Được thằng bạn giới thiệu cho Hà, Hoàng thích lắm. Anh đã đã thầm thương trộm nhớ Hà lâu rồi nhưng không dám tỏ tình vì sợ cô từ chối. Có cơ hội tiếp cận Hà, Hoàng ngày nào cũng hẹn hò cô đi cafe này nọ. Sau 1 tháng tìm hiểu, Hà gật đầu làm bạn gái của Hoàng khiến anh vui như trúng số độc đắc.
Hà nhận lời yêu nhanh là thế, thế nhưng cô còn chủ động gợi ý Hoàng tính tới chuyện cưới xin càng sớm càng tốt với lý do muốn trả thù tình cũ, khiến anh vừa sốc vừa thấy kiểu như Hà đang lợi dụng tình yêu này để trả thù người cũ thì phải. Hơi buồn vì chuyện đó nhưng Hoàng không dám ý kiến gì vì sợ em phật lòng đòi chia tay thì chết. Anh đồng ý cưới Hà sau hơn 3 tháng cả quen lẫn yêu nhau.
Đám cưới của đôi trẻ được gia đình 2 bên ủng hộ lắm, bố mẹ Hoàng đã định ngày cưới vào giữa tháng này vì cũng muốn có con dâu lắm rồi. Thế nhưng sát ngày cưới Hà lại nhắn cho Hoàng 1 tin cực sốc này: “Em có thai với tình cũ rồi!” Hoang mang, sốc trước tin nhắn đó Hoàng đến ngay nhà Hà nói chuyện trực tiếp với em xem thế nào.
– Không phải như vậy đúng không Hà. Em và gã tình cũ đã chia tay nhau hơn năm rồi, sau giờ em lại có thai với anh ta được. Em đùa anh thôi đúng không?
– Tụi em chưa dứt khoát chia tay với nhau, thi thoảng nhớ nhau lại hẹn ra nhà nghỉ cho đến khi anh ta cưới vợ thì chấm hết. Giờ em có thai với người khác rồi, anh có cưới em nữa không?
– Anh…
– Anh muốn hủy hôn với em à? Em biết mà, chẳng thằng đàn ông nào chịu chấp nhận đổ vỏ cả. Thôi được rồi, em chấp nhận chuyện này. Anh về đi, dù sao em cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn khi nói ra sự thật.
– Anh… sẽ chấp nhận đứa bé, coi đứa bé như con đẻ của mình chỉ cần em lấy anh. Em quên tình cũ, là 1 người vợ hiền và yêu anh là được.
– Anh nói sao cơ? Anh chấp nhận “đổ vỏ” ư? Đó là 1 điều sỉ nhục của đàn ông đó, anh không sợ mọi người cười vào mặt anh sao?
– Anh không quan tâm thiên hạ nói gì, đơn giản vì anh yêu em, anh không muốn mất em thôi. Đừng buồn, anh sẽ không đối xử tệ bạc với đứa bé đâu.
– Anh ngốc lắm.
Ôm lấy Hoàng, Hà bật khóc vì cảm động vì thấy được anh yêu cô nhiều đến mức nào. Vậy mà bao lâu nay Hà chỉ lợi dụng tình yêu của Hoàng để trả thù, trêu tức tình cũ. Đám cưới của đôi trẻ được tổ chức không lâu sau đó, ai cũng vui mừng chúc phúc cho vợ chồng Hà.
Vừa cưới được 3 hôm Hoàng đã thông báo với gia đình rằng Hà có bầu hơn 3 tháng rồi. Là do anh làm Hà có bầu khiến bố mẹ vừa giận vừa mừng khi sắp có cháu đích tôn. Vợ bầu bí con của thằng khác thế nhưng Hoàng lại chăm sóc vợ từng ly từng tý 1 khiến Hà cảm động lắm. Ai đời chăm con người khác lại hơn cả chăm con mình thế này chứ. Anh ngốc quá đi mà.
Sau 9 tháng thì Hà cũng trở dạ, ngày đưa vợ đi đẻ Hoàng lo lắng vô cùng. Thế nhưng khi đứa bé chào đời thì anh mừng rỡ khôn xiết, ôm chặt đứa bé vào lòng mà rơi nước mắt vì hạnh phúc. Ngắm con Hoàng thấy nó chẳng giống mình tẹo nào anh thấy hơi buồn nhưng cũng đúng thôi nó đâu phải máu mủ của anh. Trao thằng bé trao bà ngoại Hoàng đến ngay nhà tình cũ của vợ làm việc ngược đời này khiến ai cũng sốc.
– Anh đến đây làm gì? Nếu đến để đánh ghen thì tôi không rảnh. Tôi và vợ anh đã chấp hết từ lâu lắm rồi! – Tình cũ của Hà tỉnh bơ nói.
– Tôi đến đây không phải là đánh ghen. Tôi đến để cảm ơn.
– Cảm ơn cái gì chứ?
– Cảm ơn vì anh đã để vợ tôi có thai rồi vứt bỏ cô ấy. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội được làm chồng, làm cha mẹ con cô ấy.
– Đồ điên! Rời khỏi đây ngay, đừng để vợ tôi nghe thấy những lời đàm tiếu này.
Bị đuổi Hoàng cười khẩy rồi vui vẻ vào viện, bế cháu nội mà thấy nó không hề giống con trai tẹo nào mẹ Hoàng kéo anh ra cuối hành lang hỏi.
– Thằng bé hình như không phải con của con sao đấy, mẹ nhìn nó chẳng có nét gì giống con cả. Hay con Hà bắt con đổ vỏ?
– Suy luận của mẹ là đúng đấy. Con vừa tới nhà tình cũ của cô ấy để cảm ơn cậu ta đã khiến Hà có thằng bé này.
– Mày bị điên à? Biết nó có bầu với thằng khác sao không bỏ còn cưới làm gì? Sao mày ngu thế hả con? Giờ bỏ vẫn kịp đó.
Ảnh minh họa
– Con vô sinh mẹ ạ. Cả đời này con sẽ không thể có con được, nhưng Hà đã cho con được làm cha và biết ơn con rất nhiều khi con đã chấp nhận và bỏ qua chuyện cô ấy bầu với người khác. Nếu không nhờ tình cũ của vợ con thì nhà mình tuyệt tự đó mẹ ạ. Xin mẹ hãy giữ bí mật này giúp con để gia đình mình được hạnh phúc. Mẹ hiểu ý con không ạ?
– Trời ơi, con tôi bị vô sinh ư?
Bí mật đó chỉ có mẹ Hoàng biết nên ai cũng nghi ngờ đứa bé kia không phải là con Hoàng. Biết chuyện mẹ Hoàng cưng nựng đứa bé kia như cháu ruột của mình mà không ghét bỏ gì nó. Còn Hà thì cảm động và biết ơn chồng vô cùng, người đàn ông ấy đã cho cô thêm niềm tin vào tình yêu, cuộc sống, cho mẹ con cô 1 mái ấp hạnh phúc. Cô tự nhủ sẽ yêu thương và vun đắp hạnh phúc gia đình thật to lớn để đền đáp những gì chồng đã hi sinh vì mẹ con cô.
Theo Iblog