Chia sẻ với Zing.vn, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bức xúc vì những phát ngôn dành cho nhạc Bolero của ca sĩ đàn em.
Trong chia sẻ mới nhất khi nói về phong cách khác biệt của Tùng Dương giữa trào lưu Bolero, nam ca sĩ thừa nhận "không cân sức trước cơn bão dòng nhạc xưa". Anh cho rằng "Bolero dễ được đón nhận vì du dương, dễ vào tai, còn những sản phẩm âm nhạc kích thích trí tưởng tượng sẽ khó được đón nhận hơn".
Cùng quan điểm với nhạc sĩ Lê Minh Sơn, Tùng Dương nhận định Bolero chỉ mang tính hoài niệm và "già trẻ, lớn bé đắm đuối Bolero đúng là sự thụt lùi".
'Chỉ anh hùng rơm mới thích phán xét'
Trả lời Zing.vn, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng – người đang tất bật chuẩn bị cho show diễn về dòng nhạc Bolero tại Hà Nội – không giấu sự bức xúc. Anh cho rằng "Tùng Dương đang tự ảo tưởng cho mình là ai đó ghê gớm lắm".
Đàm Vĩnh Hưng: "Đủ giỏi, đủ tài, đủ thuyết phục sao không làm khán giả già trẻ mê mệt?".
Mr. Đàm nhấn mạnh: "Đừng cho phép mình cái quyền phán xét âm nhạc, vì Tùng Dương không đủ tuổi. Những người chuyên môn giỏi hơn gấp bội còn chưa huênh hoang. Như trong giang hồ, đại ca thứ thiệt thường ít lộ diện và nói về bản thân. Võ công càng cao càng biết giấu, chỉ anh hùng rơm mới thích phán xét".
Với Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ nên chuyên tâm cống hiến với những sản phẩm mới. "Xét tới xét lui, cuối cùng nghệ sĩ chỉ là người truyền cảm xúc và truyền lửa âm nhạc cho khán giả mà thôi", ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói.
Nam ca sĩ hài hước nói thêm: "Nếu mình đủ tài, đủ giỏi, đủ hay và đủ thuyết phục thì tại sao không làm cho già trẻ lớn bé đều phải mê mệt cái thụt 'tới' của mình đi".
Với bản thân Đàm Vĩnh Hưng, anh suy nghĩ đơn giản "hát để khán giả thích vì khán giả trả lương cho tôi".
Tùng Dương đánh giá Bolero chỉ là hoài niệm và anh tôn trọng sự tìm kiếm cái mới trong âm nhạc. Đối đáp khi bị cho đang chạy theo cái cũ, Đàm Vĩnh Hưng bình thản: "Tôi mừng khi các bạn tìm đến cái mới trong âm nhạc nhưng bạn không có quyền chọc vào tổ kiến cũ. Tổ kiến đó có bao giờ chỉ trích việc sáng tạo làm mới của các bạn".
Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ "đang chờ đợi cái mới mẻ, đủ sức hấp dẫn khán giả trong âm nhạc".
"Tôi chỉ thấy rằng trong khi chờ đợi một cái mới mẻ, đủ sức hấp dẫn tôi và nhiều thế hệ khác chạy theo, chúng tôi đã tự cứu mình. Chúng tôi tự cứu bằng những gì tuyệt vời nhất mà người xưa để lại. Tôi làm được thì các bạn nên hỏi tại sao?", ca sĩ Say tình đáp lời.
'Hát và nghe nhạc Bolero là văn minh''
Nhận xét của Tùng Dương không chỉ bị Đàm Vĩnh Hưng phản bác mà còn vấp sự phê bình từ không ít nghệ sĩ gắn bó và yêu quý dòng nhạc Bolero.
Nữ ca sĩ Lệ Quyên bình luận: "Hát thử một bài Bolero đàng hoàng xem, nhiều ai đó sẽ cúi rập đầu bái phục, có điều làm không nổi, cho nên cái cơ hội rập đầu đó coi bộ phải để kiếp sau. Khổ thật, cứ vậy hoài, không sợ mọi người nói ganh tỵ?".
Nghệ sĩ hài Vượng "râu" cho rằng chỉ những nhạc sĩ bất tài hay ca sĩ bất tài thì chê nhạc Vàng. Theo anh, để viết được một bài nhạc Bolero sống nhiều chục năm từ đời này sang đời khác chỉ có văn minh mới làm được.
Lệ Quyên thách đố người chê nhạc Bolero hát được một bài Bolero đàng hoàng.
"Để hát được nhạc vàng lại càng văn minh hơn khi cả đời họ gần như chỉ mặc áo dài và vest nam nhưng mấy chục năm khán giả vẫn mê bởi họ đang kể chuyện cho nhạc sĩ. Sự thong thả khoan thai chỉ người văn minh mới có. Còn những người không làm được thường hay nói là bình dân, nhạc sến, nhạc thấp", danh hài đất Bắc viết.
Đối với khán giả, rất nhiều người cho rằng quan điểm của Tùng Dương là "không sai, đáng phải suy ngẫm".
"Mỗi người tự tìm đến dòng nhạc mà mình thích. Tuy Dương nói đúng nhưng khá động chạm đến người khác", cư dân mạng tên Trần Tuấn bình luận.
Bên cạnh đó, phần đông ý kiến khác đánh giá "những gì đã tồn tại trong lòng số đông cả trăm năm qua thì chắc chắn giá trị của thứ đó nó vượt xa mấy cái thứ bác học hay sáng tạo của nhà các anh mà chúng tôi chỉ mở để dọa ma con trẻ khi nó lười ăn".
"Người văn minh mới viết được nhạc Bolero đi cùng năm tháng. Nghệ sĩ hát Bolero cũng văn minh mỗi khi xuất hiện, từ trang phục đến xử lý câu chữ".
"Adele, Bruno Mars, Adam Levine đâu phải hát nhạc hàn lâm, đâu cần phải trí thức nhưng hàng tỷ người trên thế giới vẫn nghe, đơn giản là họ chọn được đúng thị hiếu số đông, bởi thế nên họ được vinh danh và sự hâm mộ. Mỗi nước có bản sắc riêng nên cách thụ hưởng âm nhạc cũng sẽ riêng, vậy nên Bolero được nhiều người yêu thích bởi nó tìm được đúng nhu cầu của người nghe", độc giả Tony Trần nhận xét.
Theo Zing