Sau khi khách khứa về hết Hùng kéo luôn cô vợ xinh đẹp lên phòng tân hôn. Hơn ai hết Hùng mong chờ đêm tân hôn của mình vô cùng…
Chỉ còn chưa đầy 3 ngày nữa là Hùng và Liên sẽ làm đám cưới, đến tận bây giờ khi được hỏi về cảm giác sung sướng của Hùng vẫn còn lâng lâng vì anh không ngờ được rằng một gã xe ôm 33 tuổi tưởng ế như mình lại cưới được cô vợ xinh đẹp và có học thức như Liên. Liên vốn được rất nhiều đại gia trồng cây si săn đón, bản thân Hùng cũng biết rõ điều đó. Thế nhưng thấy Liên xinh, mình lại được lợi thế là hàng xóm của cô nên Hùng cũng thử tán chơi cho vui chứ anh biết gã xe ôm như mình thì đến cái móng tay của Liên cũng không thể chạm được.
Ấy thế mà đùng 1 phát chỉ sau 2 tuần tán tỉnh thì Liên gật đầu làm bạn gái Hùng. Chưa kể ở đó chỉ sau 1 tháng hẹn hò thì Liên giục Hùng cưới mình, khỏi phải nói Hùng kinh ngạc như thế nào.
– Em muốn lấy anh thật sao? Em đã suy nghĩ kỹ chưa…anh chỉ là một gã xe ôm vừa nghèo vừa xấu. Còn em xinh đẹp lại giàu có…được nhiều đại gia theo đuổi…
– Nghèo thì đã sao? Đại gia theo đuổi thì đã sao? Em yêu anh thật sự, một khi đã yêu rồi thì cưới thôi. Dù nghèo em cũng sẽ cùng anh vượt quá khó khăn..chỉ cần anh yêu thương em là được. Đừng phụ em là được.
(Ảnh minh họa)
– Anh hứa….dù nghèo sẽ vì em mà cố gắng. Hãy sống thật tốt bên anh nhé.
Liên ôm chầm lấy Hùng gật đầu đồng, giây phút đó Hùng vỡ òa vì quá sung sướng. Tất nhiên là để được bố mẹ Liên gật đầu đồng ý cho làm con rể thì Hùng cũng phải vượt qua rất nhiều khó khăn, vốn dĩ ngay từ đầu khi Liên tuyên bố cưới anh xe ôm như Hùng thì bố mẹ cô đã chửi rủa rất nhiều. Sau cùng vì cái tính ương bướng của Liên nên bố mẹ cô cũng gật đầu đồng ý.
Cưới được cô vợ xinh đẹp, Hùng dù không có tiền cũng đi vay làm đến tận 100 mâm để mời tất cả mọi người. Và rồi một đám cưới đẹp như mơ của Hùng và Liên diễn ra trong bầu không khí ấm áp, tràn ngập lời chúc phúc của tất cả mọi người. Cả buổi lễ đi chúc rượu ai cũng khen Hùng có số hưởng lấy được cô vợ đẹp như Liên khiến Hùng hãnh diện vô cùng. Sau khi khách khứa về hết Hùng kéo luôn cô vợ xinh đẹp lên phòng tân hôn. Hơn ai hết Hùng mong chờ đêm tân hôn của mình vô cùng…
(Ảnh minh họa.)
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, thế nhưng vừa cởi áo hôn ngực thì Hùng để ý thấy ngực vợ mình căng tròn còn có mùi ngai ngái rồi chảy sữa.
– Gì thế này…em nói còn trinh mà sao ngực lại chảy sữa thế này….
– À…là do…
– Không lẽ em có bầu rồi hả? Nhưng chúng ta đã là chuyện đó đâu chứ?
– Em…em xin lỗi anh. Thật ra em đã lỡ có bầu với tình cũ….nhưng anh ta bỏ đi lấy cô gái khác…
– Chính vì vậy mà cô đồng ý lấy tôi để tôi đổ vỏ cho cô ư?
– Em biết mình làm như vậy là có lỗi với anh. Nhưng anh chỉ là thằng xe ôm…cưới được cô vợ như em chẳng phải là quá tốt sao. Chỉ cần anh im lặng nuôi dưỡng đứa con này thì em sẽ không để anh thiệt thòi.
– Cô nghĩ mọi thứ giải quyết bằng tiền à? Tôi có nghèo thật cũng không chấp nhận loại đàn bà khốn nạn như cô. Cút ra khỏi nhà tôi ngay.
Sau câu nói của Hùng thì Liên bước đi luôn, có lẽ hơn ai hết bây giờ Hùng đã ngẫm ra được bài học đắt giá cho chính mình…
Theo An Vy /Phununews