Thứ Bảy, 19 tháng 8, 2017

Gia đình tan nát chỉ vì một cú điện thoại của mẹ chồng

 Lan đang điên đầu với lão chồng gia trưởng của cô quá, chả lẽ chỉ vì một cuộc điện thoại mà hai vợ chồng cãi nhau rồi ra tòa li dị.

 Chả là Lan và chồng vừa tốt nghiệp đại học  đã  lấy nhau, hai đứa lại chưa có công ăn việc làm ổn định nhưng vẫn cố gắng bám trụ lại thủ đô vì  về quê hai đứa cũng chả biết làm gì với chuyên ngành “ marketing”. Đời sống ở nhà trọ chật hẹp tù túng, với hàng trăm các khoản phải lo khiến hai vợ chồng Lan thường xuyên xảy ra các mâu thuẫn. Cuộc sống của hai vợ chồng lại càng trở nên bế tắc khi Lan lỡ kế hoạch và có em bé nên phải nghỉ làm do sức khỏe yếu, mọi khoản chi tiêu trong nhà đều đổ dồn lên vai chồng khiến anh càng ngày càng trở nên cáu gắt, số tiền gửi về cho mẹ bố mẹ chồng cũng giảm dần rồi cắt hẳn khi Lan sinh con.Sinh con xong Lan vẫn chưa thể đi làm vì con suốt ngày đau yếu do lúc mang thai cô không được tẩm bổ đầy đủ.Cuộc sống của vợ chồng Lan đã ngột ngạt và căng như dây đàn thì họa vô đơn chí mẹ chồng ở quê chẳng may bị ngã bong gân chân bà gọi điện thoại lên bảo chồng Lan là: “Nó khinh bà mẹ chồng này nên mẹ gã gãy chân mà nó chẳng đoái hoài về thăm, một câu hỏi thăm qua điện thoại cũng không có”.

Gia đình tan nát chỉ vì một cú điện thoại của mẹ chồng

Ảnh minh họa

Lan và mẹ chồng vốn không hợp  nhau do trước lúc cưới cô đã bị bà phản đối kịch liệt vì không có công ăn việc làm ổn định nên chẳng mấy khi mẹ con nói chuyện hỏi thăm nhau. Chả cần biết đúng sai chồng Lan quay ra chửi vợ té tát sao không gọi điện thoại về hỏi thăm mẹ chồng. Lúc đó đang ôm con ốm khóc Lan đã điên đầu lắm rồi nên cũng tức khí nói lại chồng luôn “ anh điện thoại về cho mẹ rồi thì tôi điện thoại làm gì nữa, tiền đâu mà điện thoại nhiều mà ở nhà bố mẹ có chuyện gì thì chồng biết vợ cũng biết,tôi còn phải chăm con anh có xót mẹ anh thì về mà chăm nom”.Chồng liền tát Lan một cái  rồi bảo sẽ li dị với người vợ không biết điều là cô và bỏ đi cả đêm hôm qua chưa thấy về.

Lan điện thoại thì anh tắt máy trong khi việc nhà, con ốm khóc lả cả đêm khiến cô mệt bở hơi tai mà không cách nào xoay sở. Không dừng lại ở đấy mẹ chồng cô còn gọi điện thoại tới thẳng nhà Lan mắng té tát bố mẹ cô không biết dạy con khiến mình bị một phen xấu hổ với mọi người trong nhà. Các chị bên chồng thì tuyên bố thẳng không chấp nhận một đứa em dâu hỗn hào như Lan và bắt chồng cô bỏ vợ. Giờ Lan điên đầu không biết phải làm sao điện thoại cho chồng thì chồng không nghe máy. Lan thiết nghĩ mình đã làm gì sai chứ, vợ cũng như chồng ai điện thoại cũng được miễn là có điện thoại về  nếu chồng gọi thì vợ thôi và có phải cô không gửi tiền về cho bà thuốc thang đâu chứ? Chả lẽ chỉ vì không điện thoại hỏi thăm mẹ chồng mà Lan và chồng sẽ li dị sao?

Theo Iblog

Related Posts: