Đừng bao giờ coi thường người phụ nữ ở bên cạnh đời mình. Bởi vì với người chồng thì có thể người phụ nữ ấy không đáng gì, nhưng đối với người đàn ông khác thì cô ấy lại là cả một vật báu cần được giữ gìn.
Anh đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ phải hối hận vì quyết định ly hôn với vợ. Bởi vì anh nghĩ rằng mình đã chán vợ lắm rồi, chán ngán cái bà cô hay nói, nói quá nhiều và cũng nhiều chuyện ấy cho đến ngày anh nhận ra rằng anh sai, sai lầm cực kì lớn.
Gia đình anh cũng có kinh tế khá giả, gia đình chị cũng vậy. Cả hai đều là con cưng của bố mẹ và hai gia đình môn đăng hộ đối lắm. Ngày anh quen chị là quen qua một người bạn. Sau đó thì làm quen, tán tỉnh thôi. Cô gái ấy cũng xinh xắn trắng trẻo lắm chứ bộ.
Nhanh chóng thì cô gái ấy cũng gật đầu sau gần 5 tháng cố gắng cầm cưa. Yêu nhau được 3 năm hiểu cơ bản về nhau rồi cả hai mới tiến đến tổ chức đám cưới. Ngày cưới diễn ra vô cùng ấm áp, hạnh phúc chỉ vì cô cực kì xinh trong chiếc váy trắng tinh khôi.
Ngày cưới diễn ra vô cùng ấm áp, hạnh phúc chỉ vì cô cực kì xinh trong chiếc váy trắng tinh khôi – Ảnh minh họa: Internet
Cả hai dành cho nhau những gì ngọt ngào nhất trong đêm tân hôn. Cứ thế, tình yêu ngày càng được vun đắp nhiều hơn. Anh từng nghe nhiều câu chuyện về hôn nhân chính là nấm mồ chôn chết tình yêu. Thế nhưng anh chẳng khi nào cảm thấy điều đó, thậm chí còn cho rằng đó là một suy nghĩ sai lầm.
Cuộc sống vợ chồng anh hòa thuận, hạnh phúc cứ thế trôi qua. Sau hơn 1 năm kế hoạch thì chị bầu đứa con đầu lòng. Cả hai đều vô cùng phấn khởi và háo hức khi được làm mẹ, làm cha. Gia đình nhỏ càng ngập tràn tiếng cười khi mà đứa con đầu lòng được chào đời. Đó là một cậu con trai khôi ngô giống hệt anh vậy.
Để mà nói thì người đời thường nói rằng phụ nữ nếu sinh con trai sẽ bị phá nét cực kì nhiều. Nên việc vợ anh xấu đi trông thấy cũng khiến anh khá chán nản. Đấy là chưa kể vợ anh cũng tăng đến cả chục kí mà không thể giảm nổi cân vì còn cho con bú.
Con được hơn 1 tuổi, cơ thể vợ anh vẫn thế xập xệ khủng khiếp khiến anh chán nản đến vô cùng. Vợ anh đã từng xinh đẹp như thế cơ mà, quan trọng hơn anh đã đợi cả năm rồi mà vợ vẫn không thay đổi gì cả. Anh cứ tưởng rằng không có vấn đề gì xảy ra cơ vì anh từng yêu thương vợ đến thế cơ mà.
Đời người không ai lường trước được chữ ngờ cả, thậm chí đến bản thân anh cũng không thể nào ngờ được trước rằng lại có ngày mình ngoại tình chỉ vì vợ xấu xí. Chưa kể, anh còn yêu người thứ 3 thật lòng, ngoại tình 1 cách nghiêm túc đến độ muốn bỏ vợ chỉ vì sự xinh đẹp, quyến rũ chết người của cô nhân tình trẻ.
Anh thành đạt, người đàn ông thành đạt thì không tránh khỏi luôn có những cô gái xung quanh muốn nhìn ngó và cướp lấy của chị. Anh phong độ hơn xưa và cũng vô tâm với vợ con hơn xưa nhiều. Anh đã tưởng rằng, chị sẽ quỳ xuống ôm lấy chân anh xin anh đừng bỏ mẹ con chị đi. Bởi anh biết chị vô cùng yêu chồng, yêu con. Thế nhưng khó tin rằng, khi anh vừa mới nói rằng anh muốn ly hôn với chị, chị lại vui vẻ gật đầu đồng ý. Anh hơi hụt hẫng hỏi lại:
- Em đồng ý ly hôn với anh thật sao? Không suy nghĩ gì sao?
- Em không có việc gì phải cố gắng giữ người đàn ông phản bội mẹ con em ở bên mình làm gì cả.
Em không có việc gì phải cố gắng giữ người đàn ông phản bội mẹ con em ở bên mình làm gì cả – Ảnh minh họa: Internet
Vợ anh cười mỉa mai rồi kí vào đơn ly hôn bỏ đi. Anh đứng cửa nhìn theo ra ngoài thì chết điếng khi vừa mới ly hôn đuổi vợ ra khỏi đường để rước bồ về thay thế đã có anh bác sĩ phụ khoa đánh ô tô tiền tỷ đến đón cô vợ bụng vài ngấn của mình.
Anh cứ đứng trơ ra như tượng gỗ không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh cứ tưởng mình sẽ vui mừng háo hức lắm. Thế mà nhìn cảnh vợ ôm con lên xe của gã đàn ông khác khiến anh khó chịu vô cùng. Chỉ là mọi thứ anh nhận ra đã quá muộn. Anh nhận ra mình yêu chị nhiều hơn những gì mình nghĩ. Đánh đổi những giây phút cảm nắng bên người phụ nữ khác để bỏ người phụ nữ gắn bó cả cuộc đời chính là sai lầm lớn nhất mà anh mắc phải.
Bởi thế, bài học lớn dành cho các anh chồng là đừng bao giờ coi thường người vợ xấu xí của mình. Với các anh có thể vợ không còn xinh đẹp đáng trân trọng nữa, nhưng với ai kia thì vợ xấu của anh lại là cả 1 gia tài đó. Hãy biết trân trọng người phụ nữ của mình. Chỉ vì để đến 1 ngày mất đi rồi có hối hận cũng đã muộn.
Mộc Miên | Theo Phụ nữ sức khỏe