Yêu nhau được gần 3 tháng, một lần vô tình anh đi về theo cô gái. Anh giật mình tại sao cô gái người yêu mình rõ sang chảnh, ăn mặc điệu đà mà lại sống trong 1 căn nhà cấp 4 dột nát cũ kĩ thế này.
ảnh minh họa
Tin tưởng và yêu thương 1 người là đúng, thế nhưng đặt niềm tin ở chỗ nào mới là điều đáng được để tâm. Anh đã từng tin tưởng người yêu đến thế cuối cùng rồi lại chẳng ra đâu vào đâu khi mà anh nhận ra hình như cô gái đó nói dối anh nhiều quá.
Yêu thương người con gái đó hết lòng để rồi với hi vọng anh có thể được chấp thuận với cái yêu thương của chàng trai như mình. Nhận được cái gật đầu từ cô bạn gái xinh đẹp lúc nào cũng ăn mặc sang chảnh và thích đi ăn hàng. Chàng trai nhà giàu như anh cũng cảm thấy rằng thôi cũng coi như tìm được cạ.
Ban đầu anh không quá thích cô, nhưng càng về sau càng thấy cô dễ thương. Đã thế lại còn được thêm điểm cộng là con nhà có điều kiện thì phải. Như thế mới xứng với anh chứ không mẹ anh mà biết mọi chuyện chắc lại làm toáng lên rồi ngăn cấm, cấm cản cho mà xem.
Yêu nhau được gần 3 tháng, một lần vô tình anh đi về theo cô gái. Anh giật mình tại sao cô gái người yêu mình rõ sang chảnh, ăn mặc điệu đà mà lại sống trong 1 căn nhà cấp 4 dột nát cũ kĩ thế này. Nghĩ thôi xong chắc chắn quả này là em gái quê nhưng mà lại khôn lỏi lừa anh rồi.
Anh đang cay cú vì nghĩ rằng mình bị bạn gái lừa gạt. Dù thế nhưng anh vẫn muốn có cho mình 1 câu trả lời đúng để quyết định mọi việc cho ổn thỏa. Dù gì thì cũng là tiền bạc, danh vọng của anh. Anh không thể nào mà đánh đổi mọi thứ. Nhưng người con gái đó ngoài việc gạt anh chuyện thân thế và gia đình thì cũng không quá to tát. Anh đã nghĩ chắc chắn là cô có nỗi khổ riêng của mình nên mới phải giấu.
Chỉ có điều anh lại cảm thấy khó chấp nhận cô khi mà gia đình thì nghèo. Bố mẹ ăn cơm còn chẳng đủ no mà cô lại chấp nhận chi tiền diện cho từng bộ cánh mới. Cô là bác sĩ, cô gái của anh là bác sĩ mà lại điệu đà đến thế cũng khiến anh thấy lạ.
Quyết tâm tìm hiểu kĩ hơn về bạn gái mình. Thẳng thắn mà nói thì đàn ông hay phụ nữ cũng đều như vậy cả mà thôi. Không có người nào lại dễ dàng chấp nhận được 1 người mình cưới về làm thành viên trong gia đình mà chưa tìm hiểu kĩ hay biết về họ. Bởi đó cũng là hạnh phúc cả đời của bản thân dù là phụ nữ hay đàn ông cũng vậy.
Xin nghỉ phép hẳn 3 ngày ở cơ quan để đi theo dõi cô người yêu. Anh vẫn thấy cứ chiều tối cô lại ghé qua căn nhà dột nát đó rồi ở đó. Sáng sớm hôm sau mới về một căn nhà khang trang hơn rồi thay quần áo đi đến viện. Anh thấy bất ngờ vô cùng, nhưng vẫn cố gắng rình xem chuyện gì xảy ra. Cuối cùng thì anh cũng có được câu trả lời vào ngày cuối cùng theo dõi bạn gái.
Khi anh đang loay hoay ngoài xe để tránh bị cô người yêu nhìn thấy. Anh có nghe lỏm được có người chạy ra từ căn nhà cấp 4 dột nát ấy đi theo cô người yêu mình rồi rối rít:
– Cảm ơn cô, may mà có cô chăm sóc con tôi cả tuần nay chứ không tôi thật sự không biết con mình có còn sống hay không?
– Chị nói gì lạ vậy, đó là trách nhiệm của em mà. Chị vào nhà với bé đi ạ.
– Nhưng tôi chẳng có nổi tiền trả cô. Tiền thuốc cho con tôi cũng là cô tự bỏ ra, thật sự trên đời này tôi không tin vẫn còn có những người tốt cho đến ngày gặp được cô…
– Chị đừng suy nghĩ nhiều quá. Em cũng chỉ cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình thôi. Chị vào với bé đi nhé, em về tắm rửa 1 cái cho thoải mái. Cuối cùng cậu bé cũng khỏe là mừng rồi. Có gì thì chị gọi cho em nha.
– Tôi cảm ơn, cảm ơn cô. Mẹ con tôi đội ơn cô suốt đời.
Anh đứng đó nhìn thấy người yêu mình được người ta cảm ơn, tôn trọng càng thêm bất ngờ. Anh cứ tưởng cô gái sang chảnh như bạn gái mình chắc sẽ chẳng bao giờ chịu ở những nơi bẩn thỉu đến thế.
Vậy mà cuối cùng lý do bạn gái anh ở lại căn nhà cấp 4 dột nát lại khiến anh vô cùng tự hào. Chọn vợ là phải chọn 1 người phụ nữ có tấm lòng như cô ấy. Anh tự tin rằng mình đã chọn đúng người phụ nữ để chăm sóc và bảo vệ suốt cuộc đời rồi.
Theo Phununews