Khoảng 2 phút sau thì thấy Ngân ưỡn ẹo ra mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa hé ra thì chàng trai nào cũng chết điếng người khi trông thấy nàng hot girl trong bộ dạng đó còn căn phòng thì bẩn thỉu không khác gì cái ổ chuột.
ảnh minh họa
Từ ngày đầu gặp gặp Ngân trong lớp học thêm tiếng anh, Hùng đã chết đứ đừ vì vẻ đẹp hot girl của cô. Không chỉ Hùng, mà anh biết có rất nhiều chàng trai cũng mê mệt Ngân, vì thế anh luôn cố gắng bằng mọi cách gây ấn tượng khiến Ngân chú ý.
Nhiều lần, các bạn nam trong lớp vẫn thường xuyên mua đồ ăn hay tặng hoa, tặng quà cho Ngân, nhưng cô luôn tỏ thái độ nửa vời với tất cả mọi người, Ngân nói “ai muốn dâng hiến cứ việc, việc của tôi là nhận thôi, tội gì”.
Vẫn biết Ngân là cô gái thực dụng nhưng vì vẻ đẹp trời phú của cô mà mọi lỗi lầm đều được tha thứ hết, chàng trai nào cũng lao vào cô y như thiêu thân. Hùng cũng không phải ngoại lệ, mặc dù gia đình anh không khá giả gì nhưng chỉ vì làm hài lòng người đẹp, Hùng không ngại vay tiền bạn bè để đáp ứng như cầu cho cô.
Trong khi đó, Hoa là bạn học của Hùng từ nhỏ lại cùng quê đã thích anh từ rất lâu nhưng Hùng lại chê cô nhà quê, không biết ăn diện, làm đẹp đi với cô sẽ khiến anh mất mặt. Vì thế, Hùng 1 lòng chinh phục Ngân để nở mày nở mặt với bạn bè.
1 lần, đang ôm laptop làm bài tập thì thấy Ngân đăng status “Đói quá, có ai ship đồ ăn đến đây thì yêu luôn”, Hùng mừng rỡ 3 chân bốn cẳng chạy thục mạng đến quán gà rán mua hẳn 2 suất và mang đến cho hot girl.
Nào ngờ, phóng 5 cây số mới đến được nhà em thì thấy 1 đoàn 5, 6 anh chàng cao to đã chờ sẵn ở đó, còn phòng trọ của Ngân thì vẫn đóng cửa im lìm. Hùng bèn chạy vào gọi:
-Ngân ơi, mở cửa cho tớ, tớ mua cho cậu 2 suất gà rán này, nói nhớ phải giữ lời nha, làm người yêu tớ nha.
Khoảng 2 phút sau thì thấy Ngân ưỡn ẹo ra mở cửa. Nhưng cánh cửa vừa hé ra thì chàng trai nào cũng chết điếng người khi trông thấy nàng hot girl trong bộ dạng đó còn căn phòng thì bẩn thỉu không khác gì cái ổ chuột. Hùng vội vã quay mặt đi không dám nhìn bộ đồ lụa mỏng tang hở cả hơn nửa bầu ngực của Ngân và chiếc quần ngắn không khác gì đồ lót của cô. Thấy Hùng không nhìn mình, Ngân kéo anh:
-Sao thế, không chịu được sức nóng của tôi à??
-Cậu khoác áo vào đi.
Nghe vậy, Ngân phì cười:
-Điên à, đang nóng chảy mỡ bắt tôi mặc áo khoác, khiếp bao nhiêu tuổi rồi còn ngại ngùng, làm như chưa nhìn thấy cơ thể con gái bao giờ.
Trong khi đó, những chàng trai kia tiến lại đưa hết đồ ăn cho Ngân, cô liền chép miệng:
-Cảm ơn, nhưng nhiều thế này biết yêu ai, thôi mỗi anh 1 tuần nhé, ok không??
Hùng giật nảy mình khi nghe câu nói đó:
-Sao em lại mang tình cảm ra làm trò đùa như thế??
-Ơ, tôi đẹp tôi có quyền, anh không thích thì biến đí.
Nói rồi cô hất luôn túi gà rán trên tay Hùng xuống đất:
-Cũng ham gái đẹp mà bày đặt đạo đức giả, không có đồ ăn của anh tôi cũng chả chết được, còn xếp hàng dài kia kìa.
Hùng nóng mặt nhìn chằm chằm vào Ngân, lúc đó cô ta liền quay sang nói với mấy người kia:
-Mà làm người yêu 1 tuần thì lợi cho các anh quá, cho mỗi người “sờ” 1 cái là được rồi nhỉ.
Những anh chàng kia nhìn nhau không biết nói gì rồi lũ lượt kéo nhau về. Còn Hùng thì nói:
-Từ nay tôi sẽ không bao giờ thích cô, cô tưởng cô đẹp là có quyền tác oai tác quái sao?? Đẹp không phải là tất cả, cô nên nhớ đẹp rồi sẽ xấu đi, thời gian không chừa 1 ai, ngày mai không ai biết trước đâu, đừng ỷ vào cái đẹp mà sống kiểu đó. Bây giờ người ta thích cô, vây quanh cô vì cô đẹp đến khi cô xấu đi rồi để xem còn ai bên cạnh không. Loại con gái dễ dãi, thích lợi dụng người khác như cô không bao giờ tìm được tình yêu chân chính đâu.
Ngân liền tát cho Hùng 1 cái và nói:
-Anh dám lên lớp tôi à?? Anh là cái thá gì?? Đồ điên.
-Nghĩ tình bạn bè tôi mới nói cho cô hiểu, còn cuộc sống là của cô, cô muốn sống sao thì sống. Tôi thực sự hối hận vì thời gian qua đã mờ mắt vì vẻ đẹp của cô. Giờ tôi thấy cô xấu thảm hại.
Nói dứt lời, Hùng lên xe phóng đi để mặc cô hot girl đang ấm ức. Sau hôm đó, anh bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra tình yêu chân thành không nên xuất phát từ ngoại hình, đừng chạy theo cái mã bên ngoài mà quên đi bản chất bên trọng. Sống cả đời, cần sự thấu hiểu và chia sẻ. Nghĩ vậy, anh chạy thẳng đến phòng trọ tìm Hoa, có thể anh sẽ bắt đầu 1 chuyện tình giản dị với cô gái hiền lành, đôn hậu đó.
Theo Blogtamsu