Thứ Sáu, 29 tháng 9, 2017

Cả xóm náo loạn vì ông lão 83 đuổi theo bà lão 78 đòi… ‘khoản ấy’

Bà Gia năm nay đã 78, còn ông Gia cũng đã 83 tuổi. Trước đây nghe bà phàn nàn với tôi ‘thím ạ, ông nhà tôi vẫn còn ham món ấy lắm. Mỗi lần tôi không chiều ông ấy là ông ấy bảo: Mẹ con mụ già kia. Ông đây ra đường còn đầy gái trẻ thích ông đấy…’

Chẳng là tôi đi vắng lâu ngày. Tối qua về muộn mấy bà hàng xóm không biết là tôi đã về nhà. Sáng nay thấy cửa nhà tôi mở mấy bà hàng xóm liền gọi “bà Nhạn ơi, bà mới về à? Bà ra đây mà nghe chuyện này hay lắm!”.

Tôi chạy ra đầu ngõ thì đã thấy 5 bà ngồi ở ngã tư ngay ngõ nhà mình, đang trò chuyện rôm rả, cười ngả cười nghiêng, bàn tán “chị em mình đừng vậy kẻo bọn trẻ nó cười cho. Hễ các ông ấy có ‘thèm’ thì cứ mặc kệ, cho các ông ấy muốn làm gì thì làm.”. Một bà già nhất trong đám nói “nhưng mà các cô còn trẻ thì làm thế được chứ. Còn bọn chúng tôi già rồi, hết tài liệu thì sợ cái khoản ấy lắm! Giá như khoán tiền mà các ông ấy bỏ qua cho thì cũng khoán.”

Bấy giờ tôi mới hỏi mọi người “chuyện buồn cười là chuyện nhà ông Gia ấy gì?”. Chẳng là bà Gia năm nay đã 78 tuổi rồi. Còn ông Gia cũng đã 83 tuổi. Trước đây nghe bà phàn nàn với tôi “thím ạ, ông nhà tôi vẫn còn ham món ấy lắm. Mỗi lần tôi không chiều ông ấy là ông ấy bảo: Mẹ con mụ già kia. Ông đây ra đường còn đầy gái trẻ thích ông đấy…”

Cả xóm náo loạn vì ông lão 83 đuổi theo bà lão 78 đòi... khoản ấy

Mỗi lần bà không chiều ông là ông ấy bảo: Mẹ con mụ già kia. Ông đây ra đường còn đầy gái trẻ thích ông đấy…” (ảnh minh họa)

Chẳng là hôm rồi ông Gia lại đòi “khoản ấy” nhưng bà Gia không cho nên ông ấy đuổi đánh bà, khiến bà chạy quanh xóm. Hai ông bà đuổi nhau chạy qua cả ngõ nhà tôi. Mấy bà hàng xóm chung quanh mới biết được, đang đem ra kháo nhau, tếu táo.

Thấy bảo đâu, về sau cô con gái bà Gia phải can thiệp thì chuyện của ông bà Gia mới xong đấy. Cô con gái tất tưởi đạp xe xuống bảo mẹ “cũng không có ai như bà. Bán bêu con cái. Ông đòi thì bà cứ chiều ông ấy một tí thì có làm sao”. Không biết do sợ con gái hay đã nghĩ thông, về sau không thấy ông Gia đuổi bà Gia chạy vòng quanh xóm nữa.

Tôi nghĩ vừa buồn cười vừa thấy tội bà Gia quá. Tôi lại ngồi tự nghĩ, sau này đến lượt mình không biết tuổi đấy mình có bị chồng đuổi chạy rẽ đất như thế này không?

Bảo Dương

Tin liên quan

Trong cuộc sống có rất nhiều điều cần thổ lộ, hãy gửi lời tâm sự của bạn tới VGT qua email: newsvietgiaitri.com.vn để mọi người cùng chia sẻ nhé! VGT cam kết sẽ giữ bí mật mọi thông tin mà bạn gửi cho chúng tôi trong mọi trường hợp.

Related Posts: