Thứ Hai, 14 tháng 8, 2017

Tưởng nhà có trộm vợ định vác gậy đánh ai dè chồng giữ tay cô lại và cái kết đắng chát

Tưởng nhà có trộm, Liên ra góc vườn vác ngay gậy định lăm lăm cho tên trộm một trận. Bất ngờ chồng lao ra giữ lấy tay cô…

Nhà vợ chồng Liên vốn là nhà cổ từ hồi chiến tranh. Bố của Hải – chồng Liên là cũng là người có chức quyền nên được cấp cho một căn nhà to đẹp, có cả hầm trú ẩn đề phòng bị đánh bom. Gia đình Hải cũng khá cổ hủ phong kiến nên nhà được phân sao ở vậy chứ không sửa sang gì. Ngày về nhà Hải chơi, Liên cũng ồ à ngạc nhiên thích thú khi thấy một cái hầm rất rộng ở dưới nền.

Sau một năm yêu và tìm hiểu, hai người chính thức kết hôn và thành vợ chồng. Hải là một người đàn ông rất thương yêu chiều chuộng vợ. Đứa con gái chung xinh xắn kháu khỉnh của hai người lại càng làm tình cảm vợ chồng thêm mặn mà, gắn kết.

Thế rồi hôm ấy, Liên đi công tác nhưng lại về sớm hơn dự kiến. Đi chợ mua thịt cá, Liên hào hứng về nhà sớm định bụng làm bữa tươi liên hoan cả nhà. Về đến nhà, Liên đang lạch cạch mở cổng thì thấy chồng chạy ra:

– Em để anh mở cửa cho!

– Ơ, sao hôm nay anh lại về sớm thế?

– Hôm nay anh xin làm việc ở nhà. Vợ đi công tác về sớm thế à?

– Vâng, em xong sớm nên ra bến xe về luôn, được nghỉ buổi chiều nay chồng ạ!

Tưởng nhà có trộm vợ định vác gậy đánh ai dè chồng giữ tay cô lại và cái kết đắng chát

Ảnh minh họa

Liên vui vẻ bước vào nhà, không để ý thấy nét mặt chồng có điều gì khác lạ. Đang lúi húi ở bếp, Liên bỗng giật mình khi nghe dưới hầm có tiếng động lạ. Cửa hầm ở ngay trong phòng bếp nên Liên nhận ra ngay. Hoảng hồn, Liên chạy ra vườn lấy ngay khúc gỗ to mang vào, định mở cửa hầm xem nếu là trộm sẽ cho nó một trận tơi bời. Trước đây Liên có học lớp karate lâu năm nên cô chẳng ngại đánh nhau bao giờ.

Đang định mở cửa hầm, thì Hải bất ngờ lao ra giữ lấy tay vợ:

– Em làm cái gì vậy?

– Dưới hầm có tiếng động anh ạ, hình như có trộm. Để em kiểm tra.

– Không. Vớ vẩn. Làm gì có trộm. Anh về kiểm tra rồi. Em không cần mở ra đâu.

– Anh cứ mặc em, để em xem lại cho yên tâm.

– Cô điên à? Hải gầm lên. Cô có nghe lời tôi không hả??

Liên trợn mắt ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên cô thấy chồng to tiếng như vậy với mình. Linh cảm không lành, Liên gạt tay chồng ra mở cửa hầm. Đập vào mắt Liên là một cô gái trẻ đẹp, còn chưa mặc xong quần áo, đang đứng run rẩy ở dưới hầm.

Liên quay sang chồng. Hải chết đứng như Từ Hải, ú ớ không nói được một câu.

– À, trộm này không phải trộm tài sản. Định vào trộm chồng mình đây mà! Liên nhếch mép nhìn chồng cười khinh bỉ.

– Anh… anh xin lỗi em. Anh sai rồi – Hải lắp bắp nhìn vợ. Cô nhân tình kia thì sợ quá bật khóc huhu.

Khi ấy cô mới vỡ nhẽ Hải đã âm thầm cặp bồ từ lâu. Cô gái dưới hầm là đồng nghiệp, cũng là cấp dưới của Hải mới vào làm ở công ty. Nhân vợ đi công tác vắng, Hải ngang nhiên dẫn bồ về nhà định “chim chuột” thì vợ bắt tại trận. Thật cay đắng cho phận đàn bà. Người xấp ngửa về lo cho chồng, người nhục nhã trốn chui trốn lùi dưới hầm. Cuối cùng cũng chỉ vì một thằng đàn ông khốn nạn!

Theo Iblog

Related Posts: