Mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó đi làm về muộn, đang định tắm rửa cái cho mát mẻ thì Cường chán ngán khi phòng mình bị mất nước.
Vừa đi làm về thì thấy sát phòng mình có Hà cô gái mới chuyển đến trông xinh xắn lại cao ráo mà Cường hí hửng vô cùng, vì trong đầu anh lúc đó đang nghĩ đến việc biết đâu đấy chính Hà là cô gái cứu vớt cuộc đời độc thân của anh. Thú thật thì cứ nghĩ cảnh 30 tuổi mà vẫn chưa mối tình vắt vai nào là Cường chán ngán vô cùng, mỗi lần đi nhậu nhẹt với bạn bè thì Cường toàn bị mọi người đưa ra trêu chọc khiến anh hậm hực vô cùng.
– Nghe bảo thằng Cường 30 tuổi vẫn chưa biết “mùi đàn bà” đấy chúng mày ạ. Tao đến quỳ với nó luôn…giờ nó còn thua cả mấy thằng trẻ con vắt mũi chưa sạch nữa._ Thằng bạn thân lớn tiếng.
– Vớ vẩn, ai nói với mày tao chưa biết mùi đàn bà chứ? Chẳng qua tao vẫn ế là vì đợi cưới được vợ còn trinh thôi…Chứng mày cứ chống mắt lên mà xem nhé…
– Được rồi, nếu mày mà có bạn gái thì tao tự phạt 50 chai…còn mày thua thì cứ xác định đấy nhé.
– Cược thì cược, sợ gì.
(Ảnh minh họa.)
Nói thì hùng hổ như vậy chứ đúng thật là một người chưa có bạn gái như Cường thì lấy đâu ra mà biết “cảm giác ấy” được cơ chứ. Quyết tâm phải có bạn gái trong năm nay nên Cường chủ động mon men đến làm quen với Hà, cứ tưởng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Thế nhưng chưa kịp thân thiết với Hà thì Cường phát hiện ra tối nào cứ tầm 8 giờ là phòng Hà lại chật kín đàn ông. Nghĩ lại thì cái điều Hà được nhiều đàn ông tán tỉnh cũng đúng vì Hà quá xinh đẹp, tất nhiên là ngay lúc đó thì Cường cũng lui về không dám tán Hà nữa. Vì nhìn tổng quan thì mấy gã đàn ông trồng cây si trước nhà Hà hơn hẳn Cường về mọi mặt rất nhiều.
Mỗi lần thương nhớ Hà thì Cường chỉ biết đứng nhìn qua khe cửa sổ, có lẽ Cường sẽ chẳng bao giờ dám thổ lộ rằng anh thích cô hàng xóm nếu như không có cái tình huống giở khóc giở cười đó. Mọi chuyện bắt nguồn là hôm đó đi làm về muộn, đang định tắm rửa cái cho mát mẻ thì Cường chán ngán khi phòng mình bị mất nước. Dù có ngứa ngáy thì anh cũng phải chịu đựng đợi sáng mai có rồi tắm. Thế nhưng trằn trọc suốt gần 30 phút không tài nào chịu được nữa thì Cường quyết định đánh liều sang gõ cửa nhà cô hàng xóm để xin tắm nhờ dù lúc đó đã gần 11 giờ đêm.
Vừa nghe tiếng Cường gõ cửa thì Hà vội bước ra…
– Phòng em có ai ở đấy nữa không?_ Cường lên tiếng…
– Phòng em thì tất nhiên chỉ có mình em rồi. Anh hỏi kỳ lạ thật đấy _ Hà cười tủm tỉm.
– Anh sợ có người yêu em thì anh vào không tiện. Anh xin lỗi vì gõ cửa phòng em muộn như này nhưng phòng em còn nước không cho anh tắm nhờ với. Phòng anh mất nước rồi mà người anh ngứa ngáy quá nên khó chịu lắm.
(Ảnh minh họa.)
– May cho anh là lúc chiều em có xả nước dự trữ đấy. Anh cứ vào tắm thoải mái đi. Cơ mà em đính chính là em chưa có bạn trai đâu nhé…
Được Hà cho phép nên Cường hí hửng bước vào, thế nhưng lúc nhìn vào người Hà thì Cường hoảng hốt khi thấy rõ “phần trên” núng nính của cô.
– Khiếp anh nhát gái thế, mới nhìn ngực phụ nữ lần đầu hả? Em có thói quen không mặc áo lót khi ở nhà nên anh đừng ngại nhé…
Dù cho Hà có dặn dò như vậy nhưng Cường không thể nào kiểm soát được đôi mắt của mình, Cường cứ nhìn ngực của Hà rồi nuốt nước bọt ừng ực…Nhìn điệu bộ đó của Cường thì Hà cười mỉm rồi nắm chặt tay anh chạm vào ngực mình…
– Em thích anh lâu rồi…Nếu anh chưa có vợ thì em dâng hiến cái ngàn vàng cho anh đấy…
– 30 tuổi anh còn chưa biết mùi đàn bà chứ đừng nói là có vợ…
– Vậy thì anh cứ làm tới đi…em tự nguyện đấy…
Nóng ran khắp người nên khi Hà nói câu đó thì Cường lao vào ôm hôn cô ngấu nghiến, có lẽ đêm đó là đêm không thể nào quên của Cường và Hà. Tất nhiên là sau đó thì Cường ngỏ lời cầu hôn để cưới Hà về làm vợ. Có được cô vợ xinh đẹp như này quá sức tưởng tượng của Cường….
An Vy / Theo Thể thao Xã hội