Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Chồng ôm con bỏ nhà đi vì không chịu nổi khi vợ 2 tuần không gội đầu

Hoàng và Trinh hẹn hò từ khi Trinh còn là sinh viên năm nhất đại học còn Hoàng đã đi làm được 3 năm. Trinh là cô gái vô cùng xinh đẹp, mọi người thường gọi cô là hoa khôi của trường. Ngay từ khi cô mới bước vào trường đã có rất nhiều chàng trai theo đuổi tán tỉnh nhưng những chàng sinh viên nghèo rất khó có cơ hội tiếp xúc với cô. Chỉ đến khi gặp Hoàng lái ô tô chở em đi học Trinh mới xiêu lòng.

Từ khi hẹn hò với Hoàng, Trinh đã bắt đầu làm mình làm mẩy, cô bắt anh ngày nào cũng lái ô tô qua chở đi học để khoe mẽ với bạn bè. Không những thế, mỗi tuần anh đều phải mua tặng người yêu 1 món quà gì đó nhưng phải là hàng hiệu. Còn tiền nhà tiền ăn cũng từ đó 1 tay Hoàng trả hết. Thật sự gia đình Hoàng không phải quá giàu có, chỉ thuộc dạng khá giả, số tiền anh đi làm được đều nướng hết cho Trinh không đủ. Tuy nhiên anh lại rất vui vẻ và tự hào vì có được cô người yêu xinh đẹp vì thế bao nhiêu anh cũng chi.

Chồng ôm con bỏ nhà đi vì không chịu nổi khi vợ 2 tuần không gội đầu

Ảnh minh họa

Yêu nhau được gần 1 năm thì Hoàng đã mang người yêu về ra mắt bố mẹ, nhưng khi được hỏi về bố mẹ mình thì Trinh chỉ nói họ kinh doanh ở quê và viện đủ lý do để không cho Hoàng gặp bố mẹ mình.

Cứ đến kỳ nghỉ hè, Trinh không về quê mà ở lại thành phố, cô nói muốn tự lực cánh sinh, không thể dựa dẫm vào tiền của bố mẹ mãi được. Thấy người yêu biết suy nghĩ, Hoàng cũng phấn khởi. Vì lúc đó, Trinh đi làm người mẫu chụp ảnh tạp chí nên cũng kiếm được 1 số tiền, nhưng tất cả cô đều nướng vào son phấn, quần áo vì vậy cứ hết tiền cô lại chỉ biết kêu Hoàng.

2 năm sau, bố mẹ Hoàng giục cưới, tuy Trinh đồng ý nhưng khi Hoàng nói muốn về quê nói chuyện với bố mẹ thì cô lại gạt đi:

-Không cần đâu, bố mẹ em ở nhà bận lắm, anh cứ gọi điện thoại là được rồi.

Lúc đó Hoàng ngơ ngác, anh cảm thấy rất lạ. Dù bố mẹ có bận rộn thế nào thì hạnh phúc của con cái vẫn là điều quan trọng nhất, không lẽ không thể dành ra 1 ngày để bàn chuyện cưới xin. Thế nhưng, Hoàng vẫn đồng ý gọi điện thoại, nhưng rút cục điện thoại gọi mãi cũng không liên lạc được nên cuối cùng mọi chuyện đều do nhà trai sắp xếp.

Nhưng đến gần ngày cưới, Trinh lại đưa ra yêu sách với người yêu đòi anh phải chuyển vào tài khoản cho cô 1 tỷ, đó sẽ là tiền riêng của cô sau này anh không được đụng vào. Vì chiều người yêu lại muốn hôn lễ nhanh chóng được hoàn thành, Hoàng đành gật đầu đồng ý.

Cuối cùng ngày cưới cũng đến. Hôm đó, Hoàng mới được gặp mặt bố mẹ vợ. Nhìn cách ăn mặc sang trọng của họ, có vẻ như cũng là người có tiền, chỉ có điều anh luôn cảm thấy giữa vợ mình và bố mẹ không thân thiết lắm.

Hoàng cứ nghĩ do Trinh tự lập từ bé nên có khoảng cách đối với bố mẹ cũng là chuyện bình thường. Cho đến khi hôn lễ diễn ra được khoảng 30 phút thì có 1 người đàn ông ăn mặc rách rưới, tóc tai bù xù đi vào. Vừa nhìn thấy ông ta thì mặt Trinh tái mét. Ông vừa đi vừa khóc lóc và tự xưng là bố cô dâu khiến ai nấy đều trố mắt ngạc nhiên.

Trinh vội vã giải thích với chồng:

-Không phải, chắc ông ta nhầm em với ai, em chỉ có bố mẹ ruột này thôi, cũng không có bố nuôi nào cả.

Nghe thấy thế, người đàn ông kia quỳ sụp luôn xuống đất, rưng rưng:

-Từ nhỏ bố đã nuôi dưỡng con cho đến khi khôn lớn. Cho dù phải nhịn ăn, nhịn mặc bố cũng chưa bao giờ để con chết đói hay kém bạn kém bè. Vậy mà bây giờ con lấy chồng rồi con lại không cần người bố này nữa sao??

Trinh liên tục lắc đầu, nắm tay chồng:

-Không, em làm gì có bố nuôi nào. Từ bé em đã được bố mẹ nuôi dưỡng, ông ta nói linh tinh.

Sau đó Trinh tìm mấy người bảo vệ lôi ông già nó ra khỏi hôn lễ mặc cho ông kêu gào thế nào. Nhưng khi ông ta đi rồi, cô lại bưng mặt khóc. Hoàng đến cạnh vợ lạnh lùng nói:

-Thế là thế nào?? Em giải thích cho anh nghe xem.

Bây giờ Trinh mới kể hết mọi việc cho chồng nghe. Thì ra, từ khi sinh ra bố mẹ ruột chê cô là con gái nên đã bỏ cho cha nuôi chăm sóc nuôi nấng. Vốn dĩ nhà bố nuôi rất nghèo nên vì chăm con gái mà ông cũng ở vậy đến già chứ không lấy vợ. Nhưng cô lại khinh người cha nghèo đói, thậm chí từ ngày đi học tiểu học đã không bao giờ cho cha đến trường thăm nom vì sợ xấu hổ với bạn bè. Trinh khóc lóc nắm lấy tay Hoàng:

-Vì điều kiện của anh quá tốt nên em sợ bố mẹ anh sẽ phản đối khi biết em có 1 người cha như vậy nên em đã nói dối… Em đã có lần muốn nói rõ với anh nhưng lại sợ mất anh. Em đã phải dùng mọi cách để tìm lại bố mẹ ruột và cầu xin họ có mặt trong đám cưới ngày hôm nay. Anh hãy..tha thứ cho em, em có lỗi..những tất cả là vì em yêu anh.

Đối mặt với sự thật đó, Hoàng choáng váng không còn biết nói gì. Hóa ra đằng sau khuôn mặt xinh đẹp Trinh lại là 1 con người xấu xa đến thế, sẵn sàng từ bỏ cả người cha có ơn với mình để cưới được chồng giàu. Hoàng nhìn người vợ đang quỳ sụp dưới chân:

-Đến người cha bao năm nuôi nấng mà cô còn lạnh lùng, ác độc như vậy, huống hồ là tôi, cô yêu tôi ư?? Cô thật ra chỉ yêu bản thân mình thôi.

Dứt lời anh tuyên bố hủy hôn và bỏ đi khỏi đám cưới của chính mình. Còn Trinh ở lại trong sự dè bỉu của những người xung quanh, cô xấu hổ ê chề chỉ biết cúi gằm mặt khóc nức nở.

Theo Iblog

Related Posts: