Thứ Năm, 10 tháng 8, 2017

Tặc lưỡi lấy cô gái làng chơi mong kiếm đứa con nối dõi, không ngờ đêm tân hôn…

Đêm tân hôn khi mọi người về hết tôi và em dìu nhau vào phòng nằm. Tắm rửa xong xuôi thấy vợ e thẹn tôi có chút không thoải mái vì nghĩ em diễn trò.

Tôi năm nay 35 tuổi đã từng trải qua 1 cuộc hôn nhân, nhưng nó không trọn vẹn như tôi mong muốn. Khi chưa cưới tôi nghĩ chắc chắn sau này tôi và em sẽ hòa hợp nhau nhiều thứ nhưng khi sống chung rồi tôi thấy khá sốc vì thực tế nó không được như vậy.

Tôi ít nói trong khi em nói nhiều, tôi hay nhường nhịn thì em lại hay hờn dỗi vô cớ… tôi thích ăn thịt còn em lại chỉ muốn ăn hải sản. Tất cả cứ đối ngược nhau, lúc này tôi mới nhận ra đó là hệ quả của việc yêu xa. Vì ở xa nhau tình yêu diễn ra trên tin nhắn cuộc gọi nên mọi thứ diễn ra giống như màu hồng.

Nhưng đó chưa phải là tất cả, cưới nhau được 2 năm tôi và em vẫn chưa có con trong khi bố mẹ thì muốn có cháu để bế bồng. Tôi và em đã cố gắng rất nhiều nhưng mọi thứ đều vô ích. Lúc đó tôi ra sức an ủi vợ vì tôi nghĩ thời nay chuyện con cái khó khăn là bình thường, bạn tôi cũng có vài đôi cưới nhau mấy năm mới có con. Còn em tỏ ra chán nản rồi 1 ngày em bảo, em mệt mỏi rồi em muốn ly hôn.

Tặc lưỡi lấy cô gái làng chơi mong kiếm đứa con nối dõi, không ngờ đêm tân hôn...

(Ảnh minh họa)

Thực sự tôi quá choáng, tôi gặng hỏi lý do thì mãi sau này em mới nói, em đã có tình cảm với người khác rồi. Em muốn đi nước ngoài với anh ta. Mặc kệ tôi níu kéo em vẫn quyết ra đi và chúng tôi đứt gánh giữa dòng như vậy, kết hôn hơn 3 năm nhưng chúng tôi không có lấy 1 mụn con để ràng buộc.

Tôi đã chán nản 1 thời gian dài cho đến khi tôi lên thành phố làm việc thì gặp Lan vợ của tôi bây giờ. Lúc đó em làm thêm tại 1 nhà hàng, mà tôi biết hầu hết con gái làm ở đây vừa phục vụ ăn vừa phục vụ luôn cả chuyện kia. Nói thẳng toẹt ra là làm gái, hôm ấy tôi uống hơi say chính Lan đã giúp tôi dọn dẹp chỗ nôn thậm chí em còn pha nước giải rượu cho tôi nữa. Lâu lắm rồi mới có 1 người ân cần với tôi như vậy, lần sau đến tôi để ý đến em nhiều hơn. Có lần đến không thấy em đâu tôi hỏi cô đồng nghiệp thì cô ấy nháy mắt bảo:

– Cái Lan đang đi tiếp khách ạ.

Chẳng hiểu sao khi đó tôi thấy khó chịu đến thế giống như tôi đang ghen. Dù biết em là gái làng chơi nhưng mà hình như càng ngày tôi càng có tình cảm với em. Chúng tôi có hay nhắn tin nói chuyện, rồi năm ấy bố tôi ốm nặng ông giục tôi lấy vợ sớm. Tôi buồn rầu nói chuyện với Lan, lúc đo tôi buột miệng hỏi:

– Em có muốn lấy anh không?

Không ngờ em lại đồng ý em nói em thích thầm tôi lâu rồi, thế là tôi cưới vợ thật mọi thứ diễn ra rất nhanh chóng. Tôi giấu nhẹm chuyện em làm gái phục vụ rồi bắt em nghỉ làm ở chỗ đó. Đám cưới diễn ra khá đơn giản vì làm lần 2 nên tôi không muốn làm rầm rộ. Đêm tân hôn khi mọi người về hết tôi và em dìu nhau vào phòng nằm. Tắm rửa xong xuôi thấy vợ e thẹn tôi có chút không thoải mái vì nghĩ em diễn trò.

Tôi ôm em lao lên giường rồi ân ái, nhưng khi tôi chưa làm gì thì em đã nhăn mặt lại rồi bảo: “Anh nhẹ thôi nhé em sợ đau”. Thấy thế tôi nhìn em rồi bảo:

– Em làm gái làng chơi, ngủ với bao người rồi sao còn kêu đau. Em đang đùa anh đấy à?

Lan lắp bắp nhìn tôi:

– Anh… anh nói sao cơ, anh nói em là gái làng chơi ư? Nếu anh nghĩ vậy sao còn lấy em làm gì?

– Ơ thì đúng là thế mà, sao em nói như oan ức lắm vậy.

– Em biết mình chỉ là 1 đứa phục hàng ăn nhưng em không ngờ anh lại nghĩ em như thế. Em rót bia nhưng em không lên giường với người ta anh hiểu chứ.

– Em có gì chứng minh điều đó không? Ở đó anh thấy nếu khách yêu cầu thì cô nào chả gật đầu tới bến luôn.

– Vậy sao trước đây anh không rủ em đi nhà nghỉ đi, để xem em có gật đầu không? Quen nhau gần nửa năm nhưng em đã lên giường với anh lần nào chưa? Anh nói muốn em chứng minh chứ gì, được thôi để em cho anh xem.

Tặc lưỡi lấy cô gái làng chơi mong kiếm đứa con nối dõi, không ngờ đêm tân hôn...

(Ảnh minh họa)

Nói rồi em cởi quần áo ra và bảo:

– Anh nhìn đi, có đứa nào mất trinh mà nhũ hoa hồng hào vậy không? Đây nữa, nếu anh không tin cứ ân ái đi xem em còn hay mất hoặc anh có thể đưa em đi khám xem đó là màng trinh thật hay vá rồi hãy tân hôn cũng chưa muộn.

Những lời em nói khiến tôi sốc:

– Em… vẫn là con gái ư? Anh… anh xin lỗi.

Lúc này tôi thực sự choáng váng, sao cô ấy vẫn giữ được cơ chứ. Tôi thấy mình thật quá đáng khi đã nói những câu khiến vợ tổn thương và đã từng có lúc khinh thường cô ấy. Tôi không nghĩ 1 chàng trai đã qua 1 đời vợ lại cưới được 1 cô gái đoan chính như vậy. Tôi ôm hôn em rồi lao vào ân ái, đúng là em còn trinh thật. Lúc này tôi mới thấy mình không khác gì trúng giải độc đắc, sau đêm ấy tôi yêu em gấp bội.

Theo An Nhiên/Phununews

Related Posts: