Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Tin tức giải trí » Chuyện yêu

Nhưng cũng như những lần trước, bác sĩ chỉ cho thuốc an thần, mẹ Minh uống vào bệnh vẫn không đỡ hơn, thậm chí ban đêm ngủ thường xuyên bị giật mình lại mắng chửi chồng om sòm…

Đây là câu chuyện của Minh- người đồng nghiệp của tôi. Câu chuyện ban đầu mới nghe thì ai cũng bất bình phẫn nộ, nhưng sau đó khi tường tận mọi việc, tất cả đều phải vỗ tay khen ngợi cho người con trai.

Vài ngày trước, Minh nói rằng mẹ ở quê bị ốm nặng, mặc dù đã đi khám nhưng không tìm hiểu ra nguyên nhân gây bệnh và căn bệnh đó là gì. Minh đã mua rất nhiều thuốc cho mẹ uống nhưng cả người mẹ anh vẫn đau nhức không thôi. Đêm đến, mẹ anh đau đến không thể ngủ ngon giấc khiến Minh cảm thấy vô cùng bất lực.

Hôm qua, tôi gặp Minh và hỏi:

-Tình hình sức khỏe của mẹ anh thế nào rồi?

Minh cười đáp:

-Bây giờ ngày nào cũng bắt mẹ ra đồng làm việc, cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Nghe xong tôi ngạc nhiên sững sờ sau đó tỏ thái độ tức giận:

-Mẹ anh già yếu, giờ lại bệnh nặng như thế mà anh nỡ bắt bà ấy ra đồng làm ruộng sao? Anh là đồ bất hiếu, chết không có chỗ chôn đâu.

Thấy tôi giận dữ, Minh lại cười:

-Hàng xóm cũng chửi tôi dữ lắm, nhưng bình tĩnh đã, tôi sẽ giải thích mọi việc ngay.

Thì ra, gia đình Minh có 4 anh chị em, Minh là anh cả, lúc còn nhỏ, nhà rất nghèo khổ nhưng bố mẹ anh vẫn kiến trì chăm chỉ kiếm tiền nuôi 4 anh chị em ăn học nên người. Họ đã phải làm việc bán mạng sớm đi đêm về, cả ngày quần quật không có thời gian nghỉ ngơi. Thậm chí đến cơm họ cũng không được ăn no.

Biết bố mẹ khổ sở vất vả như vậy, 4 anh em Minh đều rất cố gắng học tập và cuối cùng đều thi đậu những trường đại học lớn ở thành phố. Sau khi tốt nghiệp ra trường, họ tìm được việc làm phù hợp và 3 người anh trai may mắn đã có những cô người yêu rất xinh đẹp. Cả công việc và tình yêu đều diễn ra thuận lợi, 3 anh em Minh lấy vợ và mua được nhà ở thành phố, còn cô em út khi đó cũng đã cưới được 1 người chồng yêu thương chiều chuộng vô cùng.

Được nhìn các con trưởng thành, giờ lại có gia đình hạnh phúc riêng, bố mẹ Minh mừng đến rơi nước mắt. Tuy nhiên khi các con đề nghị bố mẹ chuyển lên thành phố sống cùng thì họ lại từ chối:

-Bố mẹ ở quê quen rồi, giờ già lại lên thành phố sợ cuộc sống lạ lẫm, bất tiện đủ đường, thôi cứ để 2 ông bà ở nhà đi.

Nghe mẹ nói vậy, Minh liền nắm tay bà:

-Bố mẹ không muốn lên thành phố cũng được, nhưng từ giờ bố mẹ phải ở nhà nghỉ ngơi, không được đi làm ruộng nữa thì chúng con mới yên tâm.

Thấy con trai bắt mẹ già làm ruộng, hàng xóm mắng chửi anh là Đồ bất hiếu

(Ảnh minh họa)

Mẹ anh gật đầu đồng ý với đề nghị của các con. Nhưng bỗng nhiên vừa rồi bố mẹ Minh đều trở bệnh, đầu tiên là bố anh đau chân, xương khớp mỏi rã rời. Khi đó, 3 đứa con trai và chàng rể luân phiên nhau chăm sóc, đấm bóp cho ông. Khó khăn lắm, bố mới vừa khỏi bệnh thì lại đến lượt mẹ, nhưng vì lần trước các con đã tận tình chăm sóc nên lần này bố mẹ Minh áy náy không dám gọi điện cho các con để thông báo tình hình của mẹ vì sợ làm phiền họ.

Vì thế, mỗi ngày 2 ông bà già đều tự mình đi đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ đã khám nhiều lần vẫn không phát hiện ra căn bệnh đó là gì, chỉ biết toàn thân bà luôn trong tình trạng đau nhức mệt mỏi, trong khi thuốc vẫn uống đều nhưng bệnh thì không hề thuyên giảm.

1 hôm, Minh đột ngột về thăm nhà, thấy mẹ đang nằm trên giường, anh hỏi mãi bà mới chịu nói lý do, Minh bỗng tức giận quát lớn:

-Mẹ bị thế này sao không báo cho bọn con, mẹ còn coi chúng con là con mẹ không? Lỡ không may xảy ra chuyện gì thì chúng con phải làm sao? Đi, con đưa mẹ vào viện.

Bình thường mẹ anh không sợ 3 đứa con còn lại mà chỉ sợ mỗi Minh, anh nói gì bà đều nghe theo răm rắp, vì vậy bà vội vã ngồi dậy và theo con trai vào bệnh viện.

Nhưng cũng như những lần trước, bác sĩ chỉ cho thuốc an thần, mẹ Minh uống vào bệnh vẫn không đỡ hơn, thậm chí ban đêm ngủ thường xuyên bị giật mình lại mắng chửi chồng om sòm.

Cuối cùng, cả 4 đứa con về quê đưa mẹ lên thành phố khám và kết quả bác sĩ nói:

-Mẹ anh vì không hoạt động, dẫn đến buồn tay buồn chân mới sinh bệnh.

Quả thật từ xưa đến giờ, vì nuôi 4 đứa con mẹ anh luôn làm việc quần quật không ngơi nghỉ, về đến nhà là lao vào cơm nước, dọn dẹp. Bây giờ bà đột nhiên nằm không ở nhà không đụng tay vào việc gì nên cơ thể không quen, tinh thần lại buồn bực nên người lúc nào cũng đau nhức.

Bác sĩ kê đơn thuốc rồi nói:

-Phải để bà ấy làm việc, không được ở nhà ngồi 1 chỗ bệnh sẽ nặng hơn.

Từ đó, Minh để mẹ ra đồng làm mấy việc linh tinh, nói chuyện với mọi người cho khuây khỏa, anh còn trồng nguyên 1 dàn hoa trước sân để bố mẹ chăm sóc, thỉnh thoảng lại đưa bố mẹ đi lên thành phố du lịch. Nhờ vậy, mẹ anh không còn nghĩ ngợi linh tinh nữa, tinh thần cũng thoải mái hơn rất nhiều.

Thấy cảnh bố mẹ Minh vui vẻ làm việc, ngày càng khỏe mạnh, bây giờ hàng xóm mới biết rõ chân tướng sự việc thì không ngớt lời khen 4 đứa con hiếu thảo.

Theo An /Phununews


Xem chi tiết tại: Việt Giải Trí với bài viết Thấy con trai bắt mẹ già làm ruộng, hàng xóm mắng chửi anh là 'Đồ bất hiếu']]>

Related Posts: