Phụ nữ khôn ngoan, sẽ không để ai động đến thân thể và cũng chẳng cho phép ai có quyền đối xử tệ với mình ngoài đấng sinh thành.
Có người từng nói: “Hôn nhân chính là nấm mồ của tình yêu”, bản thân tôi cũng không phủ nhận điều đó. Trong cuộc sống, tôi cũng đã gặp muôn phần trắc trở mới đến được tháng ngày có thể gọi là bình yên như hôm nay. Tôi biết, mình may mắn hơn rất nhiều người, nhưng tôi vẫn tin, bất kể người phụ nữ nào cũng có thể lựa chọn và phấn đấu thay vì quá bi quan, chấp nhận số phận.
Thật sự, mỗi khi có người khóc lóc kể rằng họ bị chồng đánh, tôi chỉ muốn mắng người đó thật nhiều. Tại sao lại để người ta đánh mình? Trong những cuộc cãi vã, bản thân người phụ nữ có giữ được bình tĩnh hay họ cứ: “Anh dám đánh không, tôi thách đấy!”. Theo tôi, dù giận đến mấy người phụ nữ tuyệt đối không được nói những câu như thế! Đừng thách thức chồng mình, bởi những lời nói mất kiểm soát đó đang dồn ép anh ấy đến bước đường cùng…
Là người phụ nữ thông minh, đừng để bạo lực đến với mình (Ảnh minh họa)
Chồng tức giận, bạn cũng nổi cáu, mâu thuẫn xảy ra trong hôn nhân là chuyện cơm bữa. Nhưng người phụ nữ khôn ngoan sẽ có những cách xử lý khiến cho cánh đàn ông phải nể. Cô ấy có thể mời anh ta ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng để anh ấy hiểu.
Tôi căm ghét đàn ông đánh vợ, nhưng cũng không chấp nhận những người vợ không kiểm soát được lời nói, đổ dầu vào lửa khi tình hình đang căng thẳng. Nếu khi bạn đã nhẫn nhịn, anh ấy vẫn lấn tới, đánh đập, chửi bới không biết thế nào là đúng- sai, bạn cần đưa ra quyết định kịp thời nhất.
Đừng oán trách số phận bi thảm, vì bạn là người quyết định tất cả. Chính bạn phải lựa chọn có nên tiếp tục hay dừng lại để tìm tương lai mới. Quan niệm ngày nay đã khác, người phụ nữ không cần người đàn ông bên cạnh mới có thể sống tốt.
Nói đến đây tôi lại nhớ mẹ, bởi bà từng phải sống trong cảnh tủi nhục với người chồng tệ bạc, nát rượu, háo sắc và vũ phu. Tôi chưa bao giờ gọi ông ấy là bố, vì ông từng nói: "Nếu bà sinh con gái thì đừng nhìn mặt tôi". Nỗi đau chồng chất, mẹ đã quyết định ly hôn, một mình nuôi tôi khôn lớn. Tôi thương mẹ và học được rất nhiều điều trong cuộc sống. Và tôi nghĩ, là phụ nữ ai cũng xứng đáng nhận được một cuộc sống hạnh phúc nhất.
Theo Người Đưa tin