22 tuổi, tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại Khá, dễ dàng được nhận vào một vị trí trong công ty tư nhân chuyên về phần mềm. Làm việc trong môi trường dương thịnh âm suy và có rất nhiều anh chàng để ý và chủ động theo đuổi, nhưng chẳng hiểu sao Ly không nảy sinh một chút tình cảm nào với ai hết.
Mọi người cứ tưởng cô đã có người yêu nên chẳng ai bảo ai đều tự động rút lui hết nhưng lí do thật sự lại chính bởi vì Ly đang có tình cảm đơn phương với một người, đó chính là Lâm – sếp của cô.
Anh năm nay hơn 30 tuổi, là một người đàn ông giỏi giang, cao ráo và đặc biệt là tay còn chưa đeo nhẫn, đàn ông tuyệt vời như anh thì ai mà không yêu. Từ ngày Ly mới chân ướt chân ráo vào làm việc đã được chính Lâm kề cận chỉ bảo mọi điều.
Ảnh minh họa
Suốt 20 năm chưa một lần rung động với ai nhưng chỉ bởi những cử chỉ nhỏ mà Lâm dành cho Ly, không hiểu sao trái tim cô lại đập thình thịch liên hồi. Nhận ra anh cũng có tình cảm đặc biệt dành cho mình nên Ly cũng thầm đáp lại nó một cách đầy tự nhiên, giống như mối quan hệ đặc biệt của riêng 2 người với nhau vậy.
Suốt 4 năm trời, Ly mang trong lòng tình cảm với anh mà chẳng dám nói ra, nhìn thấy anh hằng ngày cười đùa với những cô gái khác trong công ty mà cảm giác ghen cứ nảy sinh ra từ lúc nào không hay.
Cô quyết định sẽ bày tỏ tình cảm này với anh, được ăn cả ngã về không, rồi quả nhiên ông trời chiều lòng người. Ngày hôm ấy là bữa tiệc liên hoan của công ty chúc mừng phòng của Ly dành được dự án về cho công ty, anh đặc biệt cầm rượu đến bàn của phòng cô để ngồi uống chúc mừng.
Biết cơ hội của mình đã đến, Ly cố tình chuốc rượu Lâm đến say mèm, thực ra là cô cố tình nói mình không uống được rượu rồi bắt anh làm “kỵ sĩ bóng đêm” uống hộ mình.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, sáng hôm sau tỉnh dậy, Ly cứ nghĩ rằng anh sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cô trần như nhộng nằm bên cạnh. Nhưng tuyệt nhiên không, Lâm trầm ngâm chẳng nói câu nào, vẫn cư xử với cô tự nhiên như thường ngày.
Hành động của Lâm khiến Ly cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc anh có tình cảm với cô không?? Chuyện đêm hôm ấy giữa 2 người, chẳng nhẽ anh định coi như không có việc gì. Hay chăng, đêm hôm đấy chỉ là giấc mơ của 1 mình Ly.
Thấy cơ thể mình có dấu hiệu lạ, kinh nguyệt tháng này bỗng dưng không thấy đâu, Ly ra hiệu thuốc mua que thử thai để rồi mừng rơn khi thấy báo 2 vạch. Điều này chẳng khác gì cơn mưa rào trút xuống vùng đất nắng hạn để làm dịu bớt bầu không khí căng thẳng giữa anh và Ly suốt 2 tháng qua.
Thế nhưng, mọi chuyện lại không hề như Ly vẫn tưởng, Ly đợi mọi người trong công ty tan làm hết rồi một mình bước tới phòng anh gõ cửa:
– Vào đi!!
– Em có chuyện muốn nói với anh.
– Ừ, chuyện gì thế?? Em nói đi, anh nghe.
– Thực ra, em thây trễ kinh 2 tháng nên đã mua que thử thai xét nghiệm. Em có thai rồi.
Cứ nghĩ Lâm sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nghe tin này nhưng anh lại chỉ mỉm cười, trầm ngâm nhìn cô không nói gì. Thấy anh cư xử lạ lùng như vậy, Ly bối rối:
– Chúng mình cưới nhau đi, em có thai rồi. Em yêu anh. Em đã yêu anh suốt 4 năm rồi.
– Ồ, anh biết chuyện em thích anh suốt 4 năm qua. Nhưng thế thì sao?? Anh đã có vợ chưa cưới mất rồi nên không thể cưới em được đâu.
Nói xong lời đó, Lâm thản nhiên móc trong túi quần ra chiếc nhẫn cưới trong túi quần rồi đeo vào một cách tự nhiên như vốn dĩ đã nằm trên tay anh từ lâu lắm rồi khiến cô chết sững:
– Cái gì?? Vợ chưa cưới ở đâu chứ?? Anh gạt em, rõ ràng 4 năm nay xung quanh anh làm gì có ai?? Tay anh chẳng phải trước giờ không đeo nhẫn sao??
– Nhẫn chỉ là vật tượng trưng thôi mà em. Cô ấy đang du học nước ngoài, cuối năm nay là bọn anh sẽ cưới nhau rồi. Chỉ là, em nghĩ mình có thể chuốc say được anh sao?? Cô nhóc à, em khờ quá, đấy chỉ là thính của em thả ra mà thôi. Đàn ông… họ muốn say thì họ sẽ say, muốn tỉnh thì họ sẽ tỉnh, đừng nghĩ mình có thể nắm trong tay mà điều khiển.
– Anh… anh biết hết. Anh biết mà để mặc em đơn phương thích anh suốt 4 năm sao?? Anh… Vậy còn đứa con của chúng ta thì sao??
– Tình cảm đó cũng như đứa con này em tự đi mà xử lý?? Sao giờ lại quay sang trách ngược anh chứ?? Đêm hôm đó là em tình anh nguyện, chúng ta đều là người lớn hết rồi, hà cớ gì em cứ phải khư khư cố chấp như thế nhỉ. Cứ coi như tình một đêm đi, có hậu quả thì giải quyết sớm, tránh để bản thân phải chịu thiệt. Ngốc lắm.
Nghe những lời Lâm nói mà Ly không thể tin được đó lại là lời phát ra từ người đàn ông mà cô đơn phương suốt 4 năm trời. Cô cứ nghĩ rằng, anh cũng có tình cảm với cô nên mới chủ động làm ra chuyện như thế. Hóa ra, anh rắc thính còn cô là con cá ngu ngốc tự động đớp thính sao, đến cuối cùng cô cũng chỉ là con cờ chạy loạn trong tay anh thôi, thật đúng là ngu không chịu nổi mà.
Theo Iblog