Tôi đã ly hôn cách đây 3 năm. Bây giờ có một anh cũng đã ly hôn và có con riêng đến tìm hiểu. Tuy nhiên anh ấy làm nghề tự do lương không ổn định cho nên gia đình tôi phản đối quyết liệt…
Phununews thân mến!
Tôi đã ly hôn cách đây 3 năm, lí do vì tôi không có khả năng làm mẹ. Đối với tôi đó là nỗi buồn lớn nhất. Bây giờ có một anh cũng đã ly hôn và có con riêng đến tìm hiểu. Tuy nhiên anh ấy làm nghề tự do lương không ổn định cho nên gia đình tôi phản đối quyết liệt không cho tôi và anh tiếp tục qua lại.
Bất kỳ ai muốn tái hôn với tôi đều có lý do riêng (ảnh minh họa)
Tôi biết gia đình, bố mẹ lo lắng cho tôi. Mọi người sợ sau này cuộc sống của tôi sẽ không bền vững nhất là khi kết hôn với một người kinh tế không ổn định. Tôi buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Có lẽ kinh nghiệm của gia đình đều đúng. Nhưng với hoàn cảnh hiện tại dù tôi có đến với ai đi chăng nữa thì cũng vẫn khó khăn. Bất kỳ ai đến với tôi lúc này đều có lý do riêng. Tôi rất khó tìm được hạnh phúc. Làm sao để gia đình tôi hiểu được?. Tôi mong nhận được lời chia sẻ của mọi người.
Độc giả Lan Anh