Bộ phim Việt remake tổng hòa cả yếu tố lãng mạn, kinh dị và hài hước, được xem là một bản Việt hóa thành công.
Yêu đi, đừng sợ! là bộ phim Việt làm lại từ phim Hàn ăn khách Spellbound. Trái với những ý kiến nghi ngờ về chất lượng trước đó, Yêu đi, đừng sợ! lại nhận được nhiều review tích cực nhờ biến tấu kịch bản hợp lý, diễn xuất tự nhiên. Tuy chưa xuất sắc vượt trội, bộ phim vẫn chứa đựng đủ các yếu tố giải trí chiều lòng khán giả.
Chuyện tình lãng mạn
Một “cuộc gặp gỡ định mệnh” đã đưa cô nàng bí ẩn Phương (Nhã Phương) đến với anh chàng ảo thuật gia đẹp trai, dễ mến tên Tùng (Ngô Kiến Huy). Vượt qua sự e ngại ban đầu, cả 2 nhanh chóng thân thiết khi hiểu rõ hơn về nhau. Cả Phương và Tùng đều có điểm kỳ quặc: chàng là chúa sợ ma, còn nàng lại hay gặp ma.
Chuyện tình giữa Tùng và Phương bắt đầu từ những chầu nhậu “say quên đường về”, những lần chơi bowling “dở khóc dở cười”, cho đến giây phút lãng mạn nắm tay dạo phố hay dìu nhau trong một điệu nhảy duyên dáng. Như bao đôi tình nhân màn ảnh khác, khoảnh khắc ngọt ngào giữa Tùng và Phương đủ khiến khán giả từ tan chảy đến ghen tị.
Giây phút Tùng và Phương bên nhau càng thêm lung linh nhờ hình ảnh nên thơ, tông màu vàng vintage mang hơi hướng cổ tích.
Kinh dị "đứng tim"
Cũng giống bản gốc, bản Việt hóa mang đến cho khán giả những phân cảnh rợn tóc gáy bởi câu chuyện bí ẩn của các hồn ma. "Người thứ ba” đặc biệt trong chuyện tình của Tùng và Phương chính là các hồn ma đến tìm Phương hàng ngày, trong đó dai dẳng nhất là Vân, người bạn thân từ thuở nhỏ của cô. Hiệu ứng hình ảnh mỗi lần bóng ma xuất hiện được thể hiện sáng tạo, có tác dụng "hù dọa" người xem.
Đặc biệt, mỗi hồn ma lại sở hữu một câu chuyện riêng gợi tò mò. Điều này khiến cho cốt truyện phim thêm phần gay cấn, không bị rơi vào lối mòn nhạt nhẽo của các bộ phim hài – tình cảm.
Hài hước "không biên giới"
Dù vậy dọa ma "có tâm" nhưng Yêu đi, đừng sợ! vẫn không quên thể loại của mình là tình cảm – hài. Chính vì vậy các chi tiết hài được đan xen khéo léo vào cốt truyện, tạo các tình huống ngang trái nhưng vẫn khá duyên. Công "chọc cười" khán giả chính thuộc về nam diễn viên Kiều Minh Tuấn. Ngôi sao Em chưa 18 sở hữu khuôn mặt với biểu cảm "nhìn đã thấy hài".
Yếu tố hài hước trong phim thành công nhờ cách xây dựng nhân vật tự nhiên, có độ ăn ý nhịp nhàng. Dàn nhân vật phụ không quá mờ nhạt mà cũng không bị "lố".
Đến nay, Yêu đi, đừng sợ! đã được xếp vào nhóm phim Việt hóa thành công, trung thành bản gốc đồng thời có nhiều biến tấu hợp lý. So với một số bản remake khác như Sắc đẹp ngàn cân, Bạn gái tôi là sếp, bộ phim được đánh giá cao hơn hẳn.
Theo VNE