Thứ Tư, 16 tháng 8, 2017

Mới sinh được 3 ngày, vợ trốn viện đi hút mỡ vì sợ chồng chê

Bởi anh biết, anh đã có chị rồi và anh chẳng cần thêm một người phụ nữ nào khác. Nhất là khi anh biết, chị đang mang trong mình giọt máu của anh. Anh tự hiểu, mình càng cần phải có trách nhiệm, yêu thương chị nhiều hơn.

Anh đẹp trai, tài giỏi, phong độ, lịch lãm, dù biết anh đã có vợ nhưng những cô gái chưa chồng vẫn cứ xếp hàng đi theo anh. Nhưng lần nào cũng chỉ mỉm cười chào lại họ đầy thân thiện.Nhưng chị thì…

Chị là một người phụ nữ quá đỗi bình thường. Khi cả hai mới tìm hiểu nhau, chị thực sự lo sợ anh đang trêu đùa với chị vì rằng chị chẳng có gì nổi bật để anh để mắt đến. Dù rằng chị dành tình cảm cho anh rất nhiều. Vây xung quanh anh là rất nhiều cô gái tốt hơn chị, giỏi hơn chị về mọi mặt. Ấy thế mà anh lại chọn chị, hơn nữa còn yêu chị rất chung tình.

– Tại sao anh lại yêu em?

– Vì đơn giản em là em, và anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em.

Anh cũng không thể lý giải tại sao anh lại yêu thương chị nhiều như vậy. Một cô gái bình thường nhưng lại mang trái tim ấm áp, lúc nào ở bên cạnh anh cũng thấy rất vui.

Mới sinh được 3 ngày, vợ trốn viện đi hút mỡ vì sợ chồng chê

(Ảnh minh họa)

Chính bản thân chị cũng biết là anh yêu chị nhưng chị chẳng hiểu tại sao chị lại không thể tự tin vào bản thân mình có thể giữ anh. Lúc nào chị cũng lo sợ sẽ mất anh. Nhiều lúc anh đi làm về muộn, chị cũng giận dỗi anh vô cớ vì nghĩ anh đi với cô gái nào khác. Những lúc ấy anh chẳng bực, mà dịu dàng vỗ về chị, nói rằng anh chỉ có mình chị mà thôi.

Chị mang bầu. Chẳng hiểu sao nhiều người mang bầu xinh ra còn chị lại xấu tệ đi chứ. Da bụng rạn chi chít, thâm đen. Cơ thể cũng phì nhiêu theo năm tháng. Nghe nhiều về những câu chuyện ngoại tình của chồng trước và sau khi vợ sinh, chị lại càng lo sợ. Anh như vậy, nỗi lo lắng của chị cao hơn bội phần. Anh đi làm về, ngày nào chị cũng lén ngửi áo anh xem có mùi lạ không. Điện thoại của anh chị mượn nhưng thực chất là để kiểm tra cuộc gọi lạ. Chị rất sợ, thực sự sợ mất anh. Nhưng chị cũng thương con lắm, nhỡ như anh thay đổi, con chị sinh ra sẽ thiệt thòi biết bao nhiêu.

Sinh xong, nhìn mình trong gương, chị chỉ muốn nhắm chặt hai mắt lại. Ai kia chứ không phải là chị. Xấu xí, sồ sề đến phát sợ. Thế này, anh sẽ chê chị mất, anh sẽ ngoại tình mất thôi.

Chính vì thế mà sau khi sinh mới được có 3 ngày, chị đã lao vội đi hút mỡ bụng. Chị không dám đi công khai mà trốn đi vì sợ anh phát hiện. Trước khi đi, chị đã lo sữa cho con đầy đủ. Chị nghĩ chị chỉ hút mỡ bụng thôi, sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến việc nuôi và chăm sóc con đâu. Đây cũng là cách để chị bảo vệ con mình, bảo vệ hạnh phúc của mình.

Mới sinh được 3 ngày, vợ trốn viện đi hút mỡ vì sợ chồng chê

(Ảnh minh họa)

Các bác sĩ khuyên chị nên đợi thêm một thời gian nữa rồi hãy làm nhưng chị không nghe. Chị muốn được phẫu thuật luôn. Chị sợ chậm một ngày, chị sẽ tăng nguy cơ mất anh thêm một ngày. Chị khẳng định là chị thấy khỏe. Chị đâu ngờ được…

Chị nằm trên bàn phẫu thuật, nghĩ đến con, tự nhiên chị rơi nước mắt. Chị đang cố gắng vì con, vì anh, vì giữ hạnh phúc nhưng tại sao trong giây phút này chị l;ại thấy chị ngu ngốc đến vậy chứ. Anh chưa từng làm chuyện gì có lỗi với chị mà sao chị lại không tin anh. Biết chị làm thế này, anh sẽ ra sao đây? Chị nhận ra, chưa kịp hô y tá dừng lại thì kim đã chọc vào người chị. Chị thấy đau đớn vô cùng và đúng khi chị cất tiếng chị không muốn làm nữa thì cánh cửa phòng phẫu thuật đẩy ra:

– Dừng lại!

Chị đau đớn ngẩng lên. Mắt chị tối sầm lại, sợ hãi, đó là anh. Anh lao đến, anh nói y tá dừng lại, anh đỡ chị lên, cho chị một cái tát đau điếng rồi ôm chặt lấy chị:

– Sao em ngốc thế chứ? Sao lại tự hành hạ bản thân mình thế này. Anh có chê bai gì em đâu, anh thương em còn không kịp cơ mà. Em nói em yêu anh mà không hiểu anh hay sao? Anh chỉ một lòng một dạ với mẹ con em. Em đừng làm chuyện ngốc như thế này nữa. Về nhà với bố con anh đi.

Cô y tá từ nét mặt kinh hãi, thất thanh hét lên khi anh xông vào, giờ đây lại dưng dưng nước mắt vì cảm động. Thật hiếm có người chồng nào thương vợ như anh. Chị thật là may mắn, cô ấy đã nói với chị như vậy. Chị bước xuống giường, còn đau nhưng miệng lại nở nụ cười tươi rói, nụ cười hạnh phúc thực sự, vì chị có người chồng như anh. Chuyện này chẳng phải là một hiện tượng kì lạ hay sao chứ. Tình yêu có thể tạo ra những điều quá đỗi kì diệu cơ mà. Những người chồng hãy đọc câu chuyện này để biết rằng mình cần trọng nhiều hơn người phụ nữ quan trọng nhất của cuộc đời mình: Người vợ.

Linh Đan/ Theo Thể thao xã hội

Related Posts: