Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Chồng đi công tác cả tuần chỉ cho vợ Facetime lúc 10 giờ đêm

Bất cứ gia đình nào cũng có những mâu thuẫn nhất định của nó. Dĩ nhiên vợ chồng anh chị cưới nhau về đã gần 8 năm thì cũng không thể nào không có mâu thuẫn cho được.

Nhưng bất cứ lúc nào cũng là chị nhường nhịn anh. Biết anh anh cứng nhắc và cũng hay giận nên chị con gái lại làm vợ thôi mình nhường chồng cũng được.

Thậm chí cũng vì thế mà không ít người nói rằng chị không khác nào đàn ông còn anh là phụ nữ. Dẫu có thế thì cuộc hôn nhân của anh chị vẫn khá êm đềm và hạnh phúc được gần 8 năm nay rồi. Chị có cuộc sống thoải mái, vì anh kiếm ra khá nhiều tiền. Tuy nhiên để với cách mà nói về anh thì cũng đúng, đánh đổi sự bận rộn để có tiền cho cả nhà tiêu dùng.

Cũng vì thế chị càng tôn trọng và nâng biết ơn chồng mình nhiều hơn bao giờ hết. Chưa khi nào chị cảm thấy rằng mình thật sự cần chồng mình đến vậy. Mọi thứ diễn ra khá êm đẹp, anh chị đã có với nhau hai đứa con ngoan. Nhìn vào cái gia đình ấy không ai là không thầm ngưỡng mộ bởi sự no ấm và hạnh phúc bình dị của gia đình nhỏ.

Thế nhưng không phải cứ có được hạnh phúc bình yên như thế thì con người ta sẽ biết trân trọng những gì mình đang có. Cũng bởi thế chị không hề nhận ra anh phản bội suốt thời gian dài vì quá tin tưởng vào hạnh phúc của mình.

Anh thường xuyên phải đi công tác, bình thường thậm chí cả giờ nghỉ trưa anh cũng cố gắng tranh thủ đế gọi điện về cho vợ. Nhưng chừng nửa năm trở lại đây, anh thay đổi toàn bộ thời gian của mình. Anh không còn dành thời gian của mình cho vợ nhiều như trước nữa. Mỗi lần đi công tác anh đều có hẹn rõ ràng với vợ không được gọi vì ban ngày anh cực kì bận và nhiều việc.

Đợt này cũng thế, anh đi công tác 1 tuần liền. Anh cũng dặn sẵn vợ rằng đúng 10 giờ anh mới xong mọi việc để có thể gọi điện facetime cho vợ mà thôi. Vì ban ngày anh vô cùng bận, đi làm về thì còn có thời gian để tắm rửa và làm những việc khác. Vợ cũng nghe lời chồng, vợ luôn nhớ lời chồng dặn ở nhà quanh quẩn với hai con chứ không gọi điện làm ảnh hưởng đến công việc của chồng.

Chồng đi công tác cả tuần chỉ cho vợ Facetime lúc 10 giờ đêm

(Ảnh minh họa)

1 tuần ròng rã, hôm cuối cùng thì vợ nhớ chồng quá nên đã cố ý gọi cho chồng lúc 9 giờ tối. Vợ đã tưởng rằng chồng sẽ bắt máy để rồi hớn hở hạnh phúc vì nghe chị nói rằng mẹ con chị nhớ chồng. Vậy mà không ngờ, đầu dây bên kia có bắt máy thì không nghe thấy tiếng chồng đâu. Chị chỉ cay đắng khi nghe thấy những tiếng rên rỉ phát ra ngày 1 to. Chị bịt chặt miệng lại để khỏi phát ra những tiếng nấc đau lòng đến thế. Đau đớn hơn khi chị nghe rõ đầu dây bên kia giọng con gái nói:

– Vợ anh dốt nhỉ, chẳng để ý nên không hay biết gì. Mình đã qua lại cả năm nay rồi mà không mảy may hay biết.

– Tại vợ anh cũng tin tưởng anh mà, em thấy anh có giỏi không?

– Có chứ, giỏi. Nhưng mà anh định để chuyện chúng mình cứ lén lút thế này đấy à? Em muốn được công khai rồi, lén lút thế này mãi chán lắm…

– Được rồi, để anh nghĩ cách.

– Cưng quá.

Hai người tồi tệ ấy, hai cái kẻ phản bội ấy lại tiếp tục làm điều đó sau lưng chị. Chị đau đớn, khóc nấc lên. Đứa con gái 7 tuổi thấy mẹ đang ôm mặt khóc ra vỗ vai mẹ rồi an ủi:

– Mẹ ơi, sao mẹ khóc đấy ạ. Bố la mẹ à?

– Không, không sao đâu. Sao con chưa ngủ?

– Con nhớ bố nên muốn dậy gọi điện cho bố ạ.

– Đợi 1 chút nữa nhé, bố đang bận việc.

– Dạ, mẹ nín đi nhé không bố lại tưởng con hư làm mẹ khóc đấy.

– Mẹ biết rồi

Chị ôm lấy đứa con không dám khóc to mà nước mắt cứ thế chỉ lăn dài thêm trên má. Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm dài với chị. Rồi cuộc hôn nhân này của chị sẽ đi đâu về đâu. Liệu chị nên làm gì đây, con thì còn nhỏ. Nhìn con háo hức chờ để nói chuyện với bố mà chị càng đau lòng. Chị thật sự thấy mình bế tắc quá, không biết phải làm sao cho đúng nữa. Thật sự chị thấy mình cần một lời khuyên vào lúc này.

Theo Song Ngư/Phununews