Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

Không chịu nổi mẹ chồng, con dâu uống thuốc ngủ tự sát

 Trang mất cha mẹ sau 1 lần tai nạn giao thông từ khi 9 tuổi, cô sống với anh trai đến khi anh lấy vợ thì đi định cư ở xa còn lại mình cô.

Biết mình hoàn cảnh éo le nên Trang không dám mở lòng yêu ai nhưng sau khi gặp Thắng, thấy anh chung tình lại hết lòng chiều chuộng nên Trang đã đồng ý làm vợ . Ngày về ra mắt, chưa kịp vui mừng thì mẹ Thắng đập bàn nói:

– Không cưới xin gì hết.

– Sao thế mẹ?? – Thắng ngớ người hỏi lại

– Đã mồ côi lại còn có tướng sát phu.

Trang điếng người, cô cúi gằm mặt và khóc. Thắng hậm hực:

– Thời nào mà mẹ còn mê tín thế. Vớ vẩn. Với lại giờ cô ấy có thai rồi, mẹ không cho cưới thì con với Trang bỏ đi.

Lúc này đang yêu nhau mặn nồng nên Thắng cương quyết lắm. Còn mẹ anh giận điên người nhưng vẫn phải cho cưới. Thế nhưng, lễ ăn hỏi cũng bị mẹ bỏ qua, đến hôm đám cưới thì chỉ vỏn vẹn 5 mâm cỗ cho an hem trong nhà. Khi mời bố mẹ lên làm lễ thì mẹ chồng lúc này vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ thản nhiên nói:

– Cho qua đi, vui vẻ gì mà lễ với bái.

Không chịu nổi mẹ chồng, con dâu uống thuốc ngủ tự sát

Ảnh minh họa

Trang chỉ muốn độn thổ ngay lúc đó còn moi người thì im lặng hết. Đám cưới mà không khác gì nhà có người chết.

Tưởng thế là xong, 11 giờ cưới xong nhưng mẹ chồng bắt con dâu ra cổng đợi chứ không được vào nhà, bà nói:

– Qua 12 giờ đêm thì vào. Thầy bói nói phải thế mới tốt.

Thắng kéo áo mẹ:

– Mẹ lai làm gì thế?? Cô ấy đã mệt lắm rồi, đứng đây đến 12 giờ đêm chịu sao nổi

– Mày thì biết cái gì, nếu không qua giờ đấy thì nó mang hết cái đen đủi về nhà mình con ạ. Cứ để đấy cho tao, đừng thấy tao cho cưới rồi mà đè đầu cưỡi cổ.

Nói xong bà quây quẩy đi vào trong.

Dẫu biết thân phận mình không được như người ta, Trang đã cố hết sức làm tròn bổn phận của 1 người con dâu. Nhưng có thế nào thì mẹ chồng cũng không hài lòng. Cả ngày bà ra lườm vào nguýt. Từ ngày bước chân về đây, sáng nào cũng bắt con dâu dậy từ 5 giờ đi chọ nấu ăn cho cả nhà. Ngày 3 bữa cơm, 6 tầng nhà phải lau chùi bóng loáng. Đến giặt đồ, bà cũng bắt giặt bằng tay, thấy con dâu lăm le bỏ máy giặt là chửi té tát:

– Đã ăn bám còn hoang phí.

Trước kia, Trang đi làm kế toán còn có đồng ra đồng vào nhưng sau đó mẹ chồng bắt nghỉ hẳn ở nhà lo cho gia đình nên mua gì cô cũng phải ngửa tay xin mẹ chồng vì tiền lương của chồng mẹ giữ hết. Mỗi bữa đi chợ về từ cọng hành trái chanh Trang đều phải ghi giá chi tiết vào sổ để mẹ chồng kiểm tra, có hôm chỉ tính thiếu mấy chục mà mẹ đã nói kháy:

– Tôi biết ngay mà, không thể tin tưởng được người ngoài.

Trang nghe nhiều cũng thành quen, cô không hề cãi lại nửa lời.

Còn Thắng, đợt này không hiểu ai xúi giục anh dính vào cờ bạc lô đề, bị giáng chức và cắt trợ cấp. Mẹ chồng biết tin, đến trước mặt con dâu chì chiết:

– Cô đúng là sao chổi, đã yểm bùa rồi mà vẫn chưa hết đen.

– Con..con có làm gì đâu ạ.

– Còn cãi à, mẹ chồng nói một câu cãi 10 câu. Đúng là không có người dạy có khác. Không khéo vì cô mà bố mẹ cô mới chết sớm đấy.

Trang nghe xong sững sờ, cô chực khóc nhưng nín lại rồi nhẹ nhàng nói:

– Mẹ, sao mẹ lại nói thế, con tuy mồ côi nhưng cũng có ăn học đàng hoàng, con chưa hề cãi mẹ m

Mẹ chồng biết mình lỡ lời, không nói gì nữa, bỏ đi thẳng.

Tối đó, Trang ấm ức kể với chồng, không ngờ anh ta nói:

Mẹ nói cũng đúng mà, không phải mẹ chê em mồ côi mà là mẹ đang muốn chỉ dậy cho em thôi.

Nói xong anh ta trùm chăn đi ngủ.

Trang thì bụng mang dạ chửa, nhiều hôm chỉ biết ôm con mà khóc. Có lần, lau đến tầng thứ 3 thì Trang mệt lả đi bò lên giường nằm. Mẹ chồng thấy thế nói vọng vào

– Đã nghèo còn lười biếng muôn đời không khá lên được con ạ.

Thế là Trang lại lật đật bò dậy làm việc.

Từ hôm chửa đến giờ cô không ăn uống được gì mấy. Vì thế đến ngày đẻ, con gái bị sinh non chỉ được 2kg, ốm yếu dặt dẹo, nằm ôm con trên giường bệnh thì Trang giật mình khi nghe giọng mẹ chồng:

– Không được cái tích sự gì.

Về nhà ở cữ đến tuần thứ 2, một hôm thằng cu em chồng chạy vào xin tiền thì Trang nói không có, nó tức với chị dâu rồi chửi vài câu và bỏ đi. Ai ngờ 15 phút sau đã thấy mẹ chồng la làng lên:

– Ôi con ơi là con.

Hóa ra thằng em bị tông xe ngã gãy chân, được thể mẹ chồng vào phòng con dâu la lớn:

– Tất cả là tại cô, thằng bé mà có mệnh hệ gì thì tôi chết, trời ơi là trời, từ ngày cô về đây gia đình này tan nát..đúng là đồ sao chổi.

Rồi bà bò lăn ra nhà ăn vạ. Còn Trang cô đã bị chai sạn với những lời miệt thị của mẹ chồng, thêm nữa cô vừa bị chứng trầm cảm sau sinh, đâm ra không còn muốn nói gì nữa.

Đêm đó, Trang ra ngoài lấy nước thì nghe mẹ nói với chồng

– Ly hôn ngay, mẹ đã nhắm cho mày được 1 mối rồi, tao không thể chịu nổi đứa con dâu quý hóa đó nữa, nó sẽ còn gây ra bao nhiêu họa cho cả nhà nữa đây.

Thắng ngập ngừng nói không được nhưng mẹ thì cương quyết dọa chết. anh đâm chán nản bỏ đi uống rượu.

Trang khi ấy nước mắt giàn dụa, nghĩ tủi phận, cô lại làm liều, Trang lôi trong tủ ra 30 viên thuốc ngủ và uống hết 1 hơi.

Đúng lúc ấy, đứa con khóc ngày càng to. Mẹ chồng từ phòng lao vào:

– Cô làm gì mà để con nó rống lên thế?? Cho bú để nó ngủ đi.

Không thấy con dâu trả lời, bà lại gần thì hoảng hốt thấy lọ thuốc ngủ và nàng dâu tím tái, mẹ chồng vội vàng gọi xe cấp cứu trong đêm. Cũng may Trang được rửa ruột kịp thời và tỉnh dây.

Mở mắt ra cô thấy chồng đang nắm tay nước mắt ngắn dài, anh nói:

– Anh xin lỗi, tất cả là do anh yêu em nhưng không bảo vệ được em.

Rồi Thắng quay lên nhìn mẹ:

– Con đã biết tất cả rồi, mẹ thật quá quắt. Nếu mẹ không thay đổi con sẽ dẫn vợ ra ngoài ở.

Thấy con trai quả quyết, mẹ cũng im lặng nhưng khuôn mặt bà thì vẫn không hề có chút hối lỗi nào.

Mời bạn xem thêm:

Lấy chồng gay để trả nợ cho bố mẹ rồi ly hôn ai ngờ còn 1 đêm nữa hết hợp đồng thì chuyện khó tin xảy ra

Thấy con gái lớn ngồi khóc, bố hốt hoảng: “Em đâu rồi con?” con bé chỉ vào thùng xốp cuối nhà, bố run rẩy mở ra thì…

Bố mẹ đánh chửi nhau, con gái tuyên bố: “Sau này con sẽ không lấy chồng!”, ngỡ là lời trẻ con nhưng 2 năm sau sốc khi nó làm điều này.

Theo Iblog

Related Posts: