Vợ anh không thể có thai được đâu…Cô ta uống thứ nước ấy suốt 1 năm thì sao có khả năng sinh sản nữa chứ. Nên em cứ an tâm sinh con trai cho anh đi
Vợ chồng Phong và Hà kết hôn đến nay đã được gần 2 năm, với từng ấy thời gian ai cũng cho rằng chắc hẳn hai người đã có một đứa con xinh đẹp chào đời. Thế nhưng sự thật thì ngược lại vì đến giờ Hà vẫn chưa có bầu. Không phải là vì Hà không “sinh sản” được, mà vì mỗi lần cô gạ chồng có con thì y như rằng Phong đều bảo lùi một thời gian nữa vì anh vẫn đang muốn hưởng thụ đời sống vợ chồng son. Ban đầu thì Hà cũng đồng ý vì có con rồi vợ chồng sẽ không được thoải mái nữa…thế nhưng trong khi người ta cưới sau đã có con bế con bồng mà mình vẫn chưa có tin gì khiến Hà lo lắng vô cùng.
Đã vậy người ngoài còn đồn thổi là Hà bị vô sinh nên không đẻ được, nghe những lời đó thì Hà đau đớn vô cùng. Chính vì thế cô quyết có con chứ không “chiều” theo ý chồng nữa.
– Mình “sản xuất em bé” đi chồng ạ. Cưới nhau được gần 2 năm rồi đấy…hưởng thụ mãi thì quá tuổi là em không đẻ được nữa đâu đấy. Mà bố mẹ dưới quê cũng giục sinh cháu để ông bà bồng rồi.
– Được rồi, em muốn có con thì anh chiều mà. Được chưa, vợ nói gì anh cũng nghe.
(Ảnh minh họa.)
– Vậy thì đêm nay mình ấy mà không dùng “bảo hộ” luôn chồng nhé…em muốn có con sớm…
– Đêm nay thì không được, để mai đi…hôm nay anh thấy hơi mệt. Mà mệt thì “sản xuất em bé” sẽ không tốt đâu.
Thấy chồng nói vậy nên Hà cũng đành đợi đến mai, để nhanh chóng có thai nên Hà lên mạng chăm chỉ xem nấu mấy món bổ dưỡng. Tối hôm đó khi ăn cơm xong thì Hà kéo luôn chồng vào phòng để thực hiện nghĩa vụ cao cả là sinh con. Phong vui vẻ gật đầu nhưng lại đưa cốc nước màu đen đen cho vợ uống…
– Nước gì đây hả anh? Trông màu đen ghê quá…
– Ghê cái gì mà ghê. Của một đống tiền đấy, anh phải đặt hàng mãi mới mua được đấy, nó là thuốc giúp nhanh chóng có thai…Vậy nên trước khi ân ái em uống sẽ tăng khả năng có bầu,
Nghe lời chồng nên Hà cũng uống hết cốc nước ấy, cứ tưởng sẽ nhanh chóng có thai. Thế những mãi vẫn tậm tịt khiến Hà lo lắng vô cùng, vợ chồng cô vẫn “chăn gối” bình thường, Hà vẫn chăm chỉ uống cốc nước bồi bổ của chồng. Cứ vậy suốt 1 năm Hà cố gắng những bụng cô vẫn xẹp lép, đến lúc này Hà lo lắng thật sự vì cô sợ mình bị vô sinh…Thế nhưng trước khi kết hôn thì cô đã đi khám à bác sỹ kết luận cơ quan sinh sản của cô hoàn toàn bình thường.
Mỗi lần Hà lo lắng tâm sự với chồng thì cô chợt nhận ra chồng mình không có gì tỏ ra lo lắng như Hà…mà trái lại thì cô thấy chồng mình có vẻ vui sướng với điều đó. Thậm chí Phong còn vui vẻ bảo nếu Hà không sinh được thì sẽ nhận con nuôi về chăm sóc. Dù nhiều lần không ân ái nhưng Phong vẫn bưng cốc nước cho vợ uống đều đặn. Đến lúc này thì Hà chợt nghi ngờ cốc nước bổ mà chồng vẫn cho mình uống hàng ngày, biết là nghi ngờ chồng sai…nhưng thà làm sáng tỏ còn hơn là sống trong ngờ vực như thế này.
(Ảnh minh họa.)
Chính vì vậy hôm đó khi được chồng đưa cho thứ nước như thường lệ thì Hà không uống mà lén đổ vào chai giấu đi. Ngày hôm sau Hà mang thứ nước màu đen đó đến bệnh viện xét nghiệm thì chết đứng khi bác sỹ thông báo trong cốc nước có chất làm giảm khả năng mang thai. Do Hà đã uống quá nhiều thứ nước này nên cô không thể có con được, giây phút đó Hà đau đớn không dám tin vào sự thật. Cô không thể ngờ vì sao chồng mình lại làm như thế.
Hà lao như bay về nhà để hỏi chồng cho ra nhẽ, đúng cái lúc cô định bước vào phòng thì nghe rõ chồng nói chuyện với người đàn bà khác.
– Vợ anh không thể có thai được đâu…Cô ta uống thứ nước ấy suốt 1 năm thì sao có khả năng sinh sản nữa chứ. Nên em cứ an tâm sinh con trai cho anh đi…Rồi anh sẽ đưa con về sống, chỉ cần nói nhận con nuôi thì vợ anh sẽ không phát hiện ra. Như vậy anh và em càng có nhiều thời gian bên nhau…không phải tốt sao. Mụ vợ anh sẽ chăm sóc thật tốt con của chúng ta…đợi sau khi anh chiếm hết tài sản của gia đình cô ta thì sẽ rước em về làm vợ chính thức.
Nghe những lời chồng nói mà Hà không dám tin người chồng của mình có bộ mặt tri thức mà tâm hồn lại độc ác đến mức như vậy….Hà không lao vào đánh ghen làm rõ mọi chuyện. Cô lên phòng viết đơn ly hôn rồi đuổi gã chồng tồi tệ đó ra khỏi nhà. Dù còn yêu chồng nhưng Hà biết loại đàn ông như Phong có níu kéo cũng chỉ thêm khổ mà thôi…Cô sẽ không bao giờ để kế hoạch của anh ta trọn vẹn…
An Vy / Theo thể thao Xã hội