Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Đem hết cái xấu của gia đình kể cho bạn trai nghe… bây giờ tôi lại thấy lo sợ

Sai lầm lớn nhất của tôi là đem hết những cái xấu của gia đình mình kể lại cho bạn trai nghe. Kể cả mọi người nói gì, khinh ghét gì anh tôi cũng nói hết.

Tôi năm nay 21 còn người yêu 32 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng. Thời gian so với mọi người là quá ngắn nhưng tôi cảm thấy chúng tôi đủ hiểu và cần nhau. Hơn nữa bạn trai tôi cũng không còn trẻ nên chúng tôi quyết định đi tới hôn nhân.

Vấn đề là trong quá khứ bạn trai tôi không ngoan, thậm chí anh từng là 1 người ăn chơi quậy phá còn dính vào chất gây nghiện. Gia đình tôi biết điều đó nên bố mẹ tôi phản đối rất gay gắt, anh chị tôi còn đòi từ mặt tôi. Vì thế nên mỗi lần bạn trai đến nhà chơi, cả gia đình tôi đều thái độ ra mặt, anh ấy cứ trơ trọi một mình rất tội nghiệp.

Tình trạng rối loạn như thế nhưng tôi còn mắc phải 1 sai lầm nữa đó là đem hết những cái xấu của gia đình mình kể lại cho bạn trai nghe. Kể cả mọi người nói gì, khinh ghét gì anh tôi cũng nói hết. Chính vì những điều đó nên dần dần bạn trai tôi cũng thay đổi thái độ với bố mẹ và anh chị tôi.

Đem hết cái xấu của gia đình kể cho bạn trai nghe... bây giờ tôi lại thấy lo sợ

Sai lầm lớn nhất của tôi là đem hết những cái xấu của gia đình mình kể lại cho bạn trai nghe (Ảnh minh họa)

Hiện tại gia đình tôi vẫn cấm đoán và liên tục giục tôi lấy người khác. Mọi người cũng phân tích nếu tôi lấy anh, bây giờ anh đã không tôn trọng gia đình tôi, gia đình tôi cũng ghét anh. Chưa kể trước đây tôi có vài người yêu và những người này bạn trai tôi cũng biết. Sau vợ chồng có chuyện gì xảy ra anh ta sẽ lôi việc đó ra chửi bới, đánh đập, hành hạ tôi. Bạn trai tôi đúng là rất nóng và bản tính giang hồ nên tôi thật sự cũng sợ điều đó. Một phần tôi lại hi vọng sau này anh ấy sẽ không đối xử như thế với tôi.

Có phải tôi mù quáng quá không khi chấp nhận cãi anh chị, bố mẹ để lựa chọn yêu anh, người đàn ông mà trong lòng tôi cũng còn thấy lo sợ?

Theo  Huyền Hoàng/Phununews

Related Posts: