Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2017

Con gái bị chồng bạo hành, bố mù lao vào cứu con nhưng lúc túm được tay con rể…

Ngay đêm tân hôn Tùng đã bỏ đi cả đêm mặc Mai ở nhà khóc 1 mình. Và đúng như những gì bố cô dự đoán, dù Mai có bầu nhưng nhà chồng bắt cô làm quần quật suốt ngày từ 3 giờ sáng tới 10 giờ đêm…

Mẹ Mai mất ngay khi cô mới chào đời vì băng huyết và không ai có thể ngờ được rằng người bố mù đã có thể 1 mình nuôi đứa con còn đỏ hỏn trên tay tới tận năm cô 18 tuổi đi lấy chồng. 18 năm bao khó nhọc ông đã phải trải qua để dành trọn tình thương cho con gái.

Năm 18 tuổi Mai xin bố cho cưới chàng trai nhà bán thịt lợn ngoài chợ tên Tùng. Nhà có điều kiện nên Tùng khá chơi bời có tiếng nên bố Mai không đồng ý:

– Con về đó bố sợ người ta ức hiếp con con ạ. Nhà giàu thường khó tính lắm không dễ sống đâu. Mà thằng Tùng nổi tiếng chơi bời rồi.

– Từ khi yêu con anh ấy thay đổi rồi bố à, bố cho con cưới anh ấy đi. Nhà họ tốt mà, bố đừng lo.

Con gái bị chồng bạo hành, bố mù lao vào cứu con nhưng lúc túm được tay con rể…

Từ khi yêu con anh ấy thay đổi rồi bố à, bố cho con cưới anh ấy đi. Nhà họ tốt mà, bố đừng lo. (Ảnh minh họa)

Bố Mai khuyên con gái nhiều nhưng khi thấy con nhất quyết đòi cưới Tùng thì ông cũng không thể nào cản được nữa, với lại con ông cũng đã trót dại có bầu rồi. Lúc đầu Mai cứ nghĩ chồng sẽ yêu thương mình thật lòng, nhưng có ngờ đâu…

Ngay đêm tân hôn Tùng đã bỏ đi cả đêm mặc Mai ở nhà khóc 1 mình. Và đúng như những gì bố cô dự đoán, dù Mai có bầu nhưng nhà chồng bắt cô làm quần quật suốt ngày từ 3 giờ sáng tới 10 giờ đêm. Mai nghén mệt muốn nghỉ ngơi thì mẹ chồng chửi:

– Chị về nhà này thì phải theo nếp nhà này không được lười biếng ỉ lại đâu nhé. Được về đây là phúc đức cho nhà chị lắm rồi, có cái ăn cái mặc sung sướng chứ ở với ông bố mù nhà chị thì có khổ suốt đời.

Cưới được nửa tháng thì Mai còn phát hiện ra chuyện kinh khủng hơn khi mà tận mắt chứng kiến chồng đưa gái vào nhà nghỉ. Lúc đó choáng quá Mai đã ngất lịm đi, tỉnh dậy thấy mình đang ở nhà chồng, mẹ chồng ngồi trước mặt:

– Mẹ ơi, chồng con vào nhà nghỉ với gái mẹ à.

– Úi giời chuyện đó là bình thường có gì mà lạ. Đàn ông thằng nào chả gái gú, cô đang bầu bí thế này phải để nó ra ngoài chứ bắt nó hãm làm sao được. Nhà tôi nhiều việc lắm, tôi phải ra chợ đây cô mau dậy mà dọn dẹp đi.

Mẹ chồng một mực bênh con trai khiến Mai thấy mình lạc lõng vô cùng ở nhà chồng. Cô chẳng có ai làm chỗ dựa, chồng thì thờ ơ, nhà chồng thì bắt làm việc quần quật, Mai đã muốn về lại nhà mình về sống cuộc sống bình yên trong căn nhà cũ kĩ bên người bố mù.

Tuy nhiên mẹ chồng Mai không cho về bà bắt ở đây làm rồi sinh con:

– Cô về đấy để rồi sau này cho cháu tôi khổ à?

– Nhưng chồng con có coi con là vợ nữa đâu. Anh ta đi tối ngày như thế. Con ở đây chẳng khác nào địa ngục.

– Cô dám nói nhà tôi đày đọa cô à, cô giỏi thì cút đi đừng có về đây nữa. Thằng Tùng dậy mà bảo ban ngay con vợ mày đi, sao mày có thể lấy một đứa hỗn lão về đây rồi đơm đặt vu oan giáo họa cho nhà chồng thế hả.

Tùng đi cả đêm sáng sớm mới về vừa mới chợp mắt thì bị mẹ và vợ làm ầm không ngủ được. Bực mình quá hắn ta bật dậy cho vợ 2 cái bạt tai, vợ chồng Mai cãi nhau ầm ĩ. Hàng xóm thấy vậy thì có người đã thông báo cho bố Mai: “Con gái ông đang bị chồng nó đánh kia kìa, ông sang mà can đi”.

Người bố mù của Mai vội vàng nhờ người chở sang. Lúc tới nơi thì ông nghe thấy tiếng hét thất thanh của con gái: “Bố ơi cứu con, nó cầm dao định giết con”. Người họ hàng đã cản bố Mai vì Tùng đang lăm lăm con dao trong tay, nhưng lúc đó tình thương con trỗi dậy, ông lo sợ đứa con gái đang mang bầu của mình gặp nguy hiểm nên chẳng còn nghĩ được gì nữa cứ thế ông lao vào.

Nhưng khi vừa mới tóm được tay con rể thì cũng là lúc ông thấy bụng mình đau nhói. Thằng con rể trời đánh đã cắm phập con dao vào bụng người bố vợ mù, ông từ từ gục xuống. “Bố ơi, bố ơi… Trời ơi anh giết bố tôi rồi…”. Mai hét lên rồi ngất ngay tại chỗ. Mai và bố cô nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Vừa tỉnh dậy ở bệnh viện Mai đã vội vàng hét lên:

– Bố cháu, bố cháu có làm sao không bác?

– May mắn ông ấy qua cơn nguy kịch rồi, cháu bình tình nghĩ ngơi đi.

Mai thở phào nhẹ nhõm nhưng bất giác Mai sờ xuống bụng mình: “Con cháu, trời ơi con cháu…”. Mai khóc như mưa, lúc này cô mới biết mình đã không thể giữ được đứa con trong bụng. Kẻ chồng tệ bạc ấy đã khiến con cô phải chết, bố cô bị thương. Sẽ không bao giờ cô tha thứ cho hắn đâu…

Theo Lâm Minh/Phununews

Related Posts: