Một tình yêu xuất phát từ trái tim tình nguyện vào 3 năm trước, và sau 1096 ngày bên nhau, chàng trai quyết định làm nốt việc còn lại khiến cô gái vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Mới đây trên trang cá nhân của mình, chàng trai xứ Huế vừa đăng tải clip cầu hôn không thể lãng mạn hơn dành cho bạn gái khiến dân mạng 'sốt xình xịch'.
Màn cầu hôn lãng mạn này nhanh chóng nhận được lượt chia sẻ 'khủng' từ phía cộng đồng mạng. Bên cạnh đó cặp đôi cũng nhận được vô vàn lời chúc phúc cho tình yêu 'xanh mướt'.
Nhân vật chính của câu chuyện tình yêu này tên là Đỗ Văn Dệ, sinh năm 1987, quê ở Huế hiện tại đang làm việc tại Hà Nội. Người yêu của anh tên là Nguyễn Thị Thanh Huyền, sinh năm 1994, ở Vĩnh Phúc.
Cả hai quen nhau trong một chiến dịch tình nguyện và cũng nên duyên từ trái tim thiện nguyện. Văn Dệ chia sẻ: 'Bọn mình quen nhau khi chuyến tàu SE3 bắt đầu lăn bánh rời ga Hà Nội vào TP HCM để tập huấn chuẩn bị cho hành trình lịch sử xuyên Việt tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh – hành trình đỏ'.
Cặp đôi Văn Dệ – Thanh Huyền
Ngay từ lần gặp đầu, anh chàng Văn Dệ đã cảm thấy tim 'rung rinh' trước người bạn đồng hành vô cùng xinh xắn và thân thiện là Thanh Huyền. Nhưng phải mất một tháng đồng hành cùng nhau thực hiện sứ mệnh kết nối dòng máu Việt từ Kiên Giang ra Hà Nội thì chàng trai xứ Huế mới chắc chắn được tình cảm của mình.
Khi chuyến hành trình đến mảnh đất Thanh Hóa, Văn Dệ cùng đồng đội của mình bí mật chuẩn bị màn tỏ tình bất ngờ dành cho Thanh Huyền. Anh nhớ lại: 'Ngày 24/7/2014, mình đã mở lời tỏ tình với cô ấy tại sảnh trung tâm văn hóa tỉnh Thanh Hóa dưới sự chứng kiến của hơn 80 người bạn đồng hành'.
Khung cảnh tỏ tình khá lãng mạn khi một hình trái tim bằng nến được thắp trên các bậc thang dẫn vào trung tâm văn hóa. Với bó hoa hồng trên tay, anh chàng bày tỏ hết tình cảm của mình với Thanh Huyền. Và hạnh phúc hơn khi anh nhận được cái gật đầu đồng ý từ người con gái anh yêu. Kể từ đó, trên suốt hành trình làm tình nguyện, họ lại có thêm động lực nắm tay nhau đi đến những vùng khó khăn để thực hiện việc làm thiện nguyện.
Đến nay cặp đôi đã cùng nhau trải qua thăng trầm cuộc sống được 3 năm. Đúng dịp tổ chức kỷ niệm ngày bên nhau, anh chàng Văn Dệ cũng dành cho người yêu một món quà hết sức ngọt ngào. Để gây bất ngờ cho Thanh Huyền, Văn Dệ đành nói dối để 'rủ rê' nàng đến địa điểm cầu hôn với lời mời 'đi sinh nhật với anh nhé!'.
Nhưng cô nàng Thanh Huyền không biết rằng đó là một bữa tiệc sinh nhật rất đặc biệt với sự góp mặt của cả những người bạn thân thiết của cô.
Không gian lãng mạn của màn cầu hôn
Khi bài hát 'Chỉ anh hiểu em' vang lên, Văn Dệ cầm tay người yêu bước vào sân khấu khiến cô nàng chỉ biết mỉm cười trong niềm hạnh phúc. Anh đã nói lên tất cả nỗi lòng mình và bày tỏ mong ước sẽ sớm 'về chung một nhà' cùng Thanh Huyền.
Sau 3 năm yêu nhau, hiểu được sự chân thành, thật lòng của Văn Dệ nên cô nàng Thanh Huyền gật đầu cùng xây đắp gia đình nhỏ với người thương.
Trong suốt hành trình yêu của mình, cặp đôi đã cùng nhau khám phá rất nhiều địa điểm để ghi dấu ấn tình yêu. Kỷ niệm mà đôi bạn trẻ nhớ nhất chính là thời gian chinh phục đỉnh Fasipan, cả hai đã vượt qua giới hạn của bản thân để cùng chinh phục đỉnh cao.
Cô nàng Thanh Huyền kể: 'Bọn mình đi bộ 2 ngày 1 đêm trên dãy Hoàng Liên Sơn. Mình thì luôn đi rất chậm và sợ độ cao, chân run, mồ hôi thì vã như tắm. Nhưng may mắn thay trên hành trình ấy luôn có anh bên cạnh. Khi chinh phục được đỉnh núi, cảm giác thực sự tuyệt vời!'.
Cả hai có dự định sẽ về chung một nhà vào năm sau để viết tiếp câu chuyện tình yêu 'xanh mướt' màu áo tình nguyện.
Một số hình ảnh của cặp đôi:
Theo Thi Thi/Đất Việt