sốc mà sinh non cũng may hai mẹ con đều được cấp cứu kịp thời. Ảnh minh họa: Internet
Nhưng sự đời ngang trái… có lần một sẽ có lần hai. Được một thời gian anh lại cặp với thư ký mới. Chị khóc cạn nước mắt, nhẫn nhịn bỏ qua lần nữa vì các con nhưng tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh vẫn tiếp tục tái phạm. Vậy mà anh vẫn chứng nào tật ấy…
Lần thứ ba chị phát hiện ra anh ngoại tình là khi chị gọi điện thông báo mẹ chồng ốm nặng phải đi cấp cứu. Trong lúc chị nôn nóng báo anh về gấp thì cô bồ trẻ lại còn ghen ngược. Cô ta gọi điện mắng chị giả vờ, giả vịt lấy cớ để gọi anh về. Tê tái cõi lòng, khi anh đi công tác về chị kiên quyết ly hôn. Anh đã làm mất niềm tin của chị, giết chết tình yêu, sự tôn trọng của chị dành cho anh. Chị không thể phí hoài tuổi xuân của mình trôi qua trong đau khổ bẽ bàng vì những lần “chán cơm thèm phở” của anh.
Chị không thể phí hoài tuổi xuân của mình trôi qua trong đau khổ bẽ bàng vì những lần “chán cơm thèm phở” của anh – Ảnh minh họa: Internet
Nhìn lại mình sau mười năm kết hôn, chị vẫn là người phụ nữ đằm thắm, có nhan sắc. Đi ra ngoài, chị vẫn được đàn ông buông lời tán tỉnh. Vậy mà đau đớn thay, chồng chị vẫn cặp bồ. Chị biết với bản tính trăng hoa hám của lạ của đàn ông, anh sẽ sa ngã trước sự tấn công của các cô gái trẻ đẹp ham mê vật chất. Cho dù anh vẫn còn tình cảm với chị đi nữa nhưng tình yêu của chị đã cạn sau những lần cặp bồ của anh.
Thanh xuân của người phụ nữ có hạn, chị đã hy sinh tuổi trẻ cho anh, chị không muốn tiếp tục sống một đời đau khổ vì người chồng bội bạc, thiếu chung thủy. Cũng may chị sớm nhận ra rằng đàn ông đã ngoại tình thì tha thứ cũng chẳng thay đổi được gì, thậm chí còn khiến người phụ nữ khổ một đời vì luôn phải sống nỗi đau bị phản bội triền miên. Thà buông bỏ biết đâu lại có được cuộc sống trọn vẹn hơn…
Theo Phununews