Thứ Bảy, 16 tháng 9, 2017

Biết con trai có bồ, thương con dâu mẹ chồng… rơi nước mắt

Lần này thằng Quân về, bà sẽ hỏi thẳng xem tại sao nó lại phản bội vợ? Cũng nói luôn cho nó biết ý mình. Bà đây quyết không nhìn mặt thằng con phụ bạc gia đình…

“Tôi thấy chị cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Cũng chỉ kém quỷ có 2 cái sừng. Thằng đàn ông nó đi gái rồi cuối cùng cũng quay về với gia đình, chứ không bỏ vợ con được đâu”

Nói xa xả con dâu thế thôi cho Nga trấn tĩnh cơn ghen và đau đớn lại chứ thực tình bà thương cô lắm. Chẳng phải máu mủ ruột già gì nhưng bà và cô con dâu thứ 2 này cũng đã sống với nhau ngót nghét 3 chục năm.

Nhà con trai thứ cách nhà bà một cái dong đổ bê tông. Vợ chồng bao năm sống với nhau, có lúc đói khổ, có lúc cũng xô xát đánh chửi nhau, nhưng tuyệt nhiên bà chẳng thấy nó kể xấu chồng nó với bà gì cả. Hay nó kể với ai khác thì bà không biết.

Con Nga nó ít nói lại khá hiền lành, dù hơi đoảng tính nhưng rất chăm chỉ làm ăn và hết lòng thương yêu chồng con. Việc gia đình chồng như giỗ chạp, tết tư thì đôi khi bà cũng phải nhắc nhở mấy chị em dâu bảo ban nhau quán xuyến cho trọn vẹn đấy, nhưng hầu như bà ít phải bận lòng. Mẹ chồng, nàng dâu ít khi tâm sự nên cũng chẳng mấy khi xảy ra xô xát, hiểu nhầm. Bà cũng chưa từng phải nói nặng con dâu. Con dâu thì đi đâu về hay có gì ngon đều mang qua biếu ông bà.

Từ ngày ông nhà bà mất, mỗi mình bà ở căn nhà phía Đông. Sợ bà buồn, Nga mấy lần khuyên bà sang ở với cô cho đỡ quạnh quẽ. Chồng Nga đi làm ăn xa, các con thì đi học trên Hà Nội, năm về mấy lần, ở nhà cũng chỉ cô với mẹ chồng lầm lũi có nhau. Nhưng bà nhất quyết chối từ: “nhà tôi, tôi ở quen rồi, đi sang bên đấy tôi không quen, thôi chị cứ ở riêng, ngộ nhỡ có việc gì trái gió trở trời thì tôi ới!”. Vậy là ngoại trừ bữa cơm trưa và tối mẹ con ăn cùng nhau, còn lại bà ở nhà bà, hết đưa võng ở cái chái lại vào nhà ngồi xem tivi. Nga thì đồng áng, vườn tược, con lợn, con gà tối ngày đầu tắt mặt tối.

Một năm gần đây, thằng con trai bà hay về nhà, nhưng mỗi lần về là vợ chồng lại to tiếng, cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nghe đâu nó bồ bịch gì ở mãi tận miền ngược. Bà nghe hàng xóm mách chứ nào đã được nghe con Nga nói câu gì. Bà cũng sốt ruột lắm.

Biết con trai có bồ, thương con dâu mẹ chồng… rơi nước mắt

Ở với nhau lâu bà cảm thấy con dâu còn thân thiết hơn cả đứa con trai ruột thịt (ảnh minh họa)

Con trai bà nên bà biết, hồi giờ nó có vậy đâu, giờ đi Nam đi Bắc rồi nhiều cám dỗ, bà cũng không thể nói trước được. Có lần ăn cơm, thấy mắt cái Nga sưng lên, bà mới hỏi dò. Nga ngập ngừng rồi kể cho bà nghe. Nghe xong mà bà điên tiết: “thế giờ chị muốn làm gì? Có tìm cách nào xử lý con kia không? Mà sao thằng Quân mất nết thế nhỉ, vợ con đàng hoàng thế này rồi mà còn sinh thói!”. Nói xong bà thở dài não nề, bất lực. Dù chẳng trách được bà vì bằng này tuổi rồi thì nó còn cần gì bà dạy khôn nữa, thì bà vẫn tự trách mình vì chẳng gần gũi để trò chuyện, khuyên bảo con trai, con dâu sống phải đạo hơn.

Nghĩ vậy bà nén bức xúc và tiếng thở dài, bảo con dâu: “chị cứ tu chí làm ăn, chớ nghĩ nhiều lại đau đầu, nhức não. Để tôi xem nó biểu hiện ra sao rồi tìm cách gỡ. Nó đi với con nào thì nhà này cũng chỉ một con dâu là chị, không phải lo”.

Rồi bà đứng dậy, về nhà mình, đốt nén hương lên bàn thờ ông, miệng lẩm nhẩm: “ông sống khôn, thác thiêng về phù hộ chỉ lối để thằng Quân không đi nhầm đường. Lại khổ con Nga và 2 đứa trẻ ông ạ”. Nhìn ảnh ông, nước mắt bà ngân ngấn. Lần này thằng Quân về, bà quyết nói chuyện thẳng thắn với thằng con trai bà xem nguyên nhân và cũng để nó biết ý bà mà thay đổi phần nào. Nếu không, bà quyết không nhìn mặt thằng con phụ bạc gia đình. Nghĩ rồi bà lại tất tả sang nhà con dâu. Kể cả con dâu, bà cũng phải chuẩn bị tư tưởng cho nó thật thấu đáo, việc gì đến rồi cũng sẽ đến, rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Vì bà biết tình cảm gia đình thì có nhiều thứ cũng không dễ gì đánh đổi được. Bà luôn tin là vậy.

Hanah

Related Posts: