Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Ngửi thấy mùi lạ trong tủ quần áo, vợ chết điếng khi biết bí mật của chồng

Ngửi thấy mùi kỳ lạ tỏa ra từ tủ quần áo, chị cứ nghĩ lâu quá không dọn dẹp nên có mùi, không ngờ mở ra thì lại phát hiện thứ kinh khủng này.

Chị và anh quen nhau thông qua một người bạn. Anh có vẻ ngoài rất điển trai, lãng tử và đào hoa. Những cô gái đến với anh không quá 1 tháng thì đã chia tay. Anh nói không muốn đi đến cuộc tình lâu dài với bất kỳ ai. Nhưng khi gặp chị, anh hoàn toàn thay đổi suy nghĩ. Anh thương chị thật lòng. Nhiều người bạn khuyên chị không nên dây vào anh, người chịu tổn thương chỉ có chị mà thôi. Nhưng chị không quan tâm vì nghĩ bản thân có đủ năng lực và bản lĩnh để kìm chân con ngựa bất kham như anh.

Từ ngày quen nhau, anh không còn thói ong bướm nữa mà một mực ở bên cạnh chị. Điều đó khiến chị vô cùng tự hào về sức hấp dẫn của mình. Từ ngày quen nhau, cả hai sống chung như vợ chồng Chẳng may chị có thai. Chị vô cùng lo lắng, sợ anh sẽ bỏ chị không thương tiếc. Nhưng không giống như những gì chị nghĩ, anh sốt sắng mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh rồi về thưa chuyện với gia đình để cưới chị.

Cưới xong, anh càng yêu thương, chiều chuộng chị hơn. Chị muốn ăn gì, làm gì anh điều sẵn sàng đáp ứng. Cuộc sống hôn nhân của hai người vô cùng hoàn hảo và hạnh phúc. Chị luôn tự hào khi kể về chồng trước mặt những người bạn.

Ngửi thấy mùi lạ trong tủ quần áo, vợ chết điếng khi biết bí mật của chồng

Chị chết lặng khi phát hiện thứ khủng khiếp – Ảnh minh họa: Internet

Thương chị bầu bì đi lại nặng nhọc, anh thuê luôn người giúp việc để chị không phải làm chuyện nhà. Chị gật đầu đồng ý, và cũng muốn bản thân nghỉ ngơi để sinh cho anh một đứa con thật khỏe mạnh. Hôm sau, anh đưa về một cô gái trẻ – Ngân, ăn mặc rất đơn giản nhưng không che được những nét đẹp vô cùng thu hút. Mới đầu chị có hơi e dè, vì sợ chồng sẽ 'ngực quen đường cũ', không kìm lòng được trước người đẹp. Anh nói: “Đây là đứa em của người bạn, nghỉ học lên thành phố đi làm phụ giúp gia đình, anh thấy hoàn cảnh tội nghiệp nên mướn về giúp việc nhà cho vợ chồng mình”.

Nghe anh nói, chị cũng mủi lòng trước nghị lực và tính tình chịu khó của Ngân nên đồng ý cho cô ta ở lại làm việc. Tuy thân hình của Ngân có hơi gầy gò nhưng rất khỏe mạnh, lại làm rất được việc nên chị càng qúy cô ta hơn.

Từ ngày có người giúp việc, chị cũng thoải mái nghỉ ngơi. Cô ta rất nghe lời, kêu gì làm nấy, nên chị sẵn sàng trả mức lương cao hơn thoả thuận ban đầu. Thấy Ngân cứ đi đi về về, tốn kém chi phí nên chị quyết định cho sang sửa lại phòng kho rồi nói cô ta ở cho tiện. Nhiều lần, bạn bè đến nhà chơi đều nói chị dại, ai đời lại dâng mỡ đến tận miệng mèo. Chị chỉ cười rồi nói chồng đã thay đổi nhiều không còn bậy bạ như trước.

Từ ngày Ngân ở lại trong nhà, anh cũng ít ra ngoài chơi bời, nhậu nhẹt. Chị thấy lạ nhưng cũng không nghi ngờ. Đến một hôm, chị ngửi thấy mùi kỳ lạ từ tủ quần áo, cứ nghĩ lâu quá không dọn dẹp nên có mùi. Chị kêu Ngân lên phụ một tay. Ngân điếng hồn khi nghe chị nói là dọn dẹp tủ. Mặt mày cô ta tái mét, cắt không còn giọt máu. Quan sát thấy thái độ kỳ lạ của Ngân, chị lo lắng có điều gì đó chẳng lành.

Chị mở tủ, quăng hết đồ đạc lên giường và phát hiện ra những chiếc bao cao su đã dùng nằm vương vãi trong tủ. Sau nhiều lần vụng trộm, anh không kịp tẩu tán nên quăng đại trong này rồi quên. Chị đang mang thai nên không thể nào làm những chuyện này với chồng, trong nhà chỉ có Ngân mà thôi.

Chị như chết lặng khi chứng kiến bằng chứng ngoại tình của chồng ngay trong chính căn phòng của hai người. Ngân thừa nhận mọi chuyện. Chị nhìn Ngân với ánh mắt đầy oán hận, không ngờ lòng tốt và lòng tin của chị bị giẫm nát không chút thương tiếc như vậy. Trong lúc tức giận, chị quăng đồ và đuổi Ngân ra khỏi nhà. Cô ta quỳ lạy van xin, khóc nức nở nhưng chị còn lạnh lùng vứt tiền trước mặt Ngân. Chồng đi làm về không thấy Ngân đâu liền hỏi, chị cười nhếch môi.

- Quan tâm cô nhân tình bé bỏng của anh quá ha. Tôi đuổi cô ta đi rồi.

Anh giật mình.

- Em nói linh tinh cái gì vậy?

Chị đay nghiến.

- Đừng hòng qua mặt con này. Hai người vụng trộm rồi còn không biết giấu, để những thứ dơ bẩn đó trong tủ quần áo của tôi. Có muốn đi thì đi chung với nó luôn đi. Tôi tác hợp cho hai người đó.

Anh hốt hoảng năn nỉ chị tha thứ, hứa sau này sẽ không như vậy nữa. Liệu chị có tin được những lời anh nói nữa không, chị có nên gìn giữ cuộc sống hôn nhân rạn nứt với người chồng trăng hoa của mình? Mọi niềm tin trong chị đã hoàn toàn sụp đổ, vỡ tan hết rồi.

Theo Phụ Nữ Sức Khỏe

Related Posts: